Đảm bảo an toàn tại các chốt kiểm dịch

Thứ Ba, 31/08/2021, 07:24

Là cửa ngõ lớn nhất của tỉnh Lâm Đồng, mỗi ngày tại đây có hàng ngàn phương tiện qua lại nên khó khăn của các chiến sĩ không chỉ ở số lượng công việc lớn, thời tiết khắc nghiệt, mà còn phải giải thích các văn bản, quy định mới về chống dịch được liên tục cập nhật để phù hợp với tình hình thực tế.

Trưa nắng gắt, có tiếng cãi cọ xảy ra tại chốt kiểm dịch giữa người đi đường với nhân viên y tế. Thấy sự việc ngày càng căng thẳng, Thượng úy Phạm Phú Cường, cán bộ Công an tỉnh Lâm Đồng, người được tăng cường xuống làm việc tại chốt kiểm dịch số 1 (QL20, huyện Đạ Huoai) liền tới nắm bắt tình hình. Anh từ tốn giải thích cho người đàn ông đang to tiếng biết rõ các quy định của UBND tỉnh Lâm Đồng về công tác phòng, chống dịch. Một trong những yêu cầu bắt buộc đối với người đi vào địa phận tỉnh Lâm Đồng là phải có giấy xét nghiệm kết quả âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực.

“Chúng tôi rất hiểu và thông cảm cho nhân dân, trong đó có anh, càng không hề có ý gây khó dễ cho bất kỳ ai trong lúc dịch bệnh này. Rất mong anh thông cảm và nghiêm túc chấp hành quy định về phòng, chống dịch của tỉnh. Việc giải thích rõ ràng, dứt khoát của Thượng úy Cường khiến người đàn ông đang to tiếng, bực dọc bình tĩnh trở lại. Nhận ra hành vi nóng nảy, sai trái của mình, ông lặng lẽ nói lời xin lỗi rồi vào xe quay đầu trở lại.

Thiếu tá Nguyễn Mạnh Cường, người được giao phụ trách chung chốt kiểm dịch số 1 tỉnh Lâm Đồng cho biết, hằng ngày rất nhiều người có nhu cầu qua chốt để vào địa phận tỉnh Lâm Đồng do không nắm bắt kịp thời các quy định nên nảy sinh hành vi to tiếng, cãi vã. Những lúc như vậy, các chiến sĩ Công an còn kiêm luôn công việc hỗ trợ các lực lượng liên quan giải thích, vận động người dân nghiêm túc chấp hành quy định đồng thời xử lý, trấn áp những đối tượng cố tình vi phạm, chống đối.

Đảm bảo an toàn tại các chốt kiểm dịch -0
CBCS Công an tỉnh Lâm Đồng ngày đêm làm việc nơi tuyến đầu chống dịch.

Là cửa ngõ lớn nhất của tỉnh Lâm Đồng, mỗi ngày tại đây có hàng ngàn phương tiện qua lại nên khó khăn của các chiến sĩ không chỉ ở số lượng công việc lớn, thời tiết khắc nghiệt, mà còn phải giải thích các văn bản, quy định mới về chống dịch được liên tục cập nhật để phù hợp với tình hình thực tế. Nhiều tài xế do chưa nắm bắt được những quy định mới nên có nhiều thái độ khó chịu, thiếu hợp tác.

Đằng sau sự cứng cỏi, quyết liệt của chiến sĩ Công an là những hi sinh thầm lặng mà mấy ai thấu hiểu. Với các anh, việc tiếp xúc với rất nhiều người mỗi ngày nên nguy cơ lây nhiễm bệnh rất cao. “Anh em ở chốt luôn có câu nói đùa nhưng cũng rất thật đó là “chúng ta mỗi ngày đều là F1” để nhắc nhở nhau phòng bị, giữ gìn cho bản thân và cho cả các đồng đội, người thân. Thậm chí sẵn sàng tâm lý đón nhận cả tình huống xấu xảy ra.

Trường hợp của Thượng úy Đỗ Văn Sản, cán bộ Công an xã Tà Nung, TP Đà Lạt khiến nhiều người cảm động. Vừa kết thúc 4 tháng chiến dịch làm căn cước công dân, Thượng úy Đỗ Văn Sản nhận nhiệm vụ tăng cường hỗ trợ lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát cửa ngõ đi vào TP Đà Lạt tại tỉnh lộ 725. Thượng úy Sản có 2 con nhỏ, vợ anh đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Hai vợ chồng đều thực hiện nhiệm vụ tuyến đầu chống dịch. Hằng ngày vợ chồng anh phải nhờ bạn bè, bà con lối xóm giúp đỡ trông coi, chăm sóc 2 con nhỏ. Từ khi tham gia phòng, chống dịch, anh chưa được về nhà thăm vợ con mà chỉ liên lạc qua điện thoại.

“Nhiều lúc nhìn thấy con nhỏ phải xa sự chăm sóc của cha mẹ tôi muốn ứa nước mắt. Nhưng tất cả vì nhiệm vụ, không thể nào có lựa chọn khác được. Vợ chồng tôi vẫn thường gọi điện động viên nhau. Hết dịch, hứa sẽ bù đắp lại tình cảm thương yêu, săn sóc cho các con tốt hơn!.., Thượng úy Sản chia sẻ.

Thiếu úy Nguyễn Hoàng Bảo, cán bộ Đội CSGT Công an TP Đà Lạt được phân công nhiệm vụ tại chốt kiểm dịch COVID-19 tại chân đèo Prenn, cửa ngõ ra vào trung tâm TP Đà Lạt, nơi có hàng ngàn lượt phương tiện lưu thông qua lại mỗi ngày. Mới lập gia đình, vợ đang mang thai con đầu lòng lại thường xuyên ốm nghén nhưng hai tháng qua anh không có cơ hội ở bên để chăm sóc. Trước đó, hết 4 tháng chiến dịch làm căn cước công dân, Thiếu úy Nguyễn Hoàng Bảo xung kích ra “mặt trận chống dịch” ngay. Nhà cách chốt chỉ hơn 10km nhưng để đảm bảo an toàn cho người thân, từ khi tới nhận nhiệm vụ tại chốt, anh chưa một lần về thăm nhà.

“Cần lắm sự cảm thông, chia sẻ của vợ con lúc này. Mỗi lần kết thúc ca trực, tôi và các anh em trong chốt thường gọi điện ngay cho vợ con để tâm sự, động viên nhau...”, Thiếu úy Bảo nói. Thiếu úy Nguyễn Hoàng Bảo cũng là người đã đóng góp sáng kiến “Khai báo y tế bằng mã QR Code” tại chốt và được ứng dụng. Kết quả đã rút ngắn được thời gian khai báo y tế, đảm bảo tính chính xác của thông tin, kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện đi vào TP Đà Lạt mà không gây ùn tắc.

Nữ cán bộ Công an xông pha nơi tuyến đầu chống dịch

Người dân tại khu vực khóm 5, phường Tân Xuyên, TP Cà Mau (Cà Mau) - giáp ranh với huyện Thới Bình, quen thuộc với hình ảnh nữ chiến sỹ Công an cùng tổ công tác miệt mài làm nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19. Đó là Đại úy Huỳnh Thúy Sang, cán bộ Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Cà Mau.

Đại úy Sang đã nhờ người thân chăm sóc con trai, bản thân nhanh chóng sắp xếp công việc gia đình để cùng đồng đội ra tuyến đầu làm nhiệm vụ phòng, chống dịch. Theo Đại úy Huỳnh Thúy Sang, ai cũng có hoàn cảnh gia đình, nhưng tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên bản thân đồng chí cũng như đồng đội khác thực hiện phương châm 3 tại chỗ, đó là “ăn tại chỗ, ở tại chỗ, làm việc tại chỗ” và thực hiện nhiệm vụ 24/24h.

Cũng là một nữ cán bộ Công an trẻ, hàng ngày sống chung nhà trọ, chăm sóc bà ngoại. Khi có yêu cầu của Ban Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau về việc tăng cường lực lượng tham gia các chốt kiểm soát giáp ranh với tỉnh Kiên Giang, Thượng úy Trần Thị Mỹ Chi (cán bộ Thanh tra Công an tỉnh Cà Mau) đã nhờ người thân từ quê ra chăm sóc bà ngoại, chuẩn bị đồ đạc đến nhận nhiệm vụ tại chốt kiểm soát giáp ranh giữa TP Cà Mau và huyện Cái Nước.

Đảm bảo an toàn tại các chốt kiểm dịch -0
Nữ cán bộ Công an tỉnh Cà Mau tham gia phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.
Đảm bảo an toàn tại các chốt kiểm dịch -1

Bất chấp ngày đêm, nắng mưa, Thượng úy Chi cùng đồng đội bám trụ, ngăn chặn không để những người mang mầm bệnh lây lan ra cộng đồng. “Ngoài công việc chung, ai cũng có việc gia đình. Chúng tôi phải sắp xếp việc gia đình để hoàn thành nhiệm vụ, mong cho dịch mau qua để cuộc sống người dân trở lại bình thường”, Thượng úy Trần Thị Mỹ Chi chia sẻ.

Không chỉ tham gia tại các chốt kiểm soát, nhiều nữ cán bộ Công an tỉnh Cà Mau còn tham gia truy vết những người tiếp xúc gần với F0, F1, F2… công việc trên đòi hỏi sự cần mẫn, chính xác cùng khả năng thuyết phục, vận động giúp cho người dân hiểu việc kiểm tra, cách ly là nghĩa vụ, quyền lợi để bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng.

Dù làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát hay truy vết thì những nữ cán bộ Công an tỉnh Cà Mau vẫn ngày đêm miệt mài cùng các nam đồng đội thực hiện tốt công tác chống dịch bệnh. Họ chỉ mong dịch bệnh nhanh chóng bị đẩy lùi để người dân an toàn với cuộc sống thường nhật.

V.Đức – H.Quân

 

Khắc Lịch
.
.