"Ship ma túy" hộ con trai, kẻ lĩnh án tử, người 15 năm tù

Thứ Ba, 21/12/2021, 15:16

Mới vào “nghề” chưa được bao lâu,  nhưng cậu con trai đã kịp đẩy cha ruột và một đồng phạm khác vào tù, còn mình phải trả giá bằng mức án cao nhất - tử hình.

Ngày 21/12, TAND TP Hồ Chí Minh tuyên phạt bị cáo Lê Hiếu Tuấn (SN 1987) mức án tử hình. Bị cáo Lê Hồng Hiếu (SN 1958, cha ruột Tuấn) bị phạt 15 năm tù. Một đồng phạm khác - bị cáo Nguyễn Hoàng Minh Huy (SN 1996) mức án chung thân tất cả cùng một tội danh: “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Cha - con mua bán ma túy, kẻ lĩnh án tử, người 15 năm tù -0
Các bị cáo tại tòa
Cáo trạng nêu, chiều 25/9/2019, khi đang giao nhận số lượng lớn ma túy ở cầu Him Lam, quận 7, TP Hồ Chí Minh, Lê Hồng Hiếu và Nguyễn Hoàng Minh Huy đã bị Công an bắt quả tang.

Hai đối tượng khai nhận số ma túy trên của Lê Hiếu Tuấn (con trai Hiếu). Hiếu chỉ làm nhiệm vụ “ship” hàng đến Huy giúp con trai.

Trước đó, Lê Hiếu Tuấn mua 2.500 viên thuốc lắc (giá 145.000 đồng/viên) từ một người tên Béo (chưa rõ lai lịch). Sau đó, Tuấn nhận đơn hàng một khách đặt mua 150 gram ma túy cùng 2.000 viên thuốc lắc. Tuấn bỏ số hàng trên vào túi rồi giao cha ruột (Lê Hồng Hiếu) mang đến giao Nguyễn Hoàng Minh Huy.

 Khi nghe tin cha bị bắt, Tuấn mò tới thăm dò và bị bắt giữ. Quá trình điều tra, Lê Hồng Hiếu thừa nhận biết con trai mua bán ma túy và đã từng can ngăn nhưng không thành công. Phần vì tình thân, phần muốn có tiền tiêu xài nên Hiếu đã đồng ý phụ giúp con trai vận làm việc phi pháp. Mỗi lần đi giao hàng Tuấn trả công cho cha ruột 3 trăm ngàn đồng.

Còn Nguyễn Hoàng Minh Huy lấy lý do hoàn cảnh khó khăn nên cũng nhận công việc “ship”  ma túy, nhận tiền công từ Tuấn. Đây là lần thứ 2 đi giao thì Hiếu và Tuấn bị Công an bắt quả tang.

Lê Hiếu Tuấn khai nhận y bắt đầu kinh doanh hàng “trắng” được một tuần thì sa lưới. Về nguồn hàng (chủ yếu là thuốc lắc), Tuấn mua từ những đối tượng không rõ lai lịch ở Campuchia.

Bùi Thanh
.
.