Huế thương

Thứ Năm, 16/05/2019, 09:11

Tôi về thăm Huế một lần
Thương em hơn cả trăm phần Huế thương
Canh thâu mộng mị đêm trường
Gặp em chi rứa sông Hương thẫn thờ


Hồn tôi xao xuyến ngẩn ngơ
Trường Tiền mấy nhịp lời thơ ngọt ngào
Áo dài tha thướt làm sao
Em đội nón lá lao xao nắng vàng

Ngự Bình in bóng thu sang
Không còn lá đỏ cây bàng rụng rơi
Phố nghèo quán gió chơi vơi
Gặp em say đắm đất trời ngổn ngang

Mùi hương cỏ dại mênh mang
Điệu hò mái đẩy nhẹ nhàng sóng xô
Thuyền ai trôi nhẹ lững lờ
Bến Văn Lâu ấy đợi chờ bóng trăng

Thôn nghèo Vỹ Dạ còn chăng
Bóng hình Mặc Tử sao băng mất rồi
Mộng Cầm thương nhớ khôn nguôi
Thương anh em có ngậm ngùi rứa không?

Trung Thành
.
.