Những người lính cứu nạn, cứu hộ quả cảm trên vịnh Hạ Long
Không chỉ là hình ảnh dũng cảm lao vào biển lửa để cứu người, cứu tài sản, những CBCS Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an tỉnh Quảng Ninh trong những ngày qua phải liên tục dầm mình trong nước biển, bất chấp hiểm nguy để tìm kiếm, đưa nạn nhân vụ đắm tàu du lịch trên vịnh Hạ Long trở về đoàn tụ với gia đình...
Chiều 20/7, sau hơn một ngày đêm liên tục dầm mình dưới biển để tìm kiếm những du khách trên tàu du lịch bị dông gió đánh úp lật, hàng chục CBCS Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh Quảng Ninh vẫn miệt mài tìm kiếm 4 nạn nhân còn lại. Dù đã thấm mệt nhưng các anh không dám nghỉ ngơi, vì phía bên trong bờ, thân nhân của những du khách này đang chờ đợi một phép màu sẽ đến, đưa con em của họ còn sống trở về, dù là hy vọng rất mong manh…

Đưa đôi bàn tay bợt bạt vì ngâm trong nước quá lâu, Trung úy Nguyễn Văn Nhất cho biết, ngay từ chiều hôm trước (19/7), khi nhận được thông tin về vụ việc quá nghiêm trọng này, em đã được chỉ huy tin tưởng giao nhiệm vụ tham gia tìm kiếm cứu nạn. Sau nhiều giờ đồng hồ nỗ lực tìm kiếm người bị nạn và trục vớt được con tàu đắm đưa vào bờ, Nhất lập tức quay lại hiện trường để tiếp tục công việc.
Trung úy Nguyễn Văn Nhất chia sẻ, em không chỉ được đào tạo, huấn luyện bài bản mà còn trực tiếp tham gia thực hiện nhiều tình huống cứu hộ, cứu nạn. Mới đây là trong cơn bão Yagi, Nhất đã cùng đồng đội dũng cảm xông pha giữa bão táp cứu sống được nhiều người dân cùng tài sản. Nên lần này, ngay khi tiếp cận hiện trường nơi con tàu bị lật úp, Nhất đã cùng đồng đội là Thượng uý Đỗ Nhân Tuấn quan sát và lên phương án lặn vào khoang tàu vì biết phía bên trong rất có thể có người đang mắc kẹt.
Không để phí khoảng thời gian vàng, Nhất và Tuấn lấy một hơi dài lặn vào trong khoang thì phát hiện một bé trai vẫn còn sống. Một phép nhiệm màu đã đến. Mặc dù thời gian từ lúc xảy ra sự cố đã trôi qua hàng giờ đồng hồ nhưng em bé này may mắn ngóc được đầu lên khoảng không giữa mặt nước và thành tàu. Lúc nhìn thấy bé trai, Nhất và Tuấn nhanh chóng đưa em ra khỏi tàu. Bé trai này là Hoàng Nhật M., (SN 2015, ở phường Hoàng Mai, TP Hà Nội).

Cùng tham gia cứu hộ với Trung uý Nguyễn Văn Nhất và Thượng úy Đỗ Nhân Tuấn còn có Binh nhất Hoàng Nguyễn Thịnh. Dù còn đang là chiến sỹ nghĩa vụ nhưng với sức trẻ và lòng dũng cảm, Thịnh cũng đã dầm mình trong nước biển nhiều giờ đồng hồ cùng đồng đội và các lực lượng khác tìm thấy các nạn nhân dù không may mắn sống sót nhưng thi thể còn nguyên vẹn để người thân đưa về an nghỉ nơi đất mẹ.
“Trong lúc lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm cứu nạn, trên bờ rất đông thân nhân người bị nạn dõi theo, gào khóc tiếc thương, mong mỏi tìm thấy người thân của mình. Điều đó nhắc nhở em phải cố gắng, nỗ lực làm việc gấp đôi, gấp ba để tìm bằng được người bị nạn”, Binh nhất Thịnh chia sẻ.

Không trực tiếp lặn lội dưới nước, nhưng từ suốt chiều qua đến sáng nay, Thượng úy Nguyễn Văn Nam cũng không được phút nào nghỉ ngơi. Nhiệm vụ của anh Nam là điều khiển xuồng chở các nạn nhân vào trong bờ. Mấy chuyến đầu, Thượng úy Nam cho biết còn được chở người may mắn sống sót vào bờ cấp cứu. Thế nhưng đến những chuyến xuồng sau, anh phải đau xót đưa những thi thể lạnh lẽo từ dưới nước lên xuồng để chở vào trong bờ. Anh đã cố nén nhưng không thể cầm nổi nước mắt khi nhìn thấy trong đó có không ít trẻ em.
Nước mắt của Thượng úy Nam hòa với nước biển mặn chát, nhưng rồi, Thượng uý Nam phải tự dặn lòng mình phải mạnh mẽ hơn để thực hiện nhiệm vụ. Bởi phía sau anh và đồng đội là bao con người đang mong ngóng tìm kiếm người thân.
Sát cùng với CBCS tại hiện trường trong suốt gần 2 ngày nay là Thượng tá Trần Huy Nghị, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC&CNCH. Anh cho biết, đây vụ việc nghiêm trọng và vô cùng đau thương. Có thể có nhiều yếu tố tác động đến tâm lý CBCS làm nhiệm vụ, nhưng trên hết vẫn là tinh thần phục vụ nhân dân. Thượng tá Trần Huy Nghị yêu cầu các CBCS tham gia cứu hộ, cứu nạn trực tiếp phải tập trung cao độ, nhanh chóng tìm kiếm để đưa nạn nhân trở về với người thân, gia đình. Đó là nhiệm vụ thiêng liêng của người lính làm công tác cứu nạn, cứu hộ và cũng là niềm an ủi đối với người đã khuất.
Các anh trở về bờ khi trời đã sập tối. Tại khu vực chân cầu Bãi Cháy, giữa trời mưa tầm tã, những tiếng gọi tha thiết đau đớn đến xé lòng của người thân nạn nhân vẫn còn đang mất tích vang lên bên bờ biển. Một vài bó hoa cùng thẻ nhang được đốt lên như lời tiễn biệt lặng lẽ. Trên vịnh Hạ Long, những người lính cứu hộ, cứu nạn chưa biết bao giờ mới được nghỉ ngơi khi họ còn chưa tìm được hết những du khách còn mất tích…