Tài xế ô tô lùa 17 xe máy: “Tôi dẫm phanh chân, giật phanh tay nhưng bất thành”!

Thứ Năm, 06/04/2023, 22:20

Một ngày sau khi vụ tai nạn liên hoàn giữa ô tô với 17 xe máy tại nút giao Võ Chí Công – Xuân La, tài xế ô tô gây ra thảm kịch trên, ông Hoàng Ngọc Vĩnh (SN 1960, trú tại Long Biên, Hà Nội) liên tục bật khóc khi nhớ lại những gì mình đã gây ra vào chiều 5/4 vừa qua.

Chiều 6/4, tại trụ sở Công an quận Tây Hồ, Công an vẫn tiếp tục làm việc với ông Hoàng Ngọc Vĩnh. Trong tâm trạng thất thần, buồn bã cùng những giọt nước mắt liên tục rơi, ông Vĩnh thuật lại những gì đã diễn ra tại thời điểm kinh hoàng đó: “Thời điểm đó, tôi đang lái xe chở vợ về theo hướng cầu Nhật Tân đi Cầu Giấy. Khi ô tô của tôi di chuyển đến khu vực nút giao Võ Chí Công-Xuân La thì xe bất ngờ gặp sự cố. Lúc này, tôi cố gắng đạp phanh chân nhưng không thấy có tác dụng nên giật cả phanh tay nhưng đều bất thành, chiếc xe vẫn lao về phía trước…”.

Tôi xin lỗi tất cả mọi người -0
Công an làm việc với ông Vĩnh sau tai nạn.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, theo như ông Vĩnh ước đoán có thể đã đạp nhầm chân ga thay vì chân phanh. Lúc này, vợ ông Vĩnh ngồi bên cạnh kêu la khiến ông thêm rối.

“Tôi chỉ nghĩ rằng nếu có một cái gì cản được xe lại là tôi sẽ đâm vào đấy nhưng không có gì cản được", ông Vĩnh nói. Tuy nhiên, thực tế lại không như vậy, chiếc xe khi đến ngã tư đã đâm vào rất nhiều người đi xe máy trên đường, ông Vĩnh chỉ biết nhắm mắt lại trong sự đau đớn và buồn bã.

Tôi xin lỗi tất cả mọi người -0
Ông Vĩnh liên tục khóc khi nhớ về thảm kịch do mình gây ra.

Nhớ lại giây phút bước xuống xe sau khi tai nạn xảy ra, ông Vĩnh đã bật khóc “Trời ơi, sao lại ra nông nỗi này!” khi thấy xung quanh có quá nhiều người bị thương nằm la liệt trên đường trong đó có cả những em nhỏ.

Ông Vĩnh cho biết, gần 16 năm lái xe, ông không ngờ mình lại gặp phải sự cố tai nạn nghiêm trọng như vậy: “Tôi chỉ muốn nói lời xin lỗi chân thành đến tất cả những nạn nhân và gia đình của vụ tai nạn tôi gây ra. Tôi chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm về việc này và sẽ khắc phục mọi hậu quả”.

Tôi xin lỗi tất cả mọi người -0
Ông Vĩnh khóc khi bước ra khỏi xe ô tô sau tai nạn.

Trước đó, vào khoảng 16h30 ngày 5/4 tại ngã tư Xuân La - Võ Chí Công (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã xảy ra vụ tai nạn liên hoàn làm nhiều người bị thương và nhiều phương tiện hư hỏng.

Xe ô tô 29A-083.12 do ông Hoàng Ngọc Vĩnh điều khiển bất ngờ rồ ga, tông liên tiếp vào các phương tiện tham gia giao thông hướng Võ Chí Công - Xuân La. Vụ tai nạn xảy ra vào thời điểm đông phương tiện tham gia giao thông nên có nhiều người bị thương cùng phương tiện hư hỏng.

Qua kiểm tra, ông Vĩnh không có nồng độ cồn, không có chất kích thích. Ngay sau khi xảy ra tai nạn, các nạn nhân đã được đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Tim Hà Nội, Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện E.

B.Châu - Q.Trường
.
.