Tang thương sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc ở Phú Yên

Thứ Hai, 02/12/2019, 15:43
Chỉ vì rượu bia và bất chấp quy định pháp luật về giao thông, một giám đốc doanh nghiệp đã gây ra tang thương cho ba gia đình từ vụ tai nạn giao thông tông chết 4 người, bị thương 3 người


7h sáng ngày 2-12, hàng trăm học sinh Trường THCS Trần Kiệt, xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa (Phú Yên) trong đồng phục áo trắng, quần xanh xếp thành hai hàng trên đoạn đường bê tông dẫn vào Nghĩa trang Phú Hòa, thị trấn Hòa Hiệp Trung tiễn đưa cô giáo Nguyễn Thị Bảo Linh (SN 1979) cùng đứa con gái Nguyễn Nữ Thủy Tiên (SN 2013) trú ở khu phố Phú Thọ 3, thị trấn Hòa Hiệp Trung về nơi an nghỉ cuối cùng. Đó là 2 trong số 4 nạn nhân tử vong, 3 người bị thương sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra ở Phú Yên trong đêm 30-12.

Khi vụ tai nạn xảy ra tại km 21+300 trên đường quốc lộ 29 ở thôn Đa Ngư, xã Hòa Hiệp Nam, người thân của cô giáo Linh đến quan sát hiện trường nhưng không nhận biết, hơn nửa giờ sau chồng chị Linh là anh Nguyễn Tâm đang làm nhân công kỹ thuật tại một cơ sở gia công chế tác vàng bạc tại Hà Nội nhận được điện thoại từ Công an huyện Đông Hòa, thì gia đình hai bên mới hoảng hốt. Xót xa thay, khi họ đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên thì chị Linh cùng cháu Tiên đã tử vong.

Hiện trường sau vụ tai nạn thảm khốc. Ảnh : CTV

Chứng kiến hình ảnh đó, rất nhiều người xúc động rơi nước mắt. Cha ruột chị Linh – ông Nguyễn Quảng nghẹn ngào nói như oán trách mệnh đời : “Mới hôm kia tôi còn dặn dò Linh mặc ấm cho hai đứa con vì mưa gió, tiết trời se lạnh, nào ngờ ở tuổi 70 tuổi, tóc bạc trắng đầu đưa tiễn con cháu tóc xanh ra đi mãi mãi”. Một người bạn chị Linh kể lại : “Tối hôm đó, chị Linh điều khiển xe máy 78M1-0830 chở bé Tiên đến nhà một nữ đồng nghiệp ở thôn Đa Ngư, xã Hòa Hiệp Nam để chơi, trên đường về thì bị tai nạn”.

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT Quốc gia Khuất Việt Hùng cùng Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên viếng thăm, chia sẻ, động viên gia đình các nạn nhân.  Ảnh : Phạm Cường

Bằng âm giọng đau xót, ông Huỳnh Xuân Bằng (SN 1959) trú ở khu phố Phú Thọ 3, thị trấn Hòa Hiệp Trung – cha ruột nạn nhân Huỳnh Chí Đôi cho biết : “Dù đã có hai đứa con nhưng vợ chồng Đôi chưa có điều kiện xây dựng nhà riêng nên phải tạm cư trong nhà tôi rồi hành nghề đánh bắt và mua bán hải sản. Sau bữa ăn chiều hôm đó, Đôi điều khiển xe máy 78G1-353.18 chở vợ cùng hai đứa con đến cảng cá Phú Lạc, xã Hòa Hiệp Nam để trả nợ. Không ngờ tang thương ập đến cả gia đình”.

Vợ chồng nạn nhân Huỳnh Chí Đôi, Trịnh Thị Kim Loan tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định.  Ảnh : Q.T

Sau cú va đập mạnh, chiếc xe máy nằm dưới gầm xe ô tô bán tải, 4 người trong gia đình anh Đôi nằm bất động do đa chấn thương. Vài phút sau khi đưa vào Trung tâm y tế huyện Đông Hòa, cháu Huỳnh Đức Nam Đồng (SN 2014) tử vong, cha, mẹ và em gái của Đồng là Huỳnh Chí Đôi (SN 1984), Trịnh Thị Kim Loan (SN 1993) và Huỳnh Trịnh Băng Tâm (SN 2019) được chuyển tiếp từ Bệnh viện đa khoa Phú Yên ra Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định để cấp cứu.

 Đến trưa ngày 2-12, Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định cho biết, ngoại trừ cháu Tâm xây xát nhẹ đang được điều trị tích cực, chị Loan rất khó hy vọng cứu sống do đa chấn thương rất nặng, hôn mê sâu, anh Đôi chấn thương đốt sống cổ, gãy tay, đỉnh đầu có vết thương sâu, tiên lượng xấu.

Đông đảo học sinh Trường THCS Trần Kiệt xếp hàng hai bên đường dẫn vào Nghĩa trang Phú Hòa, thị trấn Hòa Hiệp Trung để tiến đưa mẹ con cô giáo Nguyễn Thị Bảo Linh. Ảnh : Q.T

Trường hợp nạn nhân Lê Thị Tiến (SN2005) trú ở thôn Đa Ngư, xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa -  người đầu tiên bị xe ô tô bán tải tông tử vong là học sinh giỏi ở Trường THCS Trần Kiệt, xã Hòa Hiệp Nam. Giữa lúc đang chuẩn bị dự thi học sinh giỏi môn sử cấp tỉnh thì nữ sinh lớp 9 đã ra đi vĩnh viễn chỉ vì một kẻ bất chấp pháp luật, coi thường sinh mệnh con người khi không có giấy phép lái xe mà vẫn cầm lái ô tô sau khi nhậu, chỉ số nồng độ cồn vượt quá mức quy định (0,74mg/lít khí thở), không tuân thủ quy định về tốc độ nên đã gây ra vụ tai nạn thảm khốc. Đông đảo thầy cô giáo và bạn bè học sinh cùng người thân nghẹn ngào tiễn đưa nữ sinh hiền lành, học giỏi trong chiều ngày 2-12 giữa tiết trời mưa lạnh.

Theo thông tin từ cơ quan chức năng, đối tượng gây tai nạn Võ Duy Đô là Giám đốc Công ty TNHH xây dựng – thương mại Lê Văn, chuyên trách xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng, công ích, kinh doanh vật liệu xây dựng, vận tải hàng hóa đường bộ…đồng thời là chủ nhân quán cà phê Lê Văn ở thôn Phú Lạc, xã Hòa Hiệp Nam, huyện Đông Hòa.

Đông đảo người thân nghẹn ngào tiền đưa các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc.  Ảnh : Q.T

Không ai muốn khơi dậy nỗi đau của nạn nhân còn sống và thân nhân những người đã chết trong vụ tai nạn giao thông thảm khốc, thế nhưng nỗi đau đó góp thêm lời cảnh báo, đánh thức trách nhiệm, lương tâm và đạo đức của những người ngồi phía sau vô lăng xe ô tô cần nhận thức an toàn giao thông để bảo vệ sinh mệnh con người trên mỗi chặn đường. 

Với riêng Võ Duy Đô – giám đốc một doanh nghiệp có đủ nhận thức pháp luật nhưng lại cố tình lái xe ô tô bán tải khi không có giấy phép lái xe, hơi thở có men bia rượu vượt mức cho phép là tình tiết tăng nặng cần phải được xử lý bằng hình phạt thật nghiêm minh để nâng cao hiệu quả giáo dục và phòng ngừa những vụ tai nạn khác nhìn từ ý thức và đạo đức lái xe.



Hữu Toàn
.
.