Chuyện "về đích" trước 1 tháng trong làm nhà cho người nghèo ở Bắc Kạn

Thứ Ba, 19/12/2023, 09:00

"Có nhà mới phấn khởi lắm, vợ vừa sinh, con chưa đầy 2 tháng có chỗ ấm để ngủ, mùa đông này không lạnh nữa rồi" - anh Hoàng Văn Sinh (SN 1998) ở thôn Khuổi Sáp, xã Xuân Lạc, huyện Chợ Đồn chia sẻ với tôi trong căn nhà ấm áp nghĩa tình do Công an tỉnh Bắc Kạn phối hợp các cấp, ngành, chính quyền địa phương triển khai xây dựng, bằng nguồn kinh phí từ Quỹ "Vì người nghèo" Trung ương và của tỉnh Bắc Kạn hỗ trợ thêm. Trong vòng tay mẹ, con gái bé bỏng của anh đang an yên say giấc..

Hơn 1.000 CBCS Công an và người dân cùng làm nhà

Những ngày giữa tháng 12/2023, tôi đến Bắc Kạn tìm hiểu về "chiến dịch" làm nhà cho người nghèo "thần tốc" của Công an tỉnh khi mùa mưa rét đang gần kề. Từ Bắc Kạn đi Chợ Đồn, rồi vượt qua hơn 40km đường quanh co, đèo dốc từ trung tâm huyện Chợ Đồn vào thôn Khuổi Sáp, xã Xuân Lạc, ngồi xe máy Trưởng thôn Lê Văn Ngài thêm một đoạn, tôi mới lên được những căn nhà mới của đồng bào Mông.

Đặc tính bà con sống trên những ngọn núi cao hiểm trở, đường sá đi lại khó khăn, thậm chí có chỗ còn chưa có đường, nên việc dựng nhà càng khó khăn hơn. Cũng may trời không mưa nên xe của anh Ngài về số 1 là đủ để đưa phóng viên cùng máy móc vượt qua những cung đường dốc đứng, cua tay áo, vì nếu mưa thì chỉ có nước đi bộ do đường trơn trượt, phóng xe máy cũng rất nguy hiểm. Tiếp đó, cũng cần sự hỗ trợ của cán bộ Công an xã Xuân Lạc để cuốc bộ leo dốc, xuống đồi một quãng, tôi mới tiếp cận được những căn nhà "Đại đoàn kết" tường vàng ngói đỏ, nằm cheo leo, nổi bật giữa không gian núi rừng xanh thẳm.

Chuyện
Vợ chồng anh Hoàng Văn Sinh cùng hai con nhỏ phấn khởi đón CBCS Công an huyện Chợ Đồn và Trưởng thôn Khuổi Sáp, xã Xuân Lạc đến thăm nhà mới.

Ngôi nhà của vợ chồng anh Hoàng Văn Sinh tuy còn đơn sơ nhưng ấm áp, bên trái treo trang trọng Quốc kỳ và bức chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, cạnh đó là ảnh cưới hạnh phúc của hai vợ chồng; bên phải là hai chiếc giường nơi bố mẹ và vợ chồng anh sinh hoạt hằng ngày... Đây là những ngôi nhà đáp ứng tiêu chí "ba cứng", sau khi hoàn thiện được tổ chức bàn giao cho các hộ dân sử dụng ngay theo hình thức "chìa khoá trao tay", diện tích 40m2, với kinh phí 55 triệu đồng/căn (Quỹ "Vì người nghèo" Trung ương phân bổ 10 tỷ đồng và tỉnh Bắc Kạn hỗ trợ 1 tỷ đồng để xây dựng 200 căn nhà).

Chỉ tay về phía ngọn đồi xa xa, anh Sinh cho biết, trước đây gia đình anh sống trong căn nhà đóng bằng gỗ tạp, bé nhỏ, mục nát. "Bây giờ được Trung ương hỗ trợ tiền, Công an và chính quyền dựng nhà giúp thì nhà rộng rãi hơn, ấm áp hơn. Vì nhà này không còn bị gió lùa như nhà gỗ, trên cao này gió to lắm. Gia đình không biết nói gì hơn ngoài cảm ơn...".

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, ngày 20/9, Công an tỉnh Bắc Kạn và MTTQ tỉnh đã họp triển khai, thống nhất MTTQ tỉnh Bắc Kạn bàn giao toàn bộ kinh phí để Công an tỉnh chủ trì triển khai thực hiện.

"Ngày hôm sau, 21/9, chúng tôi tổ chức họp các phòng nghiệp vụ và Trưởng Công an 5 huyện: Chợ Đồn, Ngân Sơn, Pác Nặm, Chợ Mới, Ba Bể để quán triệt chủ trương, yêu cầu triển khai thực hiện ngay công tác khảo sát, nghiên cứu điều chỉnh thiết kế nhà mẫu phù hợp với điều kiện thực tế và kinh phí, rà soát những hộ dân hiện không có nhà ở, ở nhà tạm, nhà dột nát" - Đại tá Hà Văn Tuyên, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Kạn nhớ lại.

Những ngày sau đó, Công an tỉnh Bắc Kạn liên tục tổ chức các cuộc họp triển khai, lựa chọn nhà thầu đủ năng lực, sẵn sàng xây dựng, lắp ghép ngay 200 căn nhà đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ. Đến ngày 13/10, Công an huyện Chợ Mới đã hoàn thành 3 căn nhà mẫu đầu tiên tại thôn Đồng Luông, xã Quảng Chu, trao tặng cho người dân nơi đây.

Từ ngày 13/10 đến hết ngày 30/11, Công an 5 huyện chủ động phối hợp MTTQ huyện báo cáo, tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương huy động sự vào cuộc của hơn 1.000 lượt CBCS Công an huyện, Công an xã, thành viên hộ gia đình và người dân tham gia san gạt, làm nền móng, vận chuyển vật liệu và hỗ trợ lắp ghép, xây dựng nhà ở. Lãnh đạo Công an tỉnh Bắc Kạn và MTTQ tỉnh luôn sát sao chỉ đạo Công an các huyện thường xuyên kiểm tra, giám sát quá trình thi công. Công an tỉnh Bắc Kạn đã phát huy vai trò nòng cốt trong lựa chọn mẫu nhà, chuẩn bị nền và hoàn thành 200 căn nhà cho người dân trong vòng 48 ngày, sớm hơn 1 tháng so với tiến độ Bộ Công an giao.

Đượm tình đoàn kết, ấm tình nhân văn

Là huyện được giao xây dựng 44 căn nhà, Thượng tá Trần Thanh Bình, Trưởng Công an huyện Chợ Đồn cho biết, hầu hết các hộ gia đình đồng bào Mông được hỗ trợ nhà đều sinh sống tại các địa bàn vùng cao, nhiều hộ xe chưa đến được nên việc vận chuyển vật liệu, thi công, lắp ghép gặp nhiều khó khăn, mất nhiều thời gian, thời tiết không thuận lợi...

Chuyện
Đoàn công tác của Công an tỉnh Bắc Kạn do Đại tá Thăng Quang Huy, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn kiểm tra tiến độ xây dựng tại huyện Ngân Sơn và thăm, tặng quà gia đình anh Hoàng Văn Phòng, tổ dân phố Lũng Lịa, thị trấn Nà Phặc, huyện Ngân Sơn.

Tuy nhiên, vượt lên những khó khăn đó, cùng với sự cố gắng, quyết tâm của toàn lực lượng Công an tỉnh, sự đồng lòng ủng hộ của người dân, Công an huyện Chợ Đồn cũng như 4 huyện còn lại đã phối hợp MTTQ các cấp tham mưu, tranh thủ huy động tối đa nguồn nhân lực, sử dụng sức người vận chuyển vật liệu đến địa điểm thi công, tiết kiệm tối đa kinh phí để hoàn thành nhà trước tiến độ. Công an tỉnh Bắc Kạn cũng huy động nguồn hỗ trợ từ đơn vị thi công tặng mỗi hộ 1 cờ Tổ quốc và 1 khung ảnh Bác Hồ.

"Quá trình triển khai, Công an huyện thường xuyên đôn đốc, kiểm tra tiến độ hoàn thành các phần việc giao cho Công an 4 xã Xuân Lạc, Tân Lập, Nam Cường, Bình Trung, yêu cầu báo cáo tiến độ hoàn thành công việc hằng ngày bằng hình ảnh, chủ động phối hợp cấp uỷ, chính quyền các xã tổ chức 4 buổi làm việc, 12 lượt kiểm tra để kịp thời chỉ đạo, giải quyết các vướng mắc", Thượng tá Trần Thanh Bình thông tin.

Vậy là, trên "nóng", dưới cũng "nóng", sự vào cuộc tích cực, quyết liệt từ tỉnh xuống huyện và cơ sở đã giúp hoàn thành khối lượng công việc lớn trong thời gian ngắn. Theo ông Nông Minh Hải, Chủ tịch UBND xã Xuân Lạc, Xuân Lạc là một trong những địa phương còn nhiều nhà tạm, tỷ lệ hộ nghèo trên 51%, tập trung ở các thôn vùng cao của đồng bào dân tộc Mông. Trong quá trình triển khai chương trình nhà ở cho hộ nghèo, lực lượng Công an và MTTQ đã phối hợp nhịp nhàng với chính quyền địa phương, trong đó Công an là lực lượng nòng cốt.

"Ngoài lực lượng Công an xã, thứ 7, chủ nhật nào Công an huyện cũng bố trí anh em vào tăng cường giúp địa phương làm, từ khâu chuẩn bị, san ủi mặt bằng, san nền đến bó đế và dựng nhà... Chúng tôi đánh giá cao sự phối hợp và tinh thần trách nhiệm của CBCS Công an. Đến giờ phút này 100% căn nhà ở Xuân Lạc đã hoàn thành, các hộ dân rất phấn khởi, đặc biệt khi Tết đến, xuân về. Đây cũng là kênh giúp địa phương xoá nhà tạm, về đích nông thôn mới vào năm 2025 theo lộ trình", Chủ tịch UBND xã Xuân Lạc vui mừng chia sẻ.

Hơn 1,5 tháng triển khai, Công an tỉnh Bắc Kạn cũng đã phối hợp MTTQ tỉnh tổ chức 3 cuộc kiểm tra tực tiếp tại 8 xã, thị trấn thuộc 5 huyện và trao tặng 10 suất quà cho các hộ dân; tổ chức thăm hỏi, trao tặng gần 150 chăn ấm cho các hộ gia đình được trao nhà, thể hiện tình cảm, sự quan tâm, tăng cường mối quan hệ gắn bó với bà con nhân dân trên địa bàn. Trong thời gian ngắn, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng các cơ quan, đơn vị được giao hỗ trợ làm nhà đã nêu cao trách nhiệm, chủ động triển khai thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, bảo đảm tiến độ, an toàn cho người và phương tiện trong quá trình thi công.

Chuyện
Công an huyện Chợ Đồn, Công an xã Xuân Lạc thăm hỏi gia đình chị Dương Thị Đau bên ngôi nhà "Đại đoàn kết".

Cạnh nhà anh Hoàng Văn Sinh, quá trình vào thôn Khuổi Sáp chúng tôi cũng đến thăm nhà của chị Dương Thị Đau. Chị Đau năm nay 39 tuổi có tới 5 con trai, 3 người đã lập gia đình và có 3 cháu nội, tất cả 13 khẩu sống chung trong nhà tạm bằng những ván gỗ ghép lại sơ sài, xiêu vẹo, bên trong trống huơ trống hoác, không có một tài sản gì đáng giá. Cả nhà chị không biết tiếng Kinh, không ai đi học nên rất khó khăn, chỉ sống qua ngày bằng việc săn bắt, hái lượm trong rừng, trên đồi. Qua phiên dịch của Công an xã Xuân Lạc, chị Đau gửi lời cảm ơn Đảng, Nhà nước vì được tặng nhà mới, mấy hôm các cháu nội ngủ ngon hơn...

Chúng tôi thì tin rằng, những ngôi nhà đượm tình đoàn kết, ấm tình nhân văn này sẽ là nguồn động viên to lớn để bà con nhân dân vững tin vượt qua khó khăn, vươn lên thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no, bền vững, qua đó góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, tích cực tham gia phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm ANTT, xây dựng quê hương cách mạng ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Những ngày này, miền Bắc trở lạnh, vùng núi cao rét đậm rét hại, sương muối bao phủ, gió lùa từng cơn, nhiệt độ xuống thấp, càng thấy trân quý hơn những ngôi nhà xong trước tiến độ, kịp thời giúp đồng bào chống lại giá rét...

Quỳnh Vinh
.
.