Chạm mấy tầng sương

Thứ Tư, 09/03/2022, 16:16

Nguyễn Thị Thanh

Khi không mà ngồi đếm xem con bìm bịp kêu chiều mấy bận
Để nỗi quê nhà ngun ngún dâng khóe mắt vương sương
Khi không mà ngồi nhớ con đường tuổi thơ ta từng ngang dọc
Ngõ nhỏ nào mà chẳng đậm những dấu chân

Chợt nhớ mùa hoa xoan vương tím tâm hồn
Chiều em đi qua mà hồn ta thác đổ
Gió cứ xui nhung nhớ
Tóc thề buổi ấy xa xôi

Khi không mà ngồi đếm bước nổi trôi
Bao năm qua miệt mài nơi đất lạ
Lạ thế rồi quen tự khi nào không rõ
Con bìm bịp cứ kêu chiều hồn chạm mấy
tầng sương

.
.