Tiểu thuyết gia người Anh giành giải Nobel Văn học 2017

Thứ Năm, 05/10/2017, 21:01
Nhà văn người Anh Kazuo Ishiguro, 62 tuổi, đã giành giải Nobel năm 2017 về văn học và được Viện Hàn lâm Thụy Điển tôn vinh với "tiểu thuyết về tình cảm tuyệt vời", tác phẩm "đã khám phá tận sâu thẳm của ảo giác trong mỗi chúng ta về sự kết nối với thế giới".
Nhà văn người Anh Kazuo Ishiguro

Trong số những cái tên lớn khác trong danh sách đề cử, bao gồm Margaret Atwood, Ngugi Wa Thiong'o hay Haruki Murakami, chiến thắng của Ishiguro được cho là một điều khá bất ngờ.

Trả lời phỏng vấn của BBC, ông Ishiguro vui mừng và cho rằng đây "là một niềm vinh dự tuyệt vời và rằng nó chứng tỏ tôi đang đi theo đúng con đường mà những tác giả vĩ đại nhất từng đi."

"Thế giới ngày nay đang ở trong một giai đoạn rất bất ổn. Tôi mong muốn rằng giải Nobel sẽ là nguồn động lực to lớn cho những điều tích cực trên thế giới tiếp tục diễn ra," người chiến thắng Nobel Văn học 2017 cho biết.

The Remains of the Day (1989) và Never Let Me Go (2005) là hai tác phẩm nổi trội nhất trong 8 sáng tác của Kazuo Ishiguro. Những cuốn sách của ông được dịch sang hơn 40 thứ tiếng trên toàn thế giới.

Kazuo Ishiguro sinh  năm 1954 ở Nagasaki, Nhật Bản, ông chuyển đến Anh cùng gia đình khi cha ông được đề nghị làm phóng viên hải dương học ở Surrey. Ông từng học ngành Ngôn ngữ Anh và triết học tại Đại học Kent. 

Ishiguro học thạc sĩ về văn học sáng tạo tại trường Đại học East Anglia.

Luận án của ông đồng thời trở thành cuốn tiểu thuyết đầu tiên của ông, có tên A Pale View of Hills, xuất bản năm 1982.

Ông giành giải Booker năm 1989 cho tác phẩm The Remains of the Day.

Duy Tiến
.
.