“Tên cướp biển” hào hùng ở gành đá Lộ Diêu

Thứ Bảy, 21/09/2019, 08:29
Tên cướp biển hào hùng của tôi ơi
Hải tặc Somalia hay Caribbean cũng chỉ cướp đi vàng đô la hoặc định mức chuộc con tin bằng tài khoản
Sao ngươi nỡ trấn lột của tôi tóc bạc da mồi
Cả vết hằn trong tim nếp nhăn trên trán

Vắt hết lỉnh kỉnh đồ đoàn cùng y phục trên xe
Sẵn vắt lên luôn cả hom hem tuổi tác
Tôi tìm một tự do hoang dại vẫy vùng
Biển gặp tôi tay bắt mặt mừng
Vỡ òa nhận ra nhau như bạn bè sau tháng ngày chia cách
Đá diễm lệ rêu non sóng bạc
Phả hùng tâm tráng khí tóc râu
Tôi vớt ấu thời trăng của đồng dao
Tôi lảnh lói cùng mặt trời tuổi trẻ
Đại dương kỳ vĩ thế
Vẫn bé bỏng cùng nhau mơn trớn mỗi tế bào.
Khi lên bờ, chào tạm biệt nhau
Trên xe vẫn còn nguyên áo quần bạc tiền điện thoại
Tôi lục lọi tìm sự già nua cằn cỗi
Hốt hoảng rằng biến đâu mất sạch trơn
Ôi tên tướng cướp nào đã trắng trợn vô đây
Khoắng sạch của tôi cái tài sản tuổi
Gom góp bao nhiêu năm
Giờ tan tác như mây bay gió thổi.

Tên cướp biển hào hùng của tôi ơi
Hải tặc Somalia hay Caribbean cũng chỉ cướp đi vàng đô la hoặc định mức chuộc con tin bằng tài khoản
Sao ngươi nỡ trấn lột của tôi tóc bạc da mồi
Cả vết hằn trong tim nếp nhăn trên trán
Đưa lưỡi gươm bồng tiên lãng mạn
Ngươi gọt giũa lại cho thẳng thớm
Sự nhầu nhĩ của nụ cười, cau có của bàn tay
Ngươi có họ hàng chi nữ thần biển Nereid phẩm hạnh
Lấp khô khao ngươi đính âm chuông khánh
Xua nhạt phai ngươi cuộn sóng tươi đầy.

Tên cướp biển vĩ đại của tôi ơi
Ngươi tàn nhẫn khó mà lột tả
Tôi lững thững bước sang mờ mịt khói thu
Người hùng hổ kéo lui về lửa hạ
Tôi giằng khỏi tay ngươi lấy trớn chạy tới ngút đông rồi
Ngươi rượt đẩy sang xuân cho hả dạ…

Nguyễn Thanh Mừng
.
.