Diễn viên Dương Tử Quỳnh và chuyện bên lề

Thứ Ba, 09/09/2008, 09:30

- Chị có coi mình là diễn viên của Hollywood không?
+ Không đâu, tôi thấy mình phải là diễn viên của toàn thế giới.

Từ 15/8/2008, Công ty Megastar bắt đầu tung "Xác ướp 3" lên các màn ảnh ở Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Biên Hòa, Đà Nẵng… Trong dư âm khải hoàn của hai phần đầu (1999 và 2001) đạt tổng doanh thu 830 triệu USD, lần này Hollywood quyết định "lật cánh" từ Ai Cập sang Á Đông, tung bộ phim ly kỳ này vào đúng thời điểm cả thế giới tắm trong không khí Thế vận hội Bắc Kinh. Nhân dịp này, diễn viên Dương Tử Quỳnh, Hoa hậu Malaysia, người sắm vai nữ phù thủy Zi Yuan trong phim "Xác ướp 3 - Lăng mộ Tần Vương" đã có cuộc trò chuyện của chị với báo giới Nga…

- Bây giờ, các kịch bản mới của Hollywood xếp hàng đống trên bàn làm việc của chị, nhưng nghe nói chị rất thận trọng trong lựa chọn dự án điện ảnh. Dự án "Xác ướp 3 - Lăng mộ Tần Vương" hấp dẫn chị ở những điểm nào?

+ Khi chọn "Xác ướp 3", tôi dựa vào luận chứng chủ yếu của đạo diễn Rob Cohen, trong đó ông cho rằng không còn ai khác ngoài tôi có thể vào vai phù thủy Zi Yuan, ông còn nói thêm rằng người đóng cặp với tôi sẽ là một trong số bạn thân nhất của tôi, Jet Lee, rằng chính nhân vật của tôi sẽ quyết định mọi chiều hướng của truyện phim. Nếu như Zi Yuan đừng từ chối tình yêu của Tần Thủy Hoàng thì đã không xảy ra vụ hành quyết Minh tướng quân, và đã chẳng có chuyện trong chớp mắt, người phụ nữ có phép mầu thoắt trở thành một người đàn bà bình thường với trái tim rớm máu để phát ra một lời nguyền giam hãm cả Tần Thủy Hoàng lẫn đội quân tinh binh của ông ta.

- Khi đóng những bộ phim hành động, chị thường tung ra những chiêu võ thuật phương Đông hiểm hóc. Trong cuộc sống, chị có sử dụng đến chúng không?

+ Từ nghệ thuật múa tôi đến với điện ảnh cho nên dễ dàng lĩnh hội những đường nét bề ngoài của hành động. Người thầy điện ảnh đầu tiên của tôi là Thành Long. Về bản chất, võ với vũ cũng giống nhau thôi, cả hai đều rất rực rỡ, nhưng kỳ thực là cả một thứ lao động nhọc nhằn. Tôi đã phải nhiều lần chịu đau đớn, thậm chí vẫn phải ra trường quay với vết rạn xương trong người. Tôi băng vào cái thế giới thủ cựu của đám đàn ông và coi rằng phim hành động chỉ là thể loại của riêng họ. Vâng, bây giờ tôi biết rõ tất cả các huyệt trên cơ thể con người, và trước khi bấm máy quay, chúng tôi bàn bạc kỹ với nhau về từng cử chỉ, từng hành động, nếu không, sẽ có những khán giả tinh ý nhận ra sự thiếu chuyên nghiệp của diễn viên. Ví dụ, khi bị dồn vào chân tường, thiết nghĩ, tôi có thể tung ra một vài chưởng, nhưng thú thực, trong tình huống đó, tôi chọn cách thoát thân là hơn.

- Chị có coi mình là diễn viên của Hollywood không?

+ Không đâu, tôi thấy mình phải là diễn viên của toàn thế giới.

- Chị có thấy rằng Hollywood đã có lúc bất công với các nghệ sĩ Đông Nam Á? Đã có những diễn viên người Âu, người Mỹ gốc Phi, người Mỹ Latinh được tặng giải Oscar, vậy mà người của khu vực Đông Nam Á rất hiếm khi được đề cử vào giải thưởng đó…

+ Ồ, đúng thế thật. Hãy để ý mà xem, các diễn viên người Mỹ gốc Phi rất tích cực góp mặt vào từng bộ phim của Hollywood, còn người Á Đông hiện mới chỉ xuất hiện một cách dè dặt. Đến khi nào Hollywood hiểu ra rằng, ở Mỹ, chính những người dân lưu vong gốc châu Á đã làm nên nguồn tiền chảy vào ngân quỹ cuối tuần của họ, đến khi nào các nhà sản xuất phim giác ngộ ra rằng nguồn thu tiền chiếu phim từ châu Á cũng bằng nguồn thu tiền chiếu phim ở Mỹ, khi đó, họ sẽ phải trao giải cho các nghệ sĩ châu Á. Sản xuất phim - đó chính là một ngạch kinh doanh. Chẳng phải ngẫu nhiên mà "Xác ướp" lại chuyển từ Ai Cập sang Trung Quốc - đây là một nỗ lực của Hollywood nhằm chiếm lĩnh một thị trường to lớn và đầy triển vọng. Hoàn toàn có thể hình dung điều gì sẽ xảy ra, một khi cả tỉ người Trung Quốc thường xuyên vào rạp xem phim… Cho nên, nếu được, có thể nói thế này: việc diễn viên châu Á chúng tôi lên nhận giải Oscar đã nằm trong dự kiến.

Xin cảm ơn chị. Chúc chị sẽ trở thành diễn viên đầu tiên của châu Á giành được giải thưởng Oscar

Đăng Bẩy
.
.