Mất cả tiền lẫn tình vì mê “thiếu gia Zalo"

Thứ Sáu, 17/02/2017, 09:52
Mặc dù những chiêu thức lừa đảo tình và tiền trên mạng xã hội quá cũ nhưng nhiều nạn nhân mới, nhất là những cô gái trẻ chỉ vì bồng bột, hám lợi đã rơi vào bẫy của các đối tượng. Khi đã biết rõ chân tướng của các đối tượng thì “tiền mất, tình tan” và chỉ biết ôm hận một mình…

Các phương tiện thông tin đại chúng liên tục có bài phản ánh về việc các đối tượng nam sử dụng mã đẹp trai, giả danh thiếu gia, người giàu có lên mạng xã hội (Zalo, Facebook) khoe khoang tài sản sau đó nhắm vào những cô gái khá giả trên mạng, đưa lời ong bướm, dụ dỗ để lừa đảo tình và tài sản.

Mặc dù những chiêu thức lừa đảo tình và tiền trên mạng xã hội quá cũ nhưng nhiều nạn nhân mới, nhất là những cô gái trẻ chỉ vì bồng bột, hám lợi đã rơi vào bẫy của các đối tượng. Khi đã biết rõ chân tướng của các đối tượng thì “tiền mất, tình tan” và chỉ biết ôm hận một mình…

Không có việc làm nên không có tiền tiêu xài, những lúc rảnh rỗi, Lê Minh Quân (35 tuổi, quê quán Bình Thuận) thường lướt mạng xã hội thì phát hiện nhiều cô gái trẻ đẹp, khá giả thích những thanh niên có mã đẹp trai, giàu có.

Với mã bề ngoài điển trai, Quân nảy sinh ý định lừa đảo những cô gái nhẹ dạ này. Quân lên mạng zalo, tạo các nick chát “vì anh là gió”,  “yêu là cưới”, “Just Do It”… sau đó tung hình ảnh đã được tút lại với vẻ đẹp trai, hào nhoáng.

Khi bắt chuyện với các cô gái, lúc nào Quân cũng khoe mình là “thiếu gia” tên Nguyễn Đăng Khoa, nhà trên đường Lý Thường Kiệt, phường 14, quận 10, TP Hồ Chí Minh, nhà kinh doanh vàng bạc, có người thân sống ở nước ngoài, bản thân là người giỏi giang, thích làm việc thiện. Với lời tán tỉnh trên zalo ngọt như mía cùng với “địa vị” tự xưng, Quân đã “đốn gục” nhiều cô gái. Nhiều cô gái rơi vào bẫy của Quân mất cả tình lẫn tiền.

Thông qua mạng zalo, tháng 7-2016, chị T. (35 tuổi, quê Bến Tre) làm quen với một thanh niên bảnh bao, giàu có Đăng Khoa (Quân). Sau vài ngày chat trên mạng, chị T. “bị đổ” trước những câu chat đầy thuyết phục của người đàn ông này nên đồng ý gặp ngoài đời.

Ngày 14-10-2016, chị T. gặp người đàn ông trong mộng, sau đó cả 2 đến khách sạn vui vẻ. Sau một đêm sống cùng người tình, sáng hôm sau chị T. được Quân chở đi ăn sáng. Khi chị T. vừa xuống xe, Quân tăng ga bỏ chạy.

Chị H. (21 tuổi, quê Bà Rịa-Vũng Tàu) sau khi chấp nhận lời yêu đương với Quân đã bị đối tượng này đưa vào khách sạn rồi chiếm đoạt chiếc xe tay ga. Riêng chị L. (24 tuổi, quê quán Đồng Nai) ngoài chiếc xe tay ga mà Quân lấy đi, chị còn bị mất 30 triệu đồng sau khi cùng “thiếu gia” con chủ tiệm vàng vui vẻ trong khách sạn.

Đối tượng Quân và tang vật tại cơ quan điều tra.

Theo một cán bộ điều tra Công an quận 10, Quân thường đeo nhiều trang sức, đi xe ôtô đến gặp các nạn nhân nên các nạn nhân rất tin tưởng. Tuy nhiên các nạn nhân không biết, những chiếc xe ôtô xịn mà Quân sử dụng là phương tiện thuê mướn.

Qua truy xét, Công an quận 10 phát hiện Quân đang vui vẻ tại Bà Rịa - Vũng Tàu nên tiến hành truy bắt và tối 14-2, Công an quận 10 đã di lý Quân từ Bà Rịa - Vũng Tàu về TP Hồ Chí Minh để điều tra xử lý về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Con số nạn nhân bị Quân lừa đảo chưa dừng lại ở đây vì trong các nick chat của Quân còn nhiều cô gái đã chấp nhận lời yêu và hẹn gặp mặt với “thiếu gia” này.

Trước Quân, Nguyễn Công Danh (24 tuổi, quê Thừa Thiên - Huế, tạm trú quận 7, TP Hồ Chí Minh) cũng dùng thủ đoạn này để lừa tình và tiền nhiều cô gái và bị Công an quận 9 bóc mẽ, bắt giữ. Danh khác Quân ở chỗ là khi nạn nhân bị “hạ gục” đều phải tự điều khiển xe đến đón Danh đi vui vẻ và rơi vào bẫy mất sạch tài sản. Sau khi lừa được một nạn nhân, Danh lập tức xóa hết nick chat, bỏ số điện thoại đang sử dụng để nạn nhân không thể truy tìm.

Chỉ bằng thủ thuật đơn giản cộng thêm việc khéo ăn khéo nói, nhiều đối tượng đã sử dụng các mạng xã hội để lừa đảo đoạt tiền, tình của những cô gái nhẹ dạ, cả tin và giàu có.

Nắm bắt được tâm lý của những cô gái trên mạng xã hội thường thích những người đàn ông chững chạc, có sự nghiệp, giàu có hoặc đẹp trai, thiếu gia hào nhoáng nên những đối tượng lừa đảo đã đánh vào tâm lý này lên kế hoạch ra tay thực hiện các phi vụ lừa đảo.

Cho nên, đa phần những cô gái trở thành nạn nhân của các đối tượng là do chính bản thân các cô gái không cảnh giác, ưa vẻ hào nhoáng bên ngoài và những lời đường mật của các đối tượng lừa đảo và tự rơi… vào bẫy. Bởi vậy, khi tham gia các mạng xã hội, các cô gái cần phải cảnh giác, tỉnh táo để tránh trở thành “con mồi” của những “thiếu gia” nhưng thiếu tiền.

Nghinh Phong - P.Tuyền
.
.