Cái chết bất thường của người đàn bà độc thân

Thứ Sáu, 17/02/2017, 16:40
Một phụ nữ độc thân, sống trong một ngôi nhà nhỏ đã đột ngột tử vong. Lúc đầu, ai cũng nghĩ bà tử vong do sử dụng điện và bị giật, nhưng kết quả điều tra lại cho thấy sự thật khác hẳn.

Chiều mồng 1 Tết Đinh Dậu, tại một xã nghèo vốn rất yên ả như xã Thái Thọ, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình đã xảy ra một vụ việc gây xôn xao dư luận.

Một phụ nữ độc thân, sống trong một ngôi nhà nhỏ ở cuối con đường dẫn đến cánh đồng đã đột ngột tử vong. Lúc đầu, ai cũng nghĩ bà tử vong do sử dụng điện và bị giật, vì bà được phát hiện nằm dưới đất bên cạnh ổ điện, một đầu phích điện đặt hờ trên tay.

Nạn nhân tử vong do điện?

Nếu không ai nghi ngờ, người phụ nữ độc thân ấy sẽ được tổ chức nghi lễ đám ma vào một buổi chiều đầu năm như bao người khác theo đạo Thiên Chúa giáo. Nhưng, một vài người trong họ đã xì xào về cái chết của nạn nhân vì họ thấy một chiếc khuyên tai của nạn nhân bị rơi, trên đầu nạn nhân có một vết tím khá to.

Nhận định của Đại tá Nguyễn Đình Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình, Thủ trưởng cơ quan CSĐT, khi các cán bộ Công an huyện và Kỹ thuật hình sự báo những nghi vấn ban đầu về cái chết của người phụ nữ ấy, đây là một vụ án mạng.

Mặc dù nhận được tin báo là chiều tối mồng 1 Tết, nhưng gần trăm CBCS của các lực lượng: Cảnh sát hình sự (PC45), Kỹ thuật hình sự (PC54) , Công an huyện Thái Thụy đã có mặt ở hiện trường. Vừa trở về sau ca trực của đêm 30 và ngày mồng 1, chưa kịp làm những thủ tục lễ Tết đầu năm, nhưng tính vẫn vậy, luôn có mặt trực tiếp với lính trong các vụ án nghiêm trọng, Đại tá Nguyễn Đình Trung và tất cả lãnh đạo của PC45, PC54 đã xuống ngay hiện trường vụ án cách thành phố Thái Bình mấy chục cây số…

Chị Len, người cháu gọi bà Lành (tên nạn nhân) là bá vẫn còn thất thần khi khai báo với các điều tra viên. Chị Len ở với bà Lành 2 năm nay, mới lấy chồng được 3 tháng nên 2 bá cháu rất gắn bó. Khoảng 15h50, vợ chồng chị Len đi xe máy đến chúc Tết bá Lành. Khi chồng đang loay hoay dựng xe, chị Len đã vội chạy lên nhà tìm bá. Cửa đóng, trong nhà tắt đèn, chị ngó vào trong thì không thấy ai. Chẳng nhẽ bá Lành đi chúc Tết?

Theo thói quen, chị Len đẩy cửa vào nhà. Khi cửa mở, chị giật mình hoảng hốt vì thấy bà Lành nằm ngay dưới đất, cạnh ổ điện, trên tay là một đầu ổ cắm điện. Chị hốt hoảng gọi chồng: "Bá Lành bị điện giật chết rồi anh ơi!". Nghe tiếng hô hoán của hai vợ chồng, mọi người trong gia đình em trai bà Lành ở gần đó đều chạy sang. Nghĩ bà Lành bị điện giật chết, người mải tắt cầu dao, người hô hấp nhân tạo… Nhưng thi thể bà Lành vẫn lạnh…

Khi lực lượng Công an xuống ngôi nhà của bà Lành thì mọi thứ đã bị xáo trộn. Bởi lúc phát hiện bà bị chết, nghĩ bà bị điện giật, mọi người đã khiêng thi thể bà và cả chiếc giường của bà nằm về nhà em trai bà gần đó để tổ chức tang lễ.

Vì gia đình nạn nhân theo đạo Thiên Chúa giáo nên họ không muốn động chạm bất kể gì vào thi thể nạn nhân. Lực lượng Công an phải thuyết phục, động viên, họ mới đồng ý cho khám nghiệm tử thi. Trên cơ thể nạn nhân có khá nhiều vết bầm tím, đầu có vết tím lớn, một bên khuyên tai của nạn nhân bị rơi, có vết rách. Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy, nạn nhân chết do xung huyết não…

Dẫn giải đối tượng về trại tạm giam.

Lúc đầu cũng có nhận định cho rằng, các vết thâm tím trên người nạn nhân là do phỏng điện. Nhưng với kinh nghiệm nhiều năm làm điều tra hình sự, Đại tá Nguyễn Đình Trung và các cán bộ của mình đã thấy không bình thường.

"Nếu là chết điện giật thì nơi tiếp xúc với điện phải bị cháy xém, nếu tiếp xúc lâu thì cả người đều bị cháy xém. Hoặc nếu nơi nạn nhân nằm có nước thì điểm cơ thể tiếp xúc với nước da sẽ bị bỏng lên. Đằng này hiện trường khô ráo, tay nạn nhân có phích điện để trên thì không bị sao…" Đại tá Trung kể lại.

Anh cho biết, rất may, trong vấn đề nhận định về cơ chế chết của nạn nhân, đã được sự hỗ trợ kịp thời của các đồng nghiệp ở Viện Khoa học hình sự Bộ Công an.

Sau khi nhận các mẫu vật và tài liệu chuyển lên, mặc dù là ngày nghỉ Tết nhưng các đồng nghiệp của Viện Khoa học hình sự vẫn rất nhiệt tình làm việc, phân tích dữ liệu, cùng Công an tỉnh Thái Bình tìm ra cơ chế chết của nạn nhân là do bị chẹn đường thở.

Nguyên nhân vụ án mạng

Giết người do cướp tài sản? Ban đầu là trộm, sau bị lộ, rồi giết nạn nhân? Hai tình huống này sau đó bị Ban chuyên án loại luôn vì bà Lành rất nghèo, căn nhà ở chỉ khoảng 13m2, là nhà xã hội, lại ở đường cụt sát cánh đồng nên khả năng đối tượng chọn mục tiêu để trộm, cướp tài sản rất ít.

Chỉ còn lại tình huống giết người do mâu thuẫn. Nhưng ai mâu thuẫn với bà Lành đến mức sẵn sàng ra tay sát hại nạn nhân ngay trong ngày mồng 1 Tết?

Đối tượng Thà tại cơ quan điều tra.

Gã hàng xóm có nhân thân xấu

Sau khi sàng lọc các đối tượng nghi vấn, gã hàng xóm sát cạnh nhà bà Lành được đưa vào tầm ngắm. Gã tên là  Dương Văn Thà, 36 tuổi. Gã này tính tình vốn cục súc, lại có tiền án về tội cố ý gây thương tích, thực chất là hành vi giết vợ không thành với các yếu tố gần y như cái chết của bà Lành.

Ngày mồng 1 năm nay, gã chịu khó đi chúc Tết các gia đình trong xóm, nói cười rôm rả. Gã cũng ghé qua nhà của em trai nạn nhân, nơi mọi người tổ chức đưa thi thể nạn nhân về làm đám để tỏ vẻ quan tâm, chia buồn. Ngồi cạnh ai, đứng với người nào, gã cũng chép miệng: "Nhìn thế này đúng là chết vì điện giật rồi!". Đặc biệt, gã và nạn nhân đã nhiều lần xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Chuyện này, làng trên xóm dưới đều biết.

Năm 2006, trong một trận cãi nhau, xô xát với vợ, gã đã bóp cổ vợ cho đến khi chị vợ mềm nhũn. Cấp cứu cả tháng trời trong viện, thương tích cuối cùng gã gây ra cho vợ được xác định là hơn 60 phần trăm. Gia đình bên vợ phát đơn. Gã đi tù. Sau khi hết hạn, Thà trở về và tiếp tục chung sống với vợ, sinh thêm một đứa con nữa.

Đến chiều mồng 2 Tết, các công việc khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ tạm ổn. Lúc đó, các cán bộ, chiến sỹ tham gia chuyên án mới nhớ ra họ đã không ăn gì từ tối mồng 1, khi xuống hiện trường. Hàng quán ngày Tết không ai bán, thương anh em, đồng chí Trưởng Công an huyện Thái Thụy vào nhà dân xin được 2 cái bánh chưng với khoanh giò để anh em cầm bụng.

Đến tối muộn, khi các công việc tại hiện trường hoàn tất, mọi người mới về được trụ sở Công an huyện để ăn bữa no.

Kẻ sát nhân kể lại những hành vi tội ác của mình.

Lúc Công an đến nhà, Thà ung dung pha trà mời khách. Cho đến khi nhiều tài liệu, chứng cứ được đưa ra, gã đã biến đổi sắc mặt và khai nhận: Sáng mồng 1, Thà sang nhà bố mẹ đẻ ở cùng thôn để chúc Tết và ăn cơm tại đó. Sau khi đã ăn uống no say, Thà về nhà mình. Vốn ghét bà Lành từ lâu, đến khoảng hơn 11h, Thà đi bộ sang nhà bà Lành, thấy bà đang lúi húi làm việc nhà, Thà đã bóp cổ bà Lành khiến nạn nhân tử vong. Gã tạo hiện trường giả bằng cách dùng một số dây điện trong nhà bà Lành quấn vào tay nạn nhân. Sau đó, Thà tiếp tục sang nhà những người hàng xóm khác chúc Tết bình thường.

Tiếp xúc với chúng tôi, Thà dùng khá nhiều "văn tù", kiểu quanh co thường thấy ở những kẻ phạm tội:

- Thà trước khi vào đây làm nghề gì?

+ Em làm xây dựng.

- Ở Thái Bình hay ở các tỉnh?

+ Em đi lung tung khắp nơi, thỉnh thoảng về thăm nhà.

- Đi nhiều thế có gặp cảnh vợ nọ con kia không?

+ Không. Em chỉ yêu một người là vợ em. Một vợ còn đang sống dở chết dở nữa là nhiều vợ.

- Yêu vợ thế mà sao trước đây lại bóp cổ vợ suýt chết để đến nỗi vào tù?

+ Nó cũng là do mình nóng giận. Vợ chồng cãi nhau thì em quá tay, không ngờ bị tổn hại hơn 60 phần trăm sức khoẻ. Em trả án ở trại giam tận Thanh Chương, Nghệ An.

- Thời gian ở tù, cô ấy có vào thăm không?

+ Không, cô ấy yếu không đi lại được.

- Thế giờ vợ anh làm gì?

+ Chỉ ăn và bế con thôi ạ. Ngoài xây dựng thì em có ao cá với chăm mấy con lợn, vườn tược, nhưng cô ấy không làm được.

- Suýt làm vợ chết mà cô ấy vẫn đợi à?

+ Lúc về bọn em còn sinh thêm được cháu nữa. Lẽ ra em không ở tù lâu thế đâu, tại em trốn trại nên bị cộng 18 tháng nữa. Cứ nghĩ trốn trại nó như trốn học thôi. Em có trốn được lâu đâu, gọi là vừa nhìn thấy vài người xã hội đã bị bắt rồi. Lúc em ở trại, vợ em vào Nam với ông anh, thấy bảo cũng bị té xe, bây giờ sức khoẻ yếu đổ tại em ngày xưa đánh đập. Thôi thì mình là thằng đàn ông nên mình nhận hết. Bởi vì đằng nào sự việc nó cũng vậy. Em về vẫn quấn vợ, quấn con bình thường.

- Lúc gây thương tích cho cô ấy, có nghĩ đến hậu quả không?

+ Nghĩ được thì nói làm gì. Cứ xong hết mọi việc mới thấy ân hận. Mấy đêm trước nằm trong trại, em nghĩ mình sai rồi, đem lại đau khổ cho vợ con. Cứ hành động xong mới thấy sai, thế cơ chứ...

- Gia đình anh quan hệ với gia đình bà Lành như thế nào?

+ Chỉ là hàng xóm thôi ạ. Sát vách. Bà ấy sống đơn thân. Sau khi gây án, em nghĩ mình vi phạm pháp luật thì có trốn cũng không được nên em vẫn ở nhà. Việc mình làm thì mình phải chịu thôi, có trốn lên mây. Mà giả sử có trốn thì vẫn bị bắt lại, thà mình cứ đi tù, may ra có cơ hội về với bố mẹ, vợ con. Em vẫn mời mọi người sang uống trà mà.

- Tại sao anh lại chọn mồng 1 Tết để ra tay?

+ Vì ngày mồng 1 cỗ bàn nó nhiều. Đằng nào cũng thế, ăn cho nó xong... Việc bà Lành thì em tức lâu rồi nhưng giá nhà bà ấy có một hai người ra vào thì em không hành động đâu, nhưng bà ấy ở có một mình.

- Nguyên nhân cuối cùng là gì?

+ Bà ấy sống đành hanh, hay chửi bới, em tức bà ấy lâu lắm rồi. Nhiều lần xảy ra va chạm rồi. Có lần em bảo, nếu bà mà là đàn ông, tôi cầm cái gậy vụt cho vài phát. Đi làm về đã mệt mỏi sẵn trong con người mới thành ra bực bội thế, chứ không ai muốn thế đâu.

Hôm đấy, ngày Tết thì em cũng uống rượu rồi nhưng chỉ hơi tâng tâng thôi. Giờ sự việc nó xảy ra em mới nói, em vào đây thấy sướng nhất, đỡ đau đầu, chứ em gây ra tội lỗi này mà còn ở ngoài chắc không sống nổi vì căng thẳng.

Thu Hoà - Đinh Hiền
.
.