Hoa trên buôn làng

Thứ Sáu, 29/07/2022, 14:35

(Tặng nữ Công an xã ở Tây Nguyên)

"Tây Nguyên ơi, hoa rừng bao nhiêu thứ

Cánh hoa nào đẹp nhất rừng ..."

Em đã yêu tiếng t'rưng trên triền gió
Tiếng chiêng cồng gập ghềnh lưng nương
Đã hát khúc ca Bahnar, Êđê vời vợi
Tắm suối chiều reo dưới ánh mặt trời.

Giữa đại ngàn xanh bởi sắc áo em xanh
Ánh mắt đôi mươi bừng ánh lửa
Thiết tha đêm nao, nhịp xoang rộn rã
Trong veo, trong veo ánh trăng rừng

Em về nơi này, nương rẫy hết cằn khô
Bước chân reo vui những cung đường đất đỏ
Nghĩa tình cao nguyên dẫu bạc vai sờn gối
Đã đinh ninh câu hát đồng hành

Em về nơi này, buôn xã bình yên
Già, trẻ, gái, trai một lòng gìn giữ
Lương- giáo cùng nhau tốt đời đẹp đạo
Sớm tối gửi trao những khúc ân tình

Mặt trận đêm ngày giữ trật tự, an ninh
Sát cánh kề vai, tình đồng chí
Dẫu lũ cuốn không rời, như đá bên dòng suối,
Mặc nắng lửa mưa dầm, thắm hoa rừng cao nguyên..

Hoa trên buôn làng  -0
Chiều trên buôn làng Tây Nguyên 
NGUYỄN THỊ MINH NGỌC
.
.