Tử hình kẻ đốt phòng trọ vì nghĩ bị khinh thường

Thứ Ba, 13/12/2022, 14:49

Nghĩ vợ của nạn nhân khinh thường mình, bị cáo nửa đêm phóng hỏa đốt phòng trọ của chị này khiến em trai họ chết, vợ nạn nhân bị thương tật 49%.

Ngày 13/12, TAND TP Hồ Chí Minh xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Hiếu (SN 1991, ngụ tại TP Thủ Đức, TP Hồ Chí MInh) tử hình về tội “Giết người“ và 4 năm tù về tội “Hủy hoại tài sản”, tổng hợp hình phạt Hiếu phải chịu mức án tử hình.

Theo cáo trạng, do bực tức vì nghĩ chị Nguyễn Thị Bạch Liễu (vợ anh Phạm Lực, là em họ của Hiếu) nhiều lần tỏ thái độ khinh thường mình, nên Hiếu nảy sinh ý định dùng xăng đốt chỗ ở của chị Liễu (tại dãy phòng trọ số 84 Nguyễn Văn Thạnh, phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). Từ trưa  ngày 31/5/2021, Hiếu chuẩn bị các dụng cụ, nguyên liệu để thực hiện hành vi phóng hỏa phòng trọ em họ mình.

Tử hình kẻ đốt phòng trọ khiến hai vợ chồng em họ thương vong -0
Bị cáo và vợ của em họ (áo xanh phía sau) tại tòa.

Đến 0 h 27 phút ngày 1/6/2021, Hiếu dựng xe Wave phía trước kios nhà chị Liễu lấy và xách xô nhựa đựng xăng để ở trước nhà trọ của vợ chồng anh Lực và chị Liễu. Hiếu móc lấy sợi vải đã thấm xăng trong xô nhựa ra, buộc 1 đầu dây vào các thanh sắt cửa sổ vòng ra cửa chính. Sau đó, Hiếu cầm xô nhựa đựng xăng, tạt xăng qua cửa sổ phía trước phòng trọ, dùng hộp quẹt đốt vào đoạn giữa dây, làm phòng trọ bùng cháy và phát nổ.

Lúc này, vợ chồng chị Liễu đang nằm ngủ trên nệm dưới tầng trệt kêu cứu. Hàng xóm nghe tiếng động chạy đến phá cửa phòng trọ đưa anh Lực và chị Liễu đến Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu. Hậu quả, anh Lực chết lúc 55 phút cùng ngày, chị Liễu bị bỏng nặng.

 Sau đó, Hiếu đi bộ đến hiện trường nắm tình hình thì bị Cảnh sát điều tra Công an TP Thủ Đức bắt giữ. 

Được biết Hiếu và vợ chồng chị Liễu cùng làm nghề buôn bán hoa. Tại tòa, Hiếu khai nhận mình phóng hỏa do bực tức chị Liễu nhiều lần tỏ thái độ khinh thường mình.

Bùi Thanh
.
.