Giúp việc theo giờ

Thứ Sáu, 07/02/2020, 08:30
Trần Cường dự định đi công tác hơn hai tuần, kế hoạch ban đầu là tuần tới sẽ về nhà. Thế nhưng, anh cân nhắc, hôm nay là một ngày đặc biệt, anh về nhà  sớm hơn dự định, muốn mang cho vợ một bất ngờ.

Lúc 9 giờ sáng, Trần Cường đi bộ về nhà, trong tay ôm một bó hoa tươi. Vừa đi lên cầu thang, anh chợt nhận thấy một người thanh niên lạ mặt đang ôm hoa đứng trước cửa nhà mình. Người thanh niên đứng yên và sau đó đưa tay nhấn nút chuông cửa trên cánh cửa ra vào.

Trần Cường lùi lại hai bước và nấp sau góc ngoặt của hành lang và lặng lẽ theo dõi động tĩnh trong nhà.

Cánh cửa mở ra, Trần Cường thấy vợ mình chào đón khách bằng một nụ cười tươi và nói: "Anh thật đúng giờ". Cô nhận lấy bó hoa người thanh niên tặng cho và mời anh ta vào nhà rồi đóng cửa lại.

Minh họa: Lê Tâm.

Sau khi chờ đợi và suy nghĩ một lúc, Trần Cường thấy rằng trong nhà không có động tĩnh nào, anh lặng lẽ đến gần cửa nhà mình, ghé tai vào cánh cửa để nghe lỏm cuộc trò chuyện trong phòng: "Tôi sẽ  làm việc gì trước đây?". Tiếng người thanh niên nói. "Đừng vội, sớm quá. Anh uống một ly nước trước, và đợi tôi dọn đồ trên giường trước khi cùng nhau làm việc đó...". Anh nghe tiếng vợ mình và  tiếng bước chân về phía phòng ngủ. Trần Cường thấy thế bỗng nhiên bị choáng! Không quan tâm đến việc bấm chuông cửa, anh giơ nắm đấm lên, giật mạnh cánh cửa ra vào và hét lên giận dữ: "Mở cửa ra, mở nó ra!".

Hai người bên trong ngôi nhà không biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài. Người đàn ông lạ mặt nhanh chóng đứng dậy và mở cửa. Ngay khi cánh cửa mở ra, Trần Cường đã đấm vào đầu người đàn ông lạ: "Tên tiểu tử thối tha! Sao anh dám hẹn hò vợ tôi và dám bước vào nhà và tặng tôi một chiếc mũ xanh lá cây nữa".

Người đàn ông lạ mặt bị đánh, ôm đầu né tránh và hét lên: "Anh đã hiểu lầm, đã hiểu lầm rồi, tôi không hẹn hò gì với vợ anh đâu!".

Trần Cường đấm thêm một quả nữa thì thấy vợ mình chạy ra khỏi phòng ngủ, trên tay ôm một mớ quần áo. Khi nhìn thấy Trần Cường, cô nhanh chóng vứt quần áo bẩn trong tay xuống sàn, nắm lấy tay anh  và nói: "Anh ơi, anh đã hiểu lầm rồi. Anh chàng này là người giúp việc theo giờ tạm thời do em yêu cầu. Em và anh ấy không làm gì cả!".

Trần Cường vẫn tức giận, lạnh lùng hỏi: "Giúp việc theo giờ nào? Tại sao em lại nhờ một người đàn ông lạ giúp việc theo giờ chứ?".

Người đàn ông thấy tình hình bất ngờ như vậy liền nhanh chóng đưa giấy phép lao động và giải thích: "Tôi là nhân viên siêu thị XX. Hôm qua, vợ anh đã chi 500 nhân dân tệ để mua sắm tại siêu thị của chúng tôi. Theo quy định, siêu thị đang có khuyến mại ngày 8 tháng 3. Nếu khách mua hàng trị giá 500 nhân dân tệ trở lên, siêu thị sẽ cử một chàng đẹp trai, hay còn gọi là "soái ca" đến tặng một chiếc mũ và giúp việc miễn phí trong ba giờ. Nhưng tôi chưa làm bất cứ điều gì thế mà anh đã tặng tôi một cú đấm rồi!".

Trần Cường chợt hiểu ra điều này, nhưng sau đó anh nói với chàng trai: "Anh hãy về và nói với sếp của anh rằng, chúng tôi không chào đón bất cứ một chàng đẹp trai nào đến giúp việc miễn phí như thế này! Nếu anh khăng khăng vẫn làm như thế thì tôi vẫn tiếp tục tặng anh những cú đấm nữa!".

Truyện vui của Lý Như Hữu (Trung Quốc)- Phạm Thanh Cải (dịch)
.
.