Cựu Bộ trưởng Kinh tế Nga không nhận tội

Thứ Hai, 04/12/2017, 11:12
"Tất cả những chuyện này là hành động nhắm vào tôi, đã được lên kế hoạch trước, là một sự khiêu khích có dàn xếp trước", cựu Bộ trưởng Kinh tế Alexei Ulyukayev (Alexei Uliukaev) đã nói như vậy khi xuất hiện tại tòa hôm 27-11.

Vậy là sau hơn 3 tháng bị đưa ra Tòa án quận Zamoskvoretsky ở Thủ đô Moskva (8-8), để xét xử về tội nhận hối lộ, ông Alexei Ulyukayev vẫn quyết định không nhận tội. Và các luật sư của cựu Bộ trưởng Kinh tế đang cố gắng giải thích với tòa vì sao ông Alexei Ulyukayev nhận chiếc túi từ ông Igor Sechin, Giám đốc điều hành Tập đoàn dầu khí Rosneft.

Bởi theo lời khai tại tòa hôm 27-11, cựu Bộ trưởng Kinh tế cho biết, ông tưởng chiếc túi đựng 2 triệu USD tiền mặt chỉ có một chai rượu quý, nhưng hóa ra đó lại là “cái bẫy giăng ra”. Nhưng theo phần biên bản ghi lại cuộc trao đổi của họ, không ai trong ông Alexei Ulyukayev và ông Igor Sechin nói về việc có gì trong chiếc túi.

Vẫn theo lời khai của ông Alexei Ulyukayev - khi còn làm Bộ trưởng Kinh tế, ông Igor Sechin có tới thăm 2-3 lần và thường tới với "một chiếc túi lớn" chứa đầy quà. Và cũng trong thời gian đó, ông Igor Sechin có tặng 1 chiếc đồng hồ và 1 mô hình giàn khoan dầu, cùng những giỏ quà bánh (trong đó có rượu) nhân các dịp đặc biệt như sinh nhật, lễ tết.

Cũng theo cựu Bộ trưởng Kinh tế, khoảng 1 tháng trước khi bị bắt, ông Igor Sechin có hứa sẽ tặng ông 1 chai rượu mà "ông chưa từng thử trong đời" để đánh dấu sự thành công của thương vụ tư nhân hóa Công ty dầu mỏ Bashneft. Chính vì vậy nên ông “vô cùng ngạc nhiên khi thấy trong túi có tiền”.

Cựu Bộ trưởng Kinh tế Nga Alexei Ulyukayev.  

Ông Aleksei Ulyukaev là quan chức cấp cao nhất của Nga bị bắt và xét xử khi đang tại nhiệm kể từ năm 1991 đến nay. Giới chuyên môn cho rằng, vì vô cùng lo lắng trước bản án từ 8 đến 15 năm tù giam, cùng mức phạt gấp 80-100 lần số tiền nhận hối lộ, nếu tòa chứng minh phạm tội, nên cựu Bộ trưởng Kinh tế Alexei Ulyukayev cương quyết phủ nhận mọi cáo buộc xung quanh vụ nhận hối lộ 2 triệu USD tiền mặt trong thương vụ Tập đoàn dầu khí Rosneft mua lại Công ty dầu mỏ Bashneft.

Không những phủ nhận, ông Alexei Ulyukayev thậm chí còn từ chối lấy lời khai, trong khi tuyên bố sẵn sàng hợp tác tối đa với cơ quan điều tra. Được biết, trước khi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Kinh tế năm 2013, ông Alexei Ulyukayev từng giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng trung ương Nga.

Theo người phát ngôn của Ủy ban điều tra liên bang, bà Svetlana Petrenko cho biết, ông Alexei Ulyukayev bị bắt quả tang khi đang nhận hối lộ và theo đơn thư tố cáo cho biết, cựu Bộ trưởng Kinh tế đã dùng quyền hạn của mình để gây trở ngại đối với hoạt động kinh doanh của công ty trong tương lai.

Theo bà Svetlana Petrenko, ông Alexei Ulyukaev bị bắt quả tang khi đang nhận 2 triệu USD (tối 14-11-2016) để đưa ra đánh giá tích cực cho phép Tập đoàn dầu khí Rosneft mua hơn 50% cổ phần nhà nước của Công ty dầu mỏ Bashneft. Các nhà điều tra đã quyết định khởi tố vụ án theo khoản 6 điều 209 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga quy định về các vụ "đưa nhận hối lộ quy mô lớn".

Theo giới truyền thông, hơn 1 năm trước (tháng 10-2016), Tập đoàn dầu khí Rosneft đã tiến hành đàm phán để mua lại cổ phần nhà nước từ Công ty dầu mỏ Bashneft với hợp đồng trị giá 5,3 tỉ USD. Mặc dù cuộc đàm phán hoàn toàn hợp pháp, và Thủ tướng Dmitry Medvedev đã phê chuẩn thỏa thuận này, nhưng thương vụ kể trên vẫn bị ông Alexei Ulyukayev “bới bèo ra bọ”.

Giới truyền thông từng đưa tin, ông Alexei Ulyukayev đã bị Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) theo dõi hơn 1 năm trước khi bị bắt, và việc này diễn ra sau khi FSB nhận được nhiều đơn thư tố cáo đối với cựu Bộ trưởng Kinh tế.

Theo các nhà điều tra, Tập đoàn dầu khí Rosneft đã đệ đơn khiếu nại ông Alexei Ulyukayev vì đã đe dọa họ về thỏa thuận mua cổ phần nhà nước tại Công ty dầu mỏ Bashneft. Các nhà điều tra còn cáo buộc ông Alexei Ulyukayev đã đe dọa và lạm dụng quyền bộ trưởng để “làm bậy”.

Vì bị xơ vữa động mạch và phải giúp đỡ bố mẹ già đã 84-85 tuổi cùng 2 con nhỏ, nên ông Alexei Ulyukayev được phóng thích sau 5 giờ bị cảnh sát thẩm vấn, nhưng phải đeo vòng điện tử đặc biệt.

Trịnh Huyền My

Hơn 1 năm trước (15-11-2016), Thủ tướng Dmitry Medvedev đã chỉ định Thứ trưởng Yevgeny Yelin làm quyền Bộ trưởng Kinh tế, thay thế ông Alexei Ulyukayev. Cùng ngày 15-11-2016, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết, ông Putin đã ký sắc lệnh cách chức Bộ trưởng Kinh tế đối với ông Aleksei Ulyukaev vì lý do đã "đánh mất lòng tin".

Ông Dmitry Peskov còn nói, những cáo buộc chống lại ông Alexei Ulyukayev là “cực kỳ nghiêm trọng” và cần phải có “chứng cứ cực kỳ chính xác”. Cũng trong ngày 15-11-2016, Tòa án quận Basmanny, thành phố Moskva, đã ra quyết định quản thúc tại gia đối với ông Alexei Ulyukayev đến ngày 15-1-2017.

Cựu Bộ trưởng Kinh tế Nga Alexei Ulyukayev.  

Cựu Bộ trưởng Kinh tế Nga không nhận tội

"Tất cả những chuyện này là hành động nhắm vào tôi, đã được lên kế hoạch trước, là một sự khiêu khích có dàn xếp trước", cựu Bộ trưởng Kinh tế Alexei Ulyukayev (Alexei Uliukaev) đã nói như vậy khi xuất hiện tại tòa hôm 27-11.

Vậy là sau hơn 3 tháng bị đưa ra Tòa án quận Zamoskvoretsky ở Thủ đô Moskva (8-8), để xét xử về tội nhận hối lộ, ông Alexei Ulyukayev vẫn quyết định không nhận tội. Và các luật sư của cựu Bộ trưởng Kinh tế đang cố gắng giải thích với tòa vì sao ông Alexei Ulyukayev nhận chiếc túi từ ông Igor Sechin, Giám đốc điều hành Tập đoàn dầu khí Rosneft.

Bởi theo lời khai tại tòa hôm 27-11, cựu Bộ trưởng Kinh tế cho biết, ông tưởng chiếc túi đựng 2 triệu USD tiền mặt chỉ có một chai rượu quý, nhưng hóa ra đó lại là “cái bẫy giăng ra”. Nhưng theo phần biên bản ghi lại cuộc trao đổi của họ, không ai trong ông Alexei Ulyukayev và ông Igor Sechin nói về việc có gì trong chiếc túi.

Vẫn theo lời khai của ông Alexei Ulyukayev - khi còn làm Bộ trưởng Kinh tế, ông Igor Sechin có tới thăm 2-3 lần và thường tới với "một chiếc túi lớn" chứa đầy quà. Và cũng trong thời gian đó, ông Igor Sechin có tặng 1 chiếc đồng hồ và 1 mô hình giàn khoan dầu, cùng những giỏ quà bánh (trong đó có rượu) nhân các dịp đặc biệt như sinh nhật, lễ tết.

Cũng theo cựu Bộ trưởng Kinh tế, khoảng 1 tháng trước khi bị bắt, ông Igor Sechin có hứa sẽ tặng ông 1 chai rượu mà "ông chưa từng thử trong đời" để đánh dấu sự thành công của thương vụ tư nhân hóa Công ty dầu mỏ Bashneft. Chính vì vậy nên ông “vô cùng ngạc nhiên khi thấy trong túi có tiền”.

Ông Aleksei Ulyukaev là quan chức cấp cao nhất của Nga bị bắt và xét xử khi đang tại nhiệm kể từ năm 1991 đến nay. Giới chuyên môn cho rằng, vì vô cùng lo lắng trước bản án từ 8 đến 15 năm tù giam, cùng mức phạt gấp 80-100 lần số tiền nhận hối lộ, nếu tòa chứng minh phạm tội, nên cựu Bộ trưởng Kinh tế Alexei Ulyukayev cương quyết phủ nhận mọi cáo buộc xung quanh vụ nhận hối lộ 2 triệu USD tiền mặt trong thương vụ Tập đoàn dầu khí Rosneft mua lại Công ty dầu mỏ Bashneft.

Không những phủ nhận, ông Alexei Ulyukayev thậm chí còn từ chối lấy lời khai, trong khi tuyên bố sẵn sàng hợp tác tối đa với cơ quan điều tra. Được biết, trước khi được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Kinh tế năm 2013, ông Alexei Ulyukayev từng giữ chức Phó Thống đốc Ngân hàng trung ương Nga.

Theo người phát ngôn của Ủy ban điều tra liên bang, bà Svetlana Petrenko cho biết, ông Alexei Ulyukayev bị bắt quả tang khi đang nhận hối lộ và theo đơn thư tố cáo cho biết, cựu Bộ trưởng Kinh tế đã dùng quyền hạn của mình để gây trở ngại đối với hoạt động kinh doanh của công ty trong tương lai.

Theo bà Svetlana Petrenko, ông Alexei Ulyukaev bị bắt quả tang khi đang nhận 2 triệu USD (tối 14-11-2016) để đưa ra đánh giá tích cực cho phép Tập đoàn dầu khí Rosneft mua hơn 50% cổ phần nhà nước của Công ty dầu mỏ Bashneft. Các nhà điều tra đã quyết định khởi tố vụ án theo khoản 6 điều 209 Bộ luật Hình sự Liên bang Nga quy định về các vụ "đưa nhận hối lộ quy mô lớn".

Theo giới truyền thông, hơn 1 năm trước (tháng 10-2016), Tập đoàn dầu khí Rosneft đã tiến hành đàm phán để mua lại cổ phần nhà nước từ Công ty dầu mỏ Bashneft với hợp đồng trị giá 5,3 tỉ USD. Mặc dù cuộc đàm phán hoàn toàn hợp pháp, và Thủ tướng Dmitry Medvedev đã phê chuẩn thỏa thuận này, nhưng thương vụ kể trên vẫn bị ông Alexei Ulyukayev “bới bèo ra bọ”.

Giới truyền thông từng đưa tin, ông Alexei Ulyukayev đã bị Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) theo dõi hơn 1 năm trước khi bị bắt, và việc này diễn ra sau khi FSB nhận được nhiều đơn thư tố cáo đối với cựu Bộ trưởng Kinh tế.

Theo các nhà điều tra, Tập đoàn dầu khí Rosneft đã đệ đơn khiếu nại ông Alexei Ulyukayev vì đã đe dọa họ về thỏa thuận mua cổ phần nhà nước tại Công ty dầu mỏ Bashneft. Các nhà điều tra còn cáo buộc ông Alexei Ulyukayev đã đe dọa và lạm dụng quyền bộ trưởng để “làm bậy”.

Vì bị xơ vữa động mạch và phải giúp đỡ bố mẹ già đã 84-85 tuổi cùng 2 con nhỏ, nên ông Alexei Ulyukayev được phóng thích sau 5 giờ bị cảnh sát thẩm vấn, nhưng phải đeo vòng điện tử đặc biệt.

Hơn 1 năm trước (15-11-2016), Thủ tướng Dmitry Medvedev đã chỉ định Thứ trưởng Yevgeny Yelin làm quyền Bộ trưởng Kinh tế, thay thế ông Alexei Ulyukayev. Cùng ngày 15-11-2016, Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết, ông Putin đã ký sắc lệnh cách chức Bộ trưởng Kinh tế đối với ông Aleksei Ulyukaev vì lý do đã "đánh mất lòng tin".

Ông Dmitry Peskov còn nói, những cáo buộc chống lại ông Alexei Ulyukayev là “cực kỳ nghiêm trọng” và cần phải có “chứng cứ cực kỳ chính xác”. Cũng trong ngày 15-11-2016, Tòa án quận Basmanny, thành phố Moskva, đã ra quyết định quản thúc tại gia đối với ông Alexei Ulyukayev đến ngày 15-1-2017.

Trịnh Huyền My
.
.