Cát Hoàng Sa

Thứ Năm, 28/02/2019, 10:55

Nghe hương Tết thoảng về
Bỗng nhớ thương hạt cát
Giữa bao la sóng bạc
Đâu bóng hình tiền nhân?


Đã bao lần bâng khuâng
Bên cột cờ Thới Lới
Trông áng mây vời vợi
Như vầng trán cha ông.

Hướng nhìn ra biển Đông
Vẽ hình hài đất nước
Tóc hùng binh dựng ngược
Vượt bão bùng Hoàng Sa

Những nắm đất quê ta
Đắp bồi xanh hoang đảo
Khí phách người Lý Sơn
Có sợ chi gian khổ.

Thương người xưa ra đảo
Manh chiếu với sợi mây
Thân xác vùi trong cát
Hồn vẫn còn đâu đây.

Thương tiền nhân giữ đảo
Kiên gan trước quân thù
Máu nhòa trong nước biển
Súng vẫn cầm trên tay.

Cảng Sa Kỳ hôm nay
Người đông vui tấp nập
Tàu về từ Hoàng Sa
Với cá tôm đầy ắp.
Cuối năm tàu cập bến
Có nắm cát Hoàng Sa
Thắp nén hương tưởng nhớ
Mắt nhòa thương ông cha.

Trên núi thiêng Thới Lới
Tiếng ốc u vọng về
Bỗng thấy mình trai tráng
Trước biển trời Hoàng Sa...

                             17/1/2019

Thân Lai
.
.