Những nghệ sĩ hết lòng vì cộng đồng

Thứ Sáu, 17/09/2021, 11:20

Mặc cho những thị phi đang ráo riết truy đuổi một số nghệ sĩ nổi tiếng làm từ thiện không minh bạch. Khi dịch bệnh COVID-19 vẫn đang hoành hành và TP Hồ Chí Minh “lâm bệnh nặng”, cạnh màu áo lính hay tấm áo blouse trắng, trên các nẻo đường khắp TP, trong từng con hẻm nhỏ, Bệnh viện Dã chiến, khu cách ly không khó gặp những người đang làm thiện nguyện. Hòa cùng đoàn người đang chung tay góp sức vì cộng đồng, có khá nhiều nghệ sĩ chiếm trọn cảm tình của khán giả.

Không kêu ca, chẳng chỉ trích, cũng bỏ sang bên những phàn nàn hoặc rất có thể bản thân mình không may tiếp tục vướng vào những thị phi hay lâm vào các sự cố đôi khi do chính mình tạo ra, nhiều nghệ sĩ chấp nhận rủi ro ngoài đường cùng nguy cơ dịch bệnh. Họ đã gạt bỏ những lo sợ, toan tính để lao vào những công việc thiện nguyện. Không ít khó khăn họ có thể đứng sang bên hoặc từ chối cũng chẳng ai trách, ít bà con nào chê bai nhưng họ chẳng từ nan.

Có lẽ Quyền Linh là một trong những nghệ sĩ hòa mình vào công việc thiện nguyện nhận được nhiều thiện cảm nhất. Người Sài Gòn không lạ gì hình ảnh Quyền Linh quần short, dép tổ ong, đẫm mồ hôi trong đồ bảo hộ, nhiều khi xe máy len lỏi khắp nơi để gởi quà, vác gạo cho bà con nghèo, trao đồ cho bệnh viện. Hình ảnh anh vào những con hẻm đang nhiều những đồng bào cần trợ giúp, cả vật chất lẫn tinh thần để đem đến cho họ không chỉ bao gạo, thùng mì mà cả sự đồng cảm rất cần trong những ngày khó khăn này.

quyền linh 30-8.jpg -0
Quyền Linh tự mình vác gạo cho người dân.

Quyền Linh bảo, "Càng đi càng thấy thương cho những hoàn cảnh đã khó nay lại càng khó hơn. Sài Gòn đã thấm mệt, không ai có thể nghĩ rằng Sài Gòn bệnh nặng như thế. Thương Sài Gòn đứt ruột đứt gan". Không ít người như Linh đang cùng một tâm sự: “Lúc này đây, TP đang "bão" và không ai ngồi yên đâu. Biết bao tình yêu thương đang lan tỏa khắp từng góc phố. Với sự góp sức của Nhà nước và hàng triệu trái tim, người dân sẽ sớm khỏe, sẽ không ai bị bỏ lại sau lưng. Một ngày không xa, quê hương thứ hai của hàng triệu người sẽ tiếp tục bao dung, cưu mang các ước mơ, hoài bão. Chúng ta sẽ thắng, sẽ hết bệnh và sẽ lại bình an".

Chiến dịch "Người Việt thương nhau" của Thái Thùy Linh vận hành đã trở thành nơi tiếp nhận hàng ngàn cầu cứu của người khốn khó để rồi hàng ngàn phần quà cần thiết được chị và bạn bè kịp thời chuyển đến khắp các con hẻm trao cho bà con.  Không chỉ tặng lương thực, thực phẩm cho những người ngặt nghèo, Linh còn mang tiếng hát của mình tới các bệnh viện đang điều trị bệnh nhân COVID-19 như một liều thuốc giảm đau cho mọi người. Chẳng riêng gì với Sài Gòn trong đợt dịch lần này, Linh đã có hơn 300 chuyến từ thiện trên khắp đất nước trong hơn 10 năm qua. Cuối tháng 7/2021, khi TP Hồ Chí Minh bắt đầu “bệnh nặng”, chưa bớt những mệt mỏi sau nhiều ngày dài ở Bắc Ninh, cô lại vào Sài Gòn để từ đó đến nay với anh em, bạn bè làm tất cả những gì có thể cho bà con thành phố này.

Còn cô "hoa hậu shipper"- H’Her Niê chắc quá quen thuộc với chúng ta. Cô chạy xe máy vào những hẻm nhỏ đi chợ giúp dân, vác từng bao gạo, bê từng túi quà, làm luôn luôn tình nguyện viên đội test COVID, phụ bếp ăn từ thiện và không nề hà việc lớn nhỏ nào. Khi thì rong ruổi trên đường với chiếc Wave cũ, lúc lại ngồi bệt bên sàn bếp cắt gọt rau củ.

H’Her Niê cũng không ngại ngần kêu gọi các nghệ sĩ cùng tham gia, quyên góp đồ cho các nơi và bỏ tiền túi làm những việc có ích cho cộng đồng. Tôi thích lời nhắn gửi của HHen trong MV “Sống như tia nắng mặt trời”: "Chúng ta sẽ cùng nhau vượt qua đại dịch với sự đoàn kết và tình yêu thương".

Từ mấy tháng nay, người Sài Gòn đã quen thuộc với “Đại đội nghệ sĩ” gồm 130 người làm tình nguyện viên tham gia chống đại dịch COVID-19 với nhiều tên tuổi: Ca sĩ Nguyễn Phi Hùng, ca sĩ Quốc Đại, ca sĩ Phương Thanh, Hoa hậu H’Her Niê, Hoa hậu Mai Phương Thúy, danh ca Cẩm Vân, Cẩm Ly, Đông Nhi, Ông Cao Thắng, Thái Thùy Linh, Quốc Đại, Đàm Vĩnh Hưng, nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn, Vĩnh Tâm, gia đình nghệ sĩ Quốc Cơ, Đại Nghĩa, Nguyên Khang, Lê Minh, Ngọc Linh, Nguyễn Khoa Tóc Tiên, CeCe Trương…

Riêng “Đại đội trưởng” MC Quỳnh Hoa thì chẳng còn lạ lẫm gì với các Bệnh viện Dã chiến, khu thu dung hay cách ly. Cô và đồng đội không chỉ làm những công việc thường nhật của tình nguyện viên mà lời ca tiếng hát cùng những buổi diễn mini của họ đã chia sẻ phần nào nhọc nhằn của y, bác sĩ và đau đớn của bệnh nhân. Quỳnh Hoa kể lại một kỉ niệm khó quên: “Một ngày mưa và nắng liên tục, đội tình nguyện viên nghệ sĩ Nhà văn hóa Thanh niên chạy “4 mini show” liên tục trong Bệnh viện Dã chiến thu dung số 4 - Bình Chánh, nơi có 20 Block nhà với 4.000 bệnh nhân F0 đang điều trị. Giữa trưa, lúc cả nhóm chuẩn bị chia tay, chúng tôi nhận được một lời yêu cầu rất đặc biệt từ chính các y bác sĩ và lực lượng y tế nơi đây: hãy hát Quốc ca… Hãy hát để tiếp thêm sức mạnh, hun đúc thêm tinh thần cho đội ngũ y tế và các bệnh nhân F0!”.

Một đề nghị bất ngờ. Các bác sĩ đã tâm sự rằng không chỉ có kháng sinh đâu, mà cả niềm tin và tiếng hát cũng cần cho sức khỏe con người vào lúc này. Đội trưởng Quỳnh Hoa tả lại: “Đội ngũ y tế đứng bên kia sợi dây ngăn cách khu vực F0. Nghệ sĩ chúng tôi đứng đối diện, mọi người nghiêm trang ngẩng cao đầu. Bộ đồ bảo hộ, khẩu trang, kính chắn và cơn mưa lất phất không ngăn được chúng tôi hát thật to: Đoàn quân Việt Nam đi chung lòng cứu quốc…”.

Mấy ngày qua, lúc nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn nguy kịch trong bệnh viện trên giường bệnh, những lời cầu chúc cho anh sớm được bình an đến từ khắp nơi, trong đó có không ít khán giả đã trực tiếp hoặc gián tiếp từng nghe tiếng kèn saxophone của anh trong buổi biểu diễn đặc biệt dành tặng các bệnh nhân tại Bệnh viện Dã chiến số 3 và số 6 ở TP Thủ Đức. Bài “Quê hương” qua tiếng kèn của nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn vang lên ở Bệnh viện Dã chiến có lẽ là buổi diễn đặc biệt chỉ có trong đại dịch COVID-19! Những giai điệu đó ít nhiều sẽ làm dịu âu lo và đau đớn của bệnh nhân, vất vả của y, bác sĩ trong những ngày quá căng thẳng này.

xe cấp cứu do việt hương mua tặng.jpg -0
Xe cấp cứu do Việt Hương mua phục vụ cho các công việc từ thiện.

Chính Trần Mạnh Tuấn cũng xúc động. Anh chia sẻ “Sân khấu của ngày 24 vừa qua tại Bệnh viện Dã chiến đem lại cho tôi một cảm xúc vô cùng đặc biệt. Không phải chỉ vì những khán giả đặc biệt, mà còn là một khung cảnh những tưởng chỉ có trong phim ảnh và trước kia chúng ta không bao giờ mường tượng ra. Lúc đầu khi thử âm thanh, tôi có cảm giác hơi ớn lạnh trước khoảng không gian trống rộng và cũng có phần buồn bã như thế. Nhưng đến lúc biểu diễn thì cứ nhắm mắt lại và chơi nhạc, trong không gian ánh đèn mờ đến từ khu công cộng của tòa nhà, không phải ánh đèn sân khấu hoành tráng. Tôi rất xúc động, có phút giây muốn nấc lên nhưng phải chuyên nghiệp để hoàn thành tiết mục…”.

Một trong những nghệ sĩ xông xáo không quản nắng mưa, không quản hiểm nguy tích cực làm từ thiện hết mình vì cộng đồng đó là nghệ sĩ hài Việt Hương. Sáng 30/8, nghệ sĩ Việt Hương đã trao 400 phần quà bao gồm gạo, nước mắm, cá hộp… cho người dân trên đường Vĩnh Viễn (Q.10, TP.HCM). Đây chỉ một phần rất nhỏ mà vợ chồng Việt Hương - Hoài Phương chung tay góp sức với đồng bào trong đại dịch này. Ban đầu, cô chỉ dự định hỗ trợ lương thực cho bà con. Nhưng sau đó, xót xa trước những hoàn cảnh đau lòng, cô quyết định mua 4 chiếc xe để phục vụ cho các công việc khác như mai táng, chở oxy... hoàn toàn miễn phí.

Việt Hương chia sẻ: “Chồng Hương là một thạc sĩ, giáo viên để dạy người khác mà vẫn đi về bê từng bịch gạo để cho người ta. Nhưng chúng tôi muốn tự tay mình, tự công sức của mình. Chồng Hương nói rằng em làm thì gia đình cũng cùng làm để truyền năng lượng tốt nhất có thể”.

Một bài báo hay vài trang giấy rất khó để ghi lại hay chép hết những hình ảnh đẹp, công việc không tên và dấn thân chẳng mệt mỏi của hàng trăm nghệ sĩ từ Bắc và Nam đang lăn xả với nhiều công việc đầy hiểm nguy, nguy cơ lây nhiễm chực chờ.

Cách họ làm, những gì họ cho đi và nhận lại yêu thương, mến mộ như những vệt sáng xua bớt những u ám của đại dịch tàn khốc này. Năng lượng tốt đẹp họ mang đến cho xã hội và cảm hứng mạnh mẽ họ truyền đi đang kéo những người khác đứng dậy, vững vàng và chung tay sớm qua những ngày khó khăn, vất vả... Đâu đó đang có những lùm xùm đáng buồn về nghệ sĩ làm từ thiện. Những nghệ sĩ làm từ thiện “bẩn” nếu có, sẽ được các cơ quan chức năng vào cuộc để làm rõ trắng đen. Còn ngoài kia, cuộc sống còn nhiều đau thương, công việc thiện nguyện của những tấm lòng giàu yêu thương, vẫn đang được chia sẻ với cộng đồng. Cuộc sống còn biết bao nhiêu người tốt, những điều tốt đẹp. Xin được cảm tạ những tấm lòng nghệ sĩ trong bài viết này đã vì một Viêt Nam yêu thương.

Hà Phan
.
.