Mùa nhớ

Thứ Năm, 24/01/2019, 12:32

Chừng ấy năm nơi chiến trường Nam bộ
Hết miền Đông lại tới miền Tây
Đã gặp gỡ bao mùa vàng mai nở
Là bao lần nhớ đào thắm Nhật Tân


Bạn hiểu lòng tôi giây phút bần thần,
Nhớ cảnh cũ mùa xuân nơi xa ấy
Lén làm một cây đào hoa giấy
Thả hồn tôi về với quê mẹ thương thân

Chừng ấy năm, đất nước hết chiến tranh
Tôi về sống giữa đô thành hoa lệ
Chừng ấy năm mỗi mùa hoa đào nở
Lại nhớ mai vàng chiến trường cũ xa xăm

Ngợp trong sắc đào chợ Tết cuối năm
Tôi mải tìm sắc vàng hoa ấy
Sau nét cười duyên là cái nhìn sao thân thương vậy
“Em biết rồi! Anh đi tìm loài hoa phương Nam”.

Tôi bâng khuâng trước lời nói dịu dàng
Cô gái Nhật Tân bên quầy hoa Tết
Từ sâu thẳm lòng tôi sao em biết
Mà trao cho tôi niềm vui đến ngỡ ngàng.

Khổng Minh Dụ - Xuân 2019
.
.