Chào bạn!      
Trang nhất > Văn Nghệ Công An > Tư liệu văn hóa
Các tướng lĩnh, nội các Sài Gòn những ngày đầu giải phóng
1:30, 28/04/2006

Chính trị viên Đại đội 7 Hoàng Cao Đại trong những ngày đầu tiếp quản Dinh Độc Lập.

Là một trong những sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam được giao nhiệm vụ về tiếp quản, đóng chốt và canh giữ Dinh Độc Lập trong những ngày đầu Sài Gòn được giải phóng, Thượng tá Hoàng Cao Đại, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh quận 4, TP Hồ Chí Minh vẫn còn nhớ như in về những ngày tháng mà đơn vị ông được giao trọng trách đó.

Những ngày đó, đơn vị ông luôn là mũi tác chiến mạnh của Quân đoàn. Suốt từ đầu xuân 1975, Đại đội 7 thuộc Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 141, Sư 7, Quân đoàn 4 được trang bị mới 4 xe tăng T54, đã hành quân suốt tuyến từ chiến thắng Định Quán, Đồng Xoài, Bảo Lộc, Phước Long… rồi hành quân về giải phóng Trảng Bom, sau đó được lệnh tiến về Sài Gòn, ngay cùng lúc 4 mũi quân giải phóng cùng tiến công vào giải phóng Sài Gòn và toàn miền Nam.

Những bước hành quân sáng 30/4

Lúc đó, người sỹ quan trẻ Hoàng Cao Đại mới 24 tuổi, là Chính trị viên của một đại đội anh hùng của Quân đoàn. Đại đội 7, Tiểu đoàn 2 thuộc Quân đoàn 4 là đơn vị luôn lãnh sứ mạng "thọc sâu, cắm cờ trên trụ sở của các sở chỉ huy địch".

Ngay sáng 30/4/1975, Phó Tư lệnh Quân đoàn 4, Thiếu tướng Bùi Cát Vũ ra lệnh cho Đại đội 7 gồm 4 xe tăng, 75 sỹ quan, chiến sỹ được lệnh hành quân từ khu Hố Nai vừa giải phóng, nhằm thẳng về hướng Sài Gòn. Lúc 6h sáng, khi từ ngã ba Tam Hiệp - Biên Hòa (ngay Khu Công nghiệp Biên Hòa I ngày nay), đoàn xe tăng gặp một chiếc xe Jeep của ngụy quyền Sài Gòn nổ mìn dữ dội để ngăn chặn bước tiến quân của đoàn xe tăng ta, song các anh bình tĩnh, vẫn lái nhanh vươn lên. Xe Chính trị viên Hoàng Cao Đại mở đường, xe Đại đội trưởng Phạm Văn Thiệu khóa đuôi rồi vượt lên tiêu diệt ngay chiếc xe Jeep đang cho nổ mìn, nhằm thẳng hướng Nam vượt qua khỏi cầu Cát Lái (quận 2 bây giờ).

Tại chân cầu Cát Lái, bọn địch chống cự quyết liệt, bộ đội ta phải chiến đấu, đổ máu và nhiều chiến sỹ ta đã dũng cảm hy sinh.

Vượt qua điểm chốt ở cầu Cát Lái, các anh nhằm thẳng hướng cổng chính Dinh Độc Lập - Sài Gòn. Đúng 10h30', đoàn xe hành quân qua được cầu Sài Gòn, nhưng người ta hôi của đông, bọn tàn quân ngụy vừa rã ở Cảng Tân Cảng sát chân cầu đông đầy nghẹt, nên đúng 12h15' đoàn xe mới vào tới Dinh Độc Lập. Trong đoàn xe tăng đó của Đại đội có Tham mưu trưởng Trung đoàn 141, Trung đoàn phó Trần Xuân Ban và nhiều sỹ quan từng trải chiến trường, song về địa hình nội đô lại chưa từng ai biết và quen thuộc các đường phố vào Sài Gòn. May mà nhờ những đồng chí tù chính trị của ta vừa mới thoát ra, các anh đã leo lên xe tăng Đại đội, nhằm chỉ cho xe tăng chạy thẳng qua cầu Điện Biên Phủ, qua đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, rồi chạy thẳng về hướng Dinh Độc Lập, 2 xe tăng 384 và 390 của Quân đoàn 2 vừa húc đổ cánh cổng chính Dinh đang đậu trong sân Dinh.

Tướng Dương Văn Minh và Vũ Văn Mẫu khi từ Dinh Độc Lập ra Đài tuyên bố đầu hàng trưa 30/4/1975

Lúc này, cả nội các Chính phủ và Tướng Dương Văn Minh đã lên xe của quân giải phóng sang Đài Phát thanh Sài Gòn tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Sân Dinh tràn nắng trải rộng, nhân dân xung quanh vui mừng chào đón, bộ đội đứng chào, bà con reo hò vui mừng, không còn một tiếng súng nổ nào xung quanh Dinh lúc trưa 30/4. Sài Gòn nhìn từ trong Dinh trở ra trưa hôm đó đã khá yên tĩnh, không còn cảnh súng đạn, đổ máu mà chỉ thấy những nụ cười tươi như hoa của các cô gái Sài Gòn khi đến xem bộ đội ta, bắt tay vui vẻ, chào đón các anh bộ đội vào giải phóng xong thành phố.

Chuyện Tướng Minh và các quan chức nội các Sài Gòn

Đoàn xe của bộ đội ta đưa nội các Sài Gòn trở lại Dinh Độc Lập là khoảng gần 1h chiều 30/4, bằng cổng sau Dinh, đường Huyền Trân Công Chúa bây giờ. Nguyên Tổng thống, Đại tướng Dương Văn Minh là người được học hành khá chu tất ở nhiều nước, có thời kỳ là Giáo sư đi dạy học ở miền Tây rồi lên Sài Gòn nên trông ông cũng rất điềm tĩnh, tin tưởng vào chính sách khoan hồng của Cách mạng trong những giờ phút Sài Gòn thất thủ, sau khi ông vừa thay mặt chính quyền Sài Gòn ra tuyên bố đầu hàng, rồi ở lại những ngày đầu trong Dinh Độc Lập.

Thượng tá Hoàng Cao Đại kể: Sau mốc lịch sử 11h30' ngày 30/4/1975, chỉ chưa đầy 1 giờ là đơn vị ông với 4 chiếc xe tăng cùng cả Đại đội 7 - Tiểu đoàn 2 về tiếp quản Dinh Độc Lập.

Chiều tối hôm đó, Trung tá Nguyễn Ngọc Doanh, Chính ủy Trung đoàn 141 (về sau là Thiếu tướng, Phó Tư lệnh Quân đoàn 4) gọi ông Hoàng Cao Đại đến giao nhiệm vụ làm sỹ quan liên lạc giữa lãnh đạo Quân đoàn với nội các của chế độ Sài Gòn cũ.

Thượng tá Đại kể: Ngày đầu tiên của TP Sài Gòn đã giải phóng, trong khuôn viên Dinh Độc Lập, ngoài Đại tướng Dương Văn Minh còn có Thủ tướng chính quyền Sài Gòn Vũ Văn Mẫu, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Hảo, quyền Tư lệnh quân lực Sài Gòn Nguyễn Hữu Hạnh và cả nhân vật tình báo đặc biệt của ngành Tình báo quân đội ta, lúc đó đang là Cố vấn đặc biệt cho Tổng thống chính quyền Sài Gòn, đó là Thiếu tướng Quân đội nhân dân Việt Nam Vũ Ngọc Nhạ - mà các anh Đại đội 7 vào tiếp quản Dinh vẫn chưa thể biết, theo nguyên tắc của ngành Tình báo. Họ cùng với tất cả gia đình họ và đội quân phục vụ trong Dinh Độc Lập với khoảng 35 người. Cùng với đơn vị kiểm tra hết tất cả các phòng ốc trong Dinh, các điểm gác, điểm chốt an toàn, tối đó chúng tôi ngủ ngay trong Dinh.

Căn phòng tôi nằm ngủ đêm 30/4 đó là phòng của Nguyễn Văn Thiệu đang bỏ trống, vì Tướng Minh lớn khi nhậm chức Tổng thống ngày 28/4/1975, mới cách đó 2 ngày, nên ông ta ở lại trong căn phòng bên cạnh. Song, vì đang lo công việc, lại đảm bảo an toàn cho cả nội các Sài Gòn và gia đình họ đang trú trong Dinh nên đêm đầu tiên của ngày vừa giải phóng Sài Gòn, anh em cả Đại đội không ai có thể yên tâm mà ngủ ngon.


  Phạm Bá Nhiễu
1 | 2  >>Trang sau

Các bài mới:
     Người đã hát từ đồng hoang (20/05)
     Người thích giải mã những hiện tượng bất thường của lịch sử (01/05)
     "Bà đầm thép" Margaret Thatcher: Trên chính trường và trong đời thường (01/05)
     Nhà văn Võ Hồng: Cánh chim khuất nẻo cuối trời... (30/04)
     Giám đốc Nhà hát Tuổi trẻ Trương Nhuận: Biết mình, biết người (30/04)
     Nghệ sĩ ưu tú Hồ Kiểng: Vai phụ trên phim, trong đời (25/04)
     "Đi tìm thời gian đã mất" hay là đi tìm Marcel Proust (20/04)
Các bài đã đăng:
     Quên mình nhưng vẫn tỏa sáng (25/04)
     Sức sống của những giai điệu ca ngợi Đảng (18/04)
     Lần gặp cuối cùng (18/04)
     Lặng lẽ dành cho mọi người (18/04)
     “Nghìn năm thương nhớ đất Thăng Long” hay cõi lòng người Việt (17/04)
     Sống lại một ngã ba Đồng Lộc huyền thoại (15/04)
     Kỷ niệm 100 năm ngày sinh nhà viết kịch Beckett (14/04)

Các tin khác 

Ý kiến của bạn
Tên của bạn:  
Email:
Tiêu đề:  
Tắt bộ gõ Tự động Telex VNI VIQR
 

LIÊN HỆ CAND
Hà Nội:
04.39420595
TP HCM:
08.38241917
NHẬN TIN THƯ
TIÊU ĐIỂM
Người đã hát từ đồng hoang
Nghệ sĩ ưu tú Hồ Kiểng: Vai phụ trên phim, trong đời
Hàn mặc Tử: Thiên thần bị đầy đọa
Nhà thơ Chế Lan Viên: Dịu dàng qua những lá thư
Người luôn thăng bằng trên con lăn
Học giả An Chi: Bình thường và khác thường
Một ngôi nhà ba nhạc sĩ
Nhớ bác Nguyên Hồng
Có thật nữ hoàng Cleopatra chết bởi rắn cắn?
Có một đất nước của Trần Vàng Sao
Nhà văn Ngô Phan Lưu: Chỉ cố sống chung được với văn chương
Hoạ sĩ Lê Lam: Một thời đã qua và bức tranh "Dừng lại"
Cha, con và "Cô Sao"
"Kẻ ngoại đạo" Từ Vũ và ca khúc "Gái xuân"
Nhà thơ Tế Hanh: Lạt mềm buộc chặt
Tác phẩm sống như anh ra đời như thế nào?
Nhà văn và những lời độc đáo về cái chết
Nhà thơ Vũ Quần Phương: Người buông câu trước biển cả thời gian
Xứng danh đệ nhất danh ca vọng cổ
Làm sao quên được nhà thơ Nguyễn Đình
Văn hào Pháp Alexandre Dumas: "Đứa con lai" vĩ đại
Nhà văn Học Phi: Trăm tuổi không là gì!
Người ra đi, tình yêu ở lại
Những chuyện đáng nhớ trong một thế giới sắp bị lãng quên
Nhà văn Hoàng Quốc Hải và câu chuyện về triều đại Hồ Quý Ly
Nhớ Bế Kiến Quốc
Nhà thơ Đồng Đức Bốn: Bao nhiêu là thứ bùa mê...
Vất vưởng, trường tồn cùng "Lá cỏ"
Nguyên Thứ trưởng Bộ Công an Trần Đông: "Chữ Tâm, chữ Đức hơn mười quyền uy"
Người của tiếng thơ một thuở
Văn Cao và "sự sống thật"
"Mạnh Thường Quân" của văn chương Việt
Nhà văn và chuyện "ứng xử" với đồng tiền
Gửi lại một mùa hoa...
Nhà văn, nhà báo Phan Khôi với việc dịch thuật
Trọn đời cho nghiệp diễn
Về Vĩnh Linh nghe chuyện trạng Vĩnh Hoàng
Một bậc trưởng lão của làng văn hoá Việt
Nhà thơ Lò Ngân Sủn: Bao giờ cho tới ngày xưa?
Nhà thơ Nguyễn Bính: Hồn tôi giếng ngọt trong veo
Thiếu tướng, nhạc sĩ Trần Gia Cường: Niềm đam mê theo suốt cuộc đời
Truyền hình CAND lên sóng ngày 11/12/2011: Bạn đồng hành tin cậy của mọi gia đình
Người luôn bênh vực các nhà văn trẻ
Lương Nguyên - Nhạc sĩ của đồng quê
Chuyện chỉ có ở Tản Đà
NSƯT Đàm Thanh: Có một tình yêu như thế
Tình cảm đặc biệt giữa hai nghệ sĩ lớn
Nữ nghệ sĩ quay phim đầu tiên Đặng Thu Vân: Một đời với nghiệp điện ảnh
Nhà thơ Hoàng Trung Thông: Giữ lòng trong suốt đời
Đồng chí Lê Duẩn và những ngày "nằm vùng" ở Bến Tre
Nghệ sĩ Văn Báu: Càng trải nghiệm nhiều, càng yêu vai diễn
Có một "đêm đông" ấm lòng bao thế hệ
7 chuyện thú vị trong làng xuất bản 2010
Nên cười hay nên...mếu?
Ghét của nào trời trao của ấy
Nhạc sĩ Thanh Sơn: Không chỉ là "lưu bút ngày xanh"
Danh họa Tô Ngọc Vân: Chuyện vui buồn từ những danh hiệu
Xuất xứ bài thơ "Kiều bán mình" của Nguyễn Khuyến
Nhà thơ Thạch Quỳ: Ông đồ gàn xứ Nghệ
Người Cuba đầu tiên phát hiện ra Việt Nam
Người khiến thú dữ cũng phải phải vâng lời
NSƯT Ngọc Thu: Khát vọng chưa nguôi của chị Út Tịch
Từ cậu bé thổi kèn trở thành nhạc sĩ lớn
Những năm cuối đời của nhà văn Bút Tre
Vợ chồng cựu Tổng thống Bill Clinton: Tuy 2 mà 1
Một chuyện cổ tích buồn trong cuộc tình ngắn ngủi
Thi hào Pablo Neruda: Những cuộc tình làm nên...kiệt tác
Nhạc sĩ Nguyễn Tiến: Đàn bầu ai gẩy nấy nghe...
Nhà văn Vũ Bằng giã biệt nàng tiên nâu như thế nào?
Người nhạc sĩ của “Tiếng hát giữa rừng biên cương”
Danh hiệu ở trong lòng khán giả
Nữ đạo diễn có duyên với kịch bản nước ngoài
Người biết vượt lên một cuộc tình vương giả
Khi mỗi công nhân Áo đều như một nghệ sĩ
Bài thơ viết năm 14 tuổi của tác giả Viễn Chi
Nói thêm về mối liên hệ giữa nhà thơ Tố Hữu và nhà thơ Simonov
Hai trợ thủ đắc lực của cố Tổng thống Juan Peron
Thi sĩ Nguyễn Công Trứ từng đóng giả thầy tu
Nhạc sĩ thiên tài Tchaicovsky: Những bí ẩn tình trường đằng sau một nghi án
Văn hào Mỹ Edgar Allan Poe - Cái chết lạ lùng, lễ tang độc đáo
Phụ trách biên tập: Trần Thị An Bình - Nguyễn Trang Dũng - Trần Anh Tú
© 2004. Báo Công An Nhân Dân, Chuyên đề An Ninh Thế giới và Văn nghệ Công An. All rights reserved.
® Liên hệ với Tòa soạn khi phát hành lại thông tin từ Website này. Ghi rõ nguồn "CAND.com.vn"