Cánh cửa chống trộm

Chủ Nhật, 28/03/2021, 17:52
Peter là một tay trộm có hạng, đối với anh ta mà nói thì việc mở khóa cửa để đột nhập vào trong nhà người khác dễ như người ta trở bàn tay vậy. Đó là nói từ ngày còn trẻ và còn hành nghề, nhưng bây giờ đã có tuổi, anh ta đã "rửa tay, gác kiếm" và quyết định đầu tư vào một công ty chuyên sản xuất cửa chống trộm.


Thật không may, cửa chống trộm sản xuất ra bán không chạy. Khi Peter vừa thành lập công ty thì ngoài xã hội cũng xuất hiện một số tay trộm lành nghề và liên tục mở được khóa chống trộm do công ty của Peter sản xuất, vì thế mà danh tiếng của công ty chưa kịp nổi thì đã bị tổn thương nặng nề. 

Peter rất lo lắng nên ông trực tiếp đến dây chuyền sản xuất để chỉ đạo, hướng dẫn cải tiến nhưng mọi cố gắng đều đem lại hiệu quả rất thấp và những tên trộm vẫn tiếp tục thành công.

Minh họa trong trang: Lê Tâm.

Thấy Peter buồn phiền, vợ anh ta đưa ra một giải pháp:

- Anh yêu, anh là cao thủ mở khóa số một. Nếu khóa cửa mà anh không mở được thì liệu còn có ai có thể mở được nữa? Sau này, khi có sản phẩm mới sản xuất ra thì phải do anh tự tay mở thử, vừa thử vừa cải tiến cho đến khi không có cách nào có thể mở được nữa thì đó sẽ tuyệt đối là cửa chống trộm an toàn và cao cấp nhất. Lúc đó có thể an tâm sản xuất đại trà rồi.

Nghe lời vợ, Petercảm thấy rất có lý. Từ đó hễ cứ có sản phẩm mới ra đều do anh ta tự tay thử mở trước. Thấy Tổng giám đốc hăng hái như vậy thì các nhân viên công ty đều tích cực tìm tòi, cập nhật áp dụng công nghệ sản xuất cửa chống trộm mới.

Phương pháp này quả nhiên có hiệu quả. Hai tháng sau, cuối cùng thì Peter cũng đã vô kế khả thi, chịu bó tay trước cánh cửa chống trộm mới nhất do chính công ty của mình sản xuất. 

Suốt ba ngày ròng rã, anh ta đã sử dụng mọi thủ đoạn mở khóa đã tích lũy được trong đời nhưng cánh cửa vẫn trơ ra không thể nào mở được. 

Không có gì là ngạc nhiên là khi loại cánh cửa chống trộm này được tung ra thị trường thì không ai có thể mở được khóa nữa, sản lượng tiêu thụ và doanh số từ đó tăng vọt khiến Petervui sướng đến phát cuồng.

Đêm hôm đó, Peter trở về nhà và phát hiện ra rằng cánh cửa nhà mình cũng đã được thay bằng loại cánh cửa chống trộm mới do công ty của anh ta sản xuất. Peter bấm chuông và nghe thấy từ bên trong vợ anh ta cười hì hì, nói vọng ra:

- Chẳng phải là anh vẫn khoe rằng nếu không có anh thì sẽ không mở được cửa à? Bây giờ ta chơi trò chơi này nhé: Chừng nào anh không tự mở được cửa thì đừng có vào!

Nói xong, bất chấp sự phản đối của chồng, vợ Peter chạy thẳng vào phòng ngủ.

Trong phòng ngủ, có một người đàn ông đang ung dung hút xì gà. Vợ của Peter đổ vào lòng anh ta và nũng nịu nói:

- Anh yêu! Đêm nay ta chẳng có gì phải sợ cả. Anh ta có mạnh như con quỷ được cho uống thêm sữa thì cũng không thể mở được cái cánh cửa chống trộm này  đâu!

Bảo Châu (dịch)

Truyện vui của Isaac Power (Anh)
.
.