Nghe hát chèo bên sông Seine

Thứ Năm, 11/01/2018, 08:30
Đào Liễu ơi em đâu có một mình
Dẫu ngồi trước dòng Seine
Giai điệu Pháp êm đềm sông nước Pháp

Đào Liễu có một mình…
Một mình cùng Đào Liễu
Câu hát chèo như thiếu
Nẻo em hoa trái sông Hồng…
Giai điệu phương Đông
Dẻo bền tơ lụa
Cho hồn tôi cùng nữa
Đào Liễu ơi em đâu có một mình
Dẫu ngồi trước dòng Seine
Giai điệu Pháp êm đềm sông nước Pháp
Làng phố ven Paris
Cây đang vào mùa
Tên cây chưa biết
Lan man lối biếc gọi mời
Vẫn thốt lòng
Đào Liễu thắm vào tôi
Tôi có một mình
Một mình cùng nhớ
Câu hát cũ lời thương chẳng cũ
Theo nhau rười rượi nỗi niềm Người…!

Phan Quế
.
.