Các anh về, Tết ấm nhà vui

Thứ Bảy, 14/01/2017, 17:17

Trong trận lũ quét lịch sử xảy ra tại huyện Kỳ Sơn đầu tháng 10/2022, lực lượng Công an đã kịp thời có mặt ứng cứu, giúp sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn. Và sau mưa lũ, các anh lại chung tay dựng nhà, dọn dẹp vệ sinh môi trường và hỗ trợ người dân xây nhà mới, sớm ổn định cuộc sống…

1.Kỳ Sơn là mảnh đất phên giậu của tỉnh Nghệ An với hơn 203km đường biên giới giáp 5 huyện thuộc 3 tỉnh của nước bạn Lào với Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn, cùng nhiều đường tiểu ngạch liên thông giữa hai nước. Trên địa bàn huyện hiện có 5 dân tộc sinh sống, trong đó 95% là đồng bào dân tộc thiểu số.

Kỳ Sơn là một trong những huyện nghèo của cả nước, đời sống đồng bào còn nhiều khó khăn. Hiện, cả huyện vẫn còn 8 bản chưa có điện; xã xa trung tâm huyện nhất hơn 70km đường rừng; giao thông đi lại vô cùng khó khăn. Cũng chính vì địa hình hiểm trở, nơi thượng nguồn của dòng sông Nậm Mộ, mảnh đất Kỳ Sơn vì thế thường mưa lắm, nắng nhiều, khí hậu khắc nghiệt.

CAND Tết trang 13: Các anh về, Tết ấm nhà vui -0
Thiếu tướng, nhà văn Phạm Khải, Tổng Biên tập Báo CAND trao sổ tiết kiệm hỗ trợ 4 gia đình bị lũ cuốn trôi mất nhà xây lại nhà mới trong dịp Tết Nguyên đán 2023.

Hơn 2 tháng trôi qua, nhưng dường như trận lũ lịch sử vẫn còn nguyên nỗi ám ảnh đối với những người dân vùng biên giới rẻo cao này. Người dân tại xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn cho biết, rạng sáng 2/10/2022, nước trên thượng nguồn từ các dãy núi cao ở xã Tây Sơn, Tà Cạ bất ngờ ầm ầm đổ về, tiếng động cây cối, đất đá rung chuyển, tiếng nước rít khiến cả vùng choàng tỉnh. Chỉ trong phút chốc, nước lũ đã cuốn trôi đi mọi thứ. Nhiều nhà dân, trụ sở cơ quan trên địa bàn xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén bị nhấn chìm trong lũ dữ.

Theo thống kê của UBND huyện Kỳ Sơn, trận lũ đã cuốn trôi hoàn toàn 55 ngôi nhà của người dân ở xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén, gây ngập, sạt lở và hư hỏng nặng hàng trăm ngôi nhà, cuốn trôi và làm ngập 12 xe ôtô cùng nhiều xe máy. Ước tính thiệt hại về tài sản hơn 200 tỉ đồng. Cơn lũ dữ cũng đã khiến một bé gái 4 tháng tuổi, ở bản Sơn Hà, xã Tà Cạ bị cuốn trôi, tử vong.

CAND Tết trang 13: Các anh về, Tết ấm nhà vui -0
Công an huyện Kỳ Sơn di dời người và tài sản ra khỏi vùng lũ quét.

2. Ngay trong lũ dữ, lực lượng Công an huyện Kỳ Sơn, Công an tỉnh Nghệ An và Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung Bộ đã kịp thời điều động tối đa lực lượng, phương tiện giúp nhân dân trên địa bàn chống chọi với thiên tai, khắc phục hậu quả cơn lũ. Theo đó, Công an huyện Kỳ Sơn đã khẩn trương chỉ đạo 100% quân số nhanh chóng triển khai lực lượng bám bản, giúp nhân dân cứu người, tài sản và khắc phục hậu quả với phương châm “4 tại chỗ”. Đồng thời kêu gọi, vận động hơn 1,5 tỷ đồng tiền mặt, 20 tấn lương thực, thực phẩm cùng nhiều nhu yếu phẩm khác từ các nhà hảo tâm quyên tặng, hỗ trợ tìm mọi cách đến từng bản bị cô lập, trao tận tay cho người dân. Hình ảnh những người cán bộ Công an băng rừng, vượt lũ, lội bộ hàng chục km gùi lương thực, nước sạch vào bản kịp thời cứu trợ cho người dân khỏi bị đói, khát luôn in đậm trong tâm trí mỗi người dân. Còn với các anh, đó không chỉ là thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ được giao mà đó còn là mệnh lệnh của trái tim.

Riêng Công an tỉnh Nghệ An đã điều động hàng trăm CBCS từ các đơn vị nghiệp vụ lên tăng cường bám bản, giúp dân. Trong đó, 50 đoàn viên, thanh niên làm nòng cốt đã hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ tại huyện Kỳ Sơn trong 10 ngày liên tiếp, tham gia dọn dẹp hàng chục trụ sở cơ quan, trường học, trạm y tế, nhà ở; giúp nhân dân tìm kiếm hàng trăm tài sản bị chôn lấp; trao tặng 2 suất quà cho 2 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn… Kết nối, vận động các nhà hảo tâm trao tặng 50 suất quà gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm cho các gia đình bị thiệt hại do mưa lũ tại bản Sơn Hà, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn. Tổ chức trao tặng 2 tấn gạo, 7 tạ muối tinh, 1 tạ bột canh, 155 thùng mì tôm, 230 thùng nước suối, 1.500 chiếc áo ấm, 300 bộ sách vở, đồ dùng học tập cho các gia đình và các em học sinh bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

CAND Tết trang 13: Các anh về, Tết ấm nhà vui -0
Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung Bộ giúp nhân dân sửa lại nhà và sửa lại đường sau lũ quét.

Đối với Trung đoàn Cảnh sát cơ động Bắc Trung Bộ, từ ngày 6 đến ngày 14/10/2022 đã điều động 100 cán bộ, chiến sĩ, 8 phương tiện các loại và đầy đủ trang bị, vật chất giúp nhân dân huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả do lũ lụt gây ra. Qua đó đã dọn dẹp, vận chuyển hàng trăm khối bùn, đất giúp 25 nhà dân, 2 nhà văn hóa, trụ sở Huyện ủy và UBND huyện, khu nhà tập thể UBND huyện, Trường Chính trị huyện, trụ sở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại thị trấn Mường Xén và xã Tà Cạ; lợp mái cho 1 nhà dân và tháo dỡ, di dời 20 nhà dân tại bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ. Vận chuyển các trang thiết bị, vật chất cho các trường học trên địa bàn xã Tà Cạ và thị trấn Mường Xén. Dọn dẹp đất đá, bùn lầy trên các tuyến đường và san lấp, khơi thông xây dựng lại hơn 200m đường tạm liên xã nối thị trấn Mường Xén với bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ giúp lưu thông tuyến đường.

3. Vượt gần 600km từ Hà Nội, đoàn công tác của Báo CAND do Thiếu tướng, nhà văn Phạm Khải, Tổng Biên tập dẫn đầu đã có mặt tại mảnh đất Kỳ Sơn trong những ngày giữa đông. Dù hơn hai tháng trôi qua, nhưng dường như dấu tích của trận lũ dữ vẫn còn bám riết lấy mảnh đất nghèo vùng biên ải. Ông Nguyễn Hữu Minh, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết: Trên địa bàn huyện Kỳ Sơn vẫn còn 262 hộ dân nằm trong diện di dời khẩn cấp. Hiện chính quyền địa phương đang nỗ lực phối hợp với các cấp, ngành hoàn tất hồ sơ, thủ tục để sớm hoàn thành khu tái định cư mới cho người dân vùng bị lũ quét.

Tại đây, Thiếu tướng Phạm Khải cùng đoàn công tác đã đến thăm, trao 4 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 50 triệu đồng hỗ trợ xây nhà mới tặng 4 gia đình có nhà bị lũ cuốn trôi tại xã Tà Cạ. Cùng với đó, Báo CAND cũng trao 10 suất quà, mỗi suất trị giá 3 triệu đồng tặng 10 CBCS Công an huyện Kỳ Sơn có hoàn cảnh khó khăn, gia đình bị thiệt hại nặng nề trong cơn lũ vừa qua. Đoàn còn trao 10 triệu đồng tặng thầy trò Trường THPT Kỳ Sơn để khắc phục hậu quả trận lũ.

Điện thoại từ tỉnh Bình Dương, anh Cụt Văn Long (39 tuổi), trú tại bản Bình Sơn 2, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn cho biết: Lũ dữ xảy ra khi cả 2 vợ chồng đều đi làm thuê ở xa. Nhà chỉ còn mẹ già và 4 đứa con thơ dại. Cũng may, bà và các cháu kịp thời chạy thoát. Tài sản trong nhà đều bị cuốn trôi theo dòng nước, nhà cửa bị hư hỏng nặng. Hay tin dữ nhưng 2 vợ chồng cũng không thể bỏ về giữa chừng vì còn phải kiếm tiền nuôi cả gia đình 7 miệng ăn. Cũng may, khi xảy ra lũ quét, lực lượng Công an đã kịp thời có mặt hỗ trợ gia đình anh dọn dẹp và gia cố lại nhà cửa để mấy bà cháu ở tạm. Đặc biệt, dịp này, gia đình anh rất xúc động khi nhận được món quà vô cùng ý nghĩa từ Báo CAND. Hiện, hai vợ chồng đang chuẩn bị trở về quê, dùng số tiền Báo CAND trao tặng cộng với số tiền vợ chồng anh gom góp được để xây lại căn nhà mới kiên cố hơn.

CAND Tết trang 13: Các anh về, Tết ấm nhà vui -0
Công an tỉnh Nghệ An tiếp tế lương thực đến với người dân bị lũ cô lập.

Thiếu tướng, nhà văn Phạm Khải, Tổng Biên tập Báo CAND cho biết: Báo CAND cũng như cá nhân đồng chí rất chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại mà đồng bào huyện Kỳ Sơn nói chung, CBCS Công an huyện Kỳ Sơn nói riêng gặp phải trong cơn lũ lịch sử vừa qua. Đồng chí Tổng Biên tập khẳng định, bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nhiều năm qua, Báo CAND còn rất chú trọng đến công tác xã hội - từ thiện; trở thành cầu nối hiệu quả giữa lực lượng CAND với người dân có hoàn cảnh khó khăn trong xã hội. Những năm gần đây, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn bởi dịch bệnh COVID-19, song Báo vẫn thường xuyên tổ chức các chuyến công tác, trao quà cho đồng bào nghèo vùng sâu, vùng xa, bình quân hơn 10 tỉ đồng mỗi năm.

Lần đầu tiên đặt chân đến mảnh đất Kỳ Sơn, nghe các đồng chí lãnh đạo huyện thông tin về tình hình kinh tế, xã hội của địa phương cũng như đời sống người dân trên địa bàn, Thiếu tướng Phạm Khải rất chia sẻ, đồng cảm, đặc biệt là đối với những người dân bị mất nhà trong đợt lũ vừa qua. Đồng chí Tổng Biên tập mong muốn, với tấm lòng của CBCS Báo CAND cùng các nhà hảo tâm, mong bà con nhân dân sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống, nhất là sớm có mái ấm mới để đón Xuân về.

Thuỳ Anh
.
.