Đà Nẵng đêm pháo hoa

Thứ Sáu, 12/07/2019, 08:58

“Ngó lên Hòn Kẽm, Đá Dừng
Thương cha nhớ mẹ quá chừng bạn ơi”
(ca dao cổ của Quảng Nam)


Đà Nẵng chiều nay sao lộng gió
Nắng hanh vàng biển hát lời ru
Hồn Tổ quốc âm vang cổ độ
Dáng hổ chồm bán đảo Sơn trà

Sông Thu Bồn chảy xuôi ra biển
Chở phù sa bồi đắp quê hương
Sông Cửa Đại nghĩa tình sâu nặng
Nhớ Trường Sơn bao nỗi dặm trường

Chuyện cổ tích đời sau kể lại
Vẫn lung linh huyền ảo thực hư
Nên trầm tích vỉa tầng ngời sáng
Hun đúc ngàn sau áng thiên thư

Ngũ Hành Sơn năm màu chan chứa
Thần Kim Quy bảo bọc trứng rồng
Trứng đã nở nàng tiên xinh đẹp
Vỏ trứng còn hoá Ngũ Hành Sơn

Bàn cờ tiên trên đỉnh non cao
Các tiên ông nhàn nhã thanh tao
Đang ngồi đó ván cờ đấu trí
Dấu tích ngàn năm đá tiêu dao

Các tiên nữ trần gian lạc lối
Bãi Tiên Sa sóng vỗ vơi đầy
Thiên tình sử nối liền cảnh giới
Chốn bồng lai dương thế là đây ...

Sóng biển dập duềnh tung bọt nước
Xa xa thấp thoáng bóng con tàu
Lừng lẫy Hải Vân Quan xanh biếc
Hòn Chỏ, Sơn Trà đá trắng phau

Mũi Nghê cuồn cuộn dòng xoáy lở
Sóng vỗ đôi bờ vách núi cao
 Bãi Bắc vạn chài như mãnh hổ
Bãi Nam trầm mặc sóng lao xao

Biển Đông lưu giữ hồn non nước
Hoàng Sa biệt đội lướt phong ba
Bi hùng sử sách còn ghi tạc
Hẹn ngày trở lại khúc âu ca....

Trùng khơi bát ngát mênh mông
Cù Lao Chàm đứng ngóng trông bến bờ
Nghe hồn đất gọi chơ vơ
Sa Huỳnh trầm tích thẫn thờ

Mỹ Sơn Thôn Tân Hiệp vạn chài cưỡi song
Bao gian nan giữ tấm lòng son
Chùa Hải Tạng, Hòn Dài, Cây Chọi
Đã kiên cường góp lửa tiến công

Căn cứ địa một thời chống Mỹ
Cù lao Chàm giữ vẹn lòng dân
Bao trận đánh Hội An lừng lẫy
Biệt động ta xuất quỷ nhập thần

Cảm xúc yêu thương đằm thắm lạ
Cù lao Chàm không còn đứng chơ vơ
Rạn san hô thôi quặn mình đau đớn
Biển xa xanh sóng nhẹ vỗ xô bờ

Nay đất nước vươn vai Phù Đổng
Cuộc chuyển mình rung chuyển núi sông
Sức trai trẻ thời công nghệ mới
 Khát khao cháy bỏng vạn tấm lòng

Đã qua rồi những tháng năm gian khổ
Đạn bom thù tàn phá quê hương
Nay tới lúc những dòng sông đều chảy
Đà Nẵng ơi thành phố lên đường

Đêm sông Hàn pháo hoa rạng rỡ
Bay cao lên ngàn ánh lung linh
Cái khoảnh khắc cháy bùng mãnh liệt
Chợt lịm dần trong cõi thanh yên

Đêm tĩnh lặng không gian trầm lắng lạ
Trên trời cao du dương khúc nghê thường
Ôi đất nước bao dặm dài thiên lý
Rượu hồng đào chưa nhấm đã quê hương

                                                   06-7/7/2019

Trương Hòa Bình
.
.