Một thoáng La Khê

Thứ Sáu, 01/08/2008, 15:00
Tưởng nhớ Xuân Quỳnh

Hoa bằng lăng vườn xưa vẫn trổ

Bóng rơi nghiêng chiều tím gót em về

Mùa ổi thơm còn giăng ngõ nhỏ

Giục bước người trở lại La Khê

 

Đâu cánh đồng vàng tơ ươm ấm lối

Cơn gió nhọc nhằn níu tiếng thoi xa

Ai gom hồn quê vào dáng lụa

Cho một thời nức tiếng the La (*)

 

Chuồn chuồn ớt liệng ao xóm vắng

Vời vợi xa sóng vỗ thuyền đau

Vọng tiếng em gọi mùa biển động

Thuyền vội đi bỏ sóng bạc đầu

 

(*) Phương ngôn: "Lụa Vạn, the La" (Lụa Vạn Phúc, the La Khê)

.
.