Những cánh gió tình yêu

Thứ Năm, 28/04/2022, 20:01

Lần này chúng tôi lên Đà Lạt bằng một con đường khác với thú đi săn ảnh mây trên đồi chè Cầu Đất. Từ lâu mọi người thường đi theo con đèo Prenn rộng rãi có hàng rào chắn bên đường. Nhưng để hướng về gần Cầu Đất hơn mọi người quyết định "Phượt" tắt ngang qua thành phố theo đường Mimosa. Đặc biệt cung đường này có con đèo Mimosa quanh co như dải lụa mượt mà, trôi trong những áng mây bay lững lờ.

Cung đường hoa vàng

Đoàn xe máy chúng tôi đi như ru ngủ trên đèo Mimosa vì cảnh tượng mộng mị quá. Bất chợt có ánh nắng hừng lên, tất cả lại thúc nhau đi nhanh kẻo muộn vì khi ấy những đám mây đẹp nhất sẽ tan đi. Cầu Đất có một dẫy núi cao nhìn đối diện về phía Tây dẫy cao nguyên Lang Biang. Ở đó mây thường tràn xuống cuồn cuộn từng khối lớn bồng bềnh trước mặt. Những tay thợ săn ảnh mây thường vượt qua thành phố Đà Lạt hơn 25 km để chụp được những áng mây kỳ ảo nhất. Ai nấy đều giục nhau tăng ga vượt đèo.

Nhưng đột nhiên phía trước một đám mây vàng hiện ra như viễn cảnh thần tiên vậy. Ai đó thốt lên sững sờ: Ôi! Mimosa… Quả nhiên, ai nấy giật mình vì đó không phải đám mây vàng mà là cung đèo đầy hoa Mimosa sáng bừng như nắng trải dài trên những hàng cây. Thảo nào người Đà Lạt nói đèo Mimosa mới là đẹp nhất so với những con đèo Prenn, đèo Ngoạn Mục, đèo Dran… Một cảm giác về ánh sáng dịu êm sâu thẳm tựa tranh "Mùa thu vàng" của danh họa Levitan (Nga) hiện lên trước mắt chúng tôi.

Những cánh gió tình yêu -0
Đèo Mimosa.

Tôi bỗng nhớ đến câu chuyện cổ tích về loài hoa Mimosa từ vùng biển xa xôi. Gần một trăm năm qua, Mimosa được đưa về trồng ở Đà Lạt và trở thành biểu tượng cho sự chung thủy thơ mộng nhất về tình yêu. Có lần tôi đã nghe nhà thơ Phạm Quốc Ca ở Đà Lạt kể về bi tình sử này. "Mimosa! Từ đâu em tới đất này/ Đà Lạt đồi núi chập chùng/ Đà Lạt trời mây nước mênh mông…" (Mimosa - nhạc sĩ Trần Kiết Tường). Thì ra người nhạc sĩ lãng tử năm nào đã đi tới cung đường này vào mùa hoa vàng để viết bài hát. Đó là giai điệu của mùa thu vàng trên Đà Lạt mộng mơ.

Chuyện kể rằng, ở miền biển xa xôi đó, có hai người yêu nhau. Cô gái quý tộc và chàng trai đánh cá ngày đêm quấn quýt bên nhau. Họ hẹn non thề biển sống chết vì tình yêu. Đôi bạn trẻ thường đứng trước biển mà thề: "Dù cho sông cạn đá mòn/ Tình ta son sắt vuông tròn có nhau". Vậy mà ngờ đâu cô gái bị cha mẹ bắt về gả cho một người quan lại giàu có trong vùng. Cô gái khóc lóc van xin bố mẹ nhưng không được. Còn chàng trai đã rời xa biển xanh quê hương lên rừng, lên núi để mong được giải thoát nỗi đau trong trái tim rỉ máu.

Chàng được giao trông coi một cánh rừng xanh bát ngát với đàn muông thú yêu thương. Bất ngờ một đám cháy rừng bùng nổ. Cánh rừng ngùn ngụt cháy trong ngọn lửa lan nhanh khủng khiếp. Chàng trai xua đàn muông thú vào hang ẩn trốn. Một con hoẵng non ngơ ngác hoảng loạn đã được chàng cõng trên lưng chạy về hang núi. Khi con hoẵng vừa chạy lọt vào cửa hang thì cả một bụi cây lớn ập xuống người chàng. Ngọn lửa thiêu đốt chàng trong gang tấc. Tất cả cánh rừng bị thiêu rụi. Chàng cũng cháy thui thành tro bụi.

Nhưng lúc này, không ngờ cô gái kia đã trốn gia đình lên rừng tìm người yêu. Nàng đã khóc ngất đi khi thấy xác người yêu bên rừng. Cuối cùng nàng đã khóc thương người yêu cho đến khi hồn lìa khỏi xác. Sau đó trên nấm mộ của hai người mọc lên một cây hoang dại với cánh lá xanh ánh bạc. Cứ đến mùa hè thu cây lại nở những cánh hoa vàng như tia nắng mới sớm mai. Từ đó mọi người đặt tên cho hoa là Mimosa.

Lúc này mọi người tản ra chụp ảnh cung đường hoa Mimosa trên đèo vàng rực. Một quầng nắng như mơ như thực. Đây là một loài hoa riêng của Đà Lạt mà không nơi nào có được và nhiều như vậy. Mimosa được trồng xen kẽ bên những rặng hoa anh đào trên mỗi con đường. Có những cây Mimosa cổ cả trăm năm bên các dinh biệt thự. Khi mọi thứ hoa và mùa xuân nở hết và tàn đi thì Mimosa khoe sắc. Êm đềm vàng mơ. Lúc này Đà Lạt trở nên dịu dàng khi hè sang và đón thu về. Một chàng trai trong đoàn bỗng cất lên tiếng hát: "Anh đã biết rồi, em ơi vì sao em tới/ Anh đã biết rồi em ơi/ Vì em yêu cuộc sống trên cao, có thông reo rì rào…". Mọi người lại vội vã lên đường hướng về những đám mây trắng trong tiếng hát tha thiết về tình yêu. Thành phố hiện ra trước mắt.

Những cột điện gió bay trong mây

Nhìn bảng hướng dẫn đi về "Thiên đường săn mây" chúng tôi háo hức bỏ xe máy đi nhanh lên gò núi. Nhưng điều gây bất ngờ hơn đó là những trạm điện gió hiện ra lấp lánh hòa lẫn trong sương mây. Trên những đỉnh cao có hơn chục trạm điện gió khác bắt đầu vận hành. Chúng tôi ngỡ ngàng ngắm những cột điện gió khổng lồ phía trước. Đây là một dự án mới xây dựng xong 15 trạm điện gió của thành phố Đà Lạt trải rộng trong diện tích 350 ha khu đồi trà Cầu Đất.

Quả là sự mới lạ của xứ trà và thiên đường hoa này. Những cánh gió dài 50 mét trên cột cao 80 mét tạo nên công trình hiện đại, cung cấp điện sạch cho thành phố và hòa vào điện lưới quốc gia. Thật khó tưởng tưởng một ngày nào đó Đà Lạt đã biến gió thành điện thắp sáng trên độ cao 1600m. Vậy mà giờ đây nó đã thành hiện thực.

Tiếng gió quay tạo nên âm thanh kỳ lạ trên dẫy đồi trà Cầu Đất (xã Trạm Hành - TP Đà Lạt). Gió đã bị chậm lại vì mây chưa tan hết. Tiếng quay chậm chạp như tiếng ru trên đồi cao. Nó hát bài ca của gió. Đó là những cánh gió tình yêu. Chính vì thế mà không ít các đôi trai gái vượt qua 25km lên đây chụp ảnh cưới. Cánh gió điện quay trong mây bay đẹp tựa gấm hoa. Trước mắt chúng tôi, những đám mây cuồn cuộn trôi về phía xa.

Những cánh gió tình yêu -0
Cánh điện gió trong mây bay.

Nắng lên cao. Sương tan. Mây trong veo dâng lên bầu trời xanh ngát. Cánh gió quay nhanh hơn nhưng không vội vàng. Chúng chầm chậm hát tiếp bài ca của mình. Các bạn trẻ hồ hởi vẫy tay chào đón và dang tay khua vào những cọng mây mát lạnh còn sót lại quanh đồi. Một số người còn nằm xuống để ngắm nhưng cánh điện gió hiện trên bầu trời lồng lộng gió xanh. Mây cứ cuộn lên cao như sóng biển dâng trào. Hàng chục tay máy hối hả ghi lại những biến động đất trời trong những khoảnh khắc bất ngờ của thiên nhiên. Họ hồi hộp bởi mỗi tích tắc là một bóng hình mây hiện lên với những hình thù kỳ ảo nhất của tạo hóa.

Chả thế mà những giai điệu mới lạ về Đà Lạt luôn ngân vang. Hồn thơ Hàn Mạc Tử đã gửi gắm nơi đây một thuở mây nước mộng mị: "Ai hãy làm thinh chớ nói nhiều/ Để nghe dưới đáy nước hồ reo/ Để nghe tơ liễu run trong gió/ Và để xem trời giải nghĩa yêu" (Đà Lạt trăng mờ). Quả vậy các bạn trẻ đang nghe mây trời giải nghĩa cho trái tim. Những bức ảnh có một không hai trên trái đất này đã hòa nhịp với âm thanh quạt gió ngọt ngào. Không gian như tan trong hương vị trà thơm thảo của tình yêu.

Tôi nhớ Đà Lạt mơ

Những đồi chè Cầu Đất trải dài tít tắp mướt xanh dưới những bông mây. Bóng những cột điện gió ngả dài trên vườn cây. Sau khi chụp những bức ảnh mây không ai không sà vào những vườn chè và đồi hoa Cẩm Tú Cầu vàng. Mảnh đất bazan nơi đây luôn gây bất ngờ cho du khách với những cảnh tượng muôn sắc. Thành phố Đà Lạt hiện lên trong từng con dốc và sương bay mỗi khi tiếng gà gáy bừng lên như lửa cháy. Mỗi con dốc là một câu chuyện tình yêu. Dòng sông Cam Ly chảy qua thành phố nuôi dưỡng nguồn cảm xúc bao la cho mỗi người khi dừng chân.

Ai đến đây cũng đều run rẩy với những đường hoa tươi bên đường và bâng khuâng trong lời ca: "Hoa bay đến muôn người ngại ngần rồi hoa theo chân ai/ Đường trần nhinh hoa bướm rồi lòng trần mơ bướm hoa" (Ai lên xứ hoa đào - Hoàng Nguyên). Trong lòng mỗi người đều ngân rung giai điệu khi hỏi hoa Mimosa: Vì sao em tới? Tình yêu đã trả lời: "Vì em yêu dòng thác Cam Ly/ Như cuộc sống đang dâng trào/ Vì em yêu nước hồ Xuân Hương/ Yêu thành phố hương hoa/ Đã từng lưu luyến trái tim ta". Hàng ngàn bức ảnh mây và thung lũng hoa hiện ra trước mắt chúng tôi cùng cánh gió quay mơ màng trên núi cao.

Vương Tâm
.
.