Các con hoàn thành nhiệm vụ trở về, chúng tôi mừng rơi nước mắt

Thứ Bảy, 18/02/2023, 16:03

Đó là tâm sự của người thân một trong 5 cán bộ thuộc Đội công tác cứu nạn cứu hộ, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH- Công an TP Hồ Chí Minh tham gia trong đoàn công tác của Bộ Công an làm nghĩa vụ quốc tế tại thảm họa động đất ở Thỗ Nhĩ Kỳ. Những lo lắng khi các anh đi làm nhiệm vụ gấp gáp nơi mối nguy hiểm luôn chực chờ đã được xóa tan tất cả…

Chúng tôi theo đoàn công tác của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH-Công an TP Hồ Chí Minh thăm gia đình của 5 người lính cứu hộ TP Hồ Chí Minh đang làm nhiệm vụ tại thảm họa động đất Thổ Nhĩ Kỳ. Tại căn nhà trọ cấp 4 của Trung tá Nguyễn Chí Thành, Đội phó Đội công tác chữa cháy và CHCN, chị Phạm Thị Thắm rơi nước mắt khi nghe Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an TP Hồ Chí Minh thông tin về kết quả công tác của 5 người lính cứu hộ, trong đó có Trung tá Thành, chồng chị Thắm. Đại tá Huỳnh Quang Tâm cũng thông tin thời gian địa điểm đón Trung tá Thành và đồng đội về đồng thời có kế hoạch để chị Thắm và các con đón Trung tá Thành ở sân bay.

Các con hoàn thành nhiệm vụ trở về, chúng tôi mừng rơi nước mắt -0
Chị Thắm, vợ Trung tá Nguyễn Chí Thành vui mừng khi hay tin đoàn cứu hộ ở TP Hồ Chí Minh hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị được về với gia đình.

Trong niềm vui ngày chồng hoàn thành nhiệm vụ quốc tế, chị Thắm chia sẻ lại giây phút Trung tá Thành nhận nhiệm vụ. Chị cho hay, thời gian nhận lệnh lên đường làm nhiệm vụ gấp gáp nên Trung tá Thành chỉ nhét vội vài bộ quần áo vào ba lô mà không nghĩ đến thời tiết bên Thổ Nhĩ Kỳ rất lạnh. “Ra đến Hà Nội, anh Thành và các anh em được lãnh đạo Bộ Công an cấp 1 bộ áo lạnh nhưng đến nơi thời tiết quá khắc nghiệt nên số quần áo mang theo và bộ áo lạnh không đủ ấm! Anh Thành gọi điện về thăm hỏi vợ con và cho hay, công việc bộn bề, ngổn ngang, thời gian nghỉ ngơi ít nhưng lạnh quá cũng không ngủ được. Chợp mắt chừng 1-2 tiếng thì phải thức dậy đốt lửa sưởi ấm. Ở nhà tôi cũng không biết làm sao, chỉ biết cố động viên chồng hoàn thành nhiệm vụ!”.

Các con hoàn thành nhiệm vụ trở về, chúng tôi mừng rơi nước mắt -0
Hình ảnh Trung tá Thành cùng các đội cứu hộ các nước tham gia nghĩa vụ quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Nhìn căn nhà cấp 4 nơi Trung tá Thành và vợ con ở trọ nhiều năm nay bị xuống cấp, Đại tá Huỳnh Quang Tâm động viên mẹ con chị Thắm và cho biết Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH-Công an TP Hồ Chí Minh sẽ thực hiện việc sửa sang lại căn nhà cho tươm tất để Trung tá Thành an tâm công tác.

Tại căn hộ trong khu chung cư cũ ở quận 4, bà Mai Thị Tú (74 tuổi) - mẹ Thiếu tá Nguyễn Hữu Đạo rơm rớm nước mắt khi đoàn đến thăm và thông tin Thiếu tá Đạo đã hoàn thành nhiệm vụ và đang trên đường trở về Tổ quốc. Bà Tú nghẹn ngào: “Nó đi làm nhiệm vụ, biết là nguy hiểm luôn chực chờ nhưng gia đình thường xuyên gọi điện động viên để em nó hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn thấy cảnh tan hoang sau vụ động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, thấy người chết quá nhiều, nhiều người bị chôn vùi trong đống đổ nát, tôi tự dặn lòng là con mình đi làm nhiệm vụ cao cả. Mỗi lần xem tin tức trên tivi, nhìn thấy nó được bình an, tôi rơi nước mắt lúc nào không biết!”.

Các con hoàn thành nhiệm vụ trở về, chúng tôi mừng rơi nước mắt -0
Đoàn công tác thăm hỏi gia đình Thiếu tá Nguyễn Hữu Đạo.

Chị Hoàng Thị Hạ, vợ Thiếu tá Nguyễn Hữu Đạo chia sẻ: “Gia đình rất tự hào về anh Đạo cũng như anh em trong đoàn cứu hộ của Công an TP Hồ Chí Minh và Bộ Công an. Chỉ trước vài giờ sau khi nhận lện,h anh Đạo gọi điện về báo cho tôi nên tư trang anh Đạo mang theo không có gì ngoài vài bộ quần áo. Biết chồng chịu lạnh, chịu khổ, chịu mọi rủi ro nguy hiểm nhưng vì nghĩa vụ của người lính nên tôi phải lau nước mắt cố động viên chồng. Giờ hay tin anh Đạo và anh em trong đội hoàn thành nhiệm vụ, tôi vui lắm!”.

Các con hoàn thành nhiệm vụ trở về, chúng tôi mừng rơi nước mắt -0
Thân nhân của 5 người lính cứu hộ chia sẻ những lo lắng khi những người lính làm nhiệm vụ tại các khu vực nguy hiểm.
Các con hoàn thành nhiệm vụ trở về, chúng tôi mừng rơi nước mắt -1
Người thân của những người lính cứu hộ tham gia trong đoàn công tác mừng vui khi đón nhận tin cán bộ chiến sĩ tham gia nghĩa vụ quốc tế trở về.

Cũng trong ngày 18/2, 2 đoàn công tác khác của Phòng đã đến nhà của đồng chí Đại úy Nguyễn Trường Nam, Thượng úy Nguyễn Văn Trung, Thượng úy Nguyễn Nhật Phương (cán bộ Đội chữa cháy và CNCN) tại huyện Củ Chi, TP Thủ Đức và quận 5 để thăm hỏi, động viên, chia sẻ với gia đình các đồng chí. Trong niềm vui sắp được đoàn tụ, người thân của những người lính cứu hộ này không kìm được nước mắt. Đối với chúng tôi, những người thân của 5 người lính cứu hỏa đáng được tôn vinh vì họ là những hậu phương vững chắc giúp những người lính tham gia nghĩa vụ quốc tế như tiếp thêm sức mạnh, an tâm làm nhiệm vụ.

Đại tá Huỳnh Quang Tâm cho biết, 5 chiến sĩ của Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tham gia đoàn công tác của Bộ Công an là những người có kinh nghiệm, sức khỏe, trình độ chuyên môn tinh nhuệ. Trước khi các đồng chí lên đường làm nhiệm vụ, lãnh đạo phòng động viên các chiến sĩ phải luôn luôn phát huy tinh thần trách nhiệm, truyền thống lực lượng. Đối mặt với khó khăn trong lúc cứu hộ như thời tiết khắc nghiệt, di chuyển đường dài, ăn uống kham khổ  nhưng 5 cán bộ cứu hộ đã cùng đoàn công tác hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, cứu được 1 thiếu niên 14 tuổi, tìm được 14 nạn nhân, được người dân nước bạn và bạn bè quốc tế đánh giá cao. Những thành tích này không chỉ là niềm tự hào của riêng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH-Công an TP Hồ Chí Minh mà là niềm tự hào chung của cả đoàn công tác, của cả nước!

Anh Thư
.
.