Quái xế xấu hổ, than nhức đầu khi nghe lại tiếng pô xe của mình

Chủ Nhật, 03/04/2022, 09:30

Nhóm quái xế sau khi bị đưa về chốt 141 được cảnh sát cho nghe lại chính tiếng nẹt pô xe của mình mà các đối tượng vẫn “tra tấn” người dân hàng đêm…

Đêm 2/4 rạng sáng 3/4, các tổ công tác 141 hoạt động công khai kết hợp hóa trang thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn quận Tây Hồ, Hà Nội. Đây là một trong những điểm nóng “tái phát” cảnh hàng đêm không ít quái xế điều khiển xe máy phân khối lớn lưu thông với tốc độ cao trên tuyến đường Võ Chí Công theo cả hai chiều lạng lách, nẹt pô gây bức xúc trong nhân dân.

Sau khi các tổ công tác triển khai nhiệm vụ, một tổ tuần tra hóa trang của Y3/141 đã phát hiện bắt giữ một nhóm thanh niên điều khiển xe máy phân khối lớn gồm 9 xe đều đã được độ pô nổ to hơn nguyên bản.

Tại chốt 141 sau đó, cảnh sát đã yêu cầu nhóm thanh niên trên đứng sau xe để nghe lại chính tiếng pô xe của mình khi vặn ga với âm lượng đinh tai nhức óc. Chỉ mới nghe chưa đến 1 phút, Đ.H.P. (trú tại huyện Hoài Đức, Hà Nội) đã cảm thấy không thể chịu nổi âm thanh trên, nhức đầu. P. cảm thấy rất xấu hổ: “Em rất xin lỗi người dân và rất xấu hổ vì tiếng pô xe của mình gây náo loạn đường phố”.

Cũng giống như Đ.H.P., nữ quái xế tên H.B.N. (trú tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cũng cảm thấy rất xấu hổ. “Em hôm nay đi cùng bạn bè lên đây chơi và bị bắt giữ. Sau khi em tự nghe tiếng pô xe của mình em thấy đau đầu, mọi khi đi xe em đội mũ kín tai không nghe được tiếng thế này”, H.B.N. cho biết.

Tiếp tục làm nhiệm vụ đến rạng sáng 3/4, các tổ công tác 141 còn bắt giữ thêm hàng chục phương tiện độ pô có tiếng nổ lớn. Tất cả các đối tượng cùng phương tiện sau đó đã được bàn giao về Công an phường Nhật Tân và Công an phường Xuân La để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Được biết, đây không phải lần đầu tiên các tổ công tác 141 truy quét quái xế gây náo loạn các tuyến đường tại địa bàn quận Tây Hồ.

Trước đó, đêm 19/12/2021, đã có gần 100 phương tiện có hành vi  thay đổi kết cấu xe, “độ” pô… bị bắt giữ.

Từng tốp quái xế phóng xe với tốc độ cao, bốc đầu, nẹt pô ầm ĩ… hết tốp này đến tốp khác biến con đường đẹp nhất thủ đô trở thành đường đua của riêng mình, bất chấp nguy hiểm và sự an toàn của những người cùng tham gia giao thông.

Khi thấy lực lượng chức năng, nhiều đối tượng sẵn sàng phóng xe tốc độ cao, đâm thẳng vào tổ công tác. Tuy nhiên với các chốt chặn được bố trí dày đặc dọc tuyến đường, hầu hết các đối tượng này đều không thể tẩu thoát. Chỉ vài phút trước vẫn còn là hung thần xa lộ, thế nhưng khi bị đưa về chốt, đối tượng nào cũng tự nhận mình là người tuân thủ pháp luật.

N.Thắng
.
.