Chuyện đời thường

Tiện và bất tiện

Thứ Ba, 24/05/2011, 08:10
Phố tôi dài tới 2 km, nhưng nổi tiếng về "vũ điệu các số nhà". Nghĩa là, nếu khách phương xa lại chơi, không có người đưa dẫn mà chỉ căn cứ vào số nhà, thì hẳn sẽ "chóng mặt" và chưa chắc đã tìm ra địa chỉ cần tìm. Số má "nhảy xếch" liên tục, biến đổi không ngừng. Lại nữa, có đoạn dài tới gần trăm mét, trong ngoài chứa tới hàng trăm hộ dân, vậy mà vẫn chỉ có vỏn vẹn độc một số nhà, họa có trời mới tìm được!

Vừa rồi, thật may, UBND phường đã cho thực hiện việc đánh lại số nhà. Những người dân có nhà mặt đường chỉ cần nộp ít là có ngay một tẩm biển thật đĩnh đạc. Dân tình rất hoan nghênh chủ trương này. Trong niềm vui phấn chấn, nhiều người đã thông báo cho họ hàng gần xa địa chỉ (số nhà) mới của mình, những mong mọi thư từ, liên lạc cứ theo đó mà gửi, mà nhắn… cho tiện…

Nhưng niềm vui vừa nhen, nỗi buồn lại đến. Chẳng là, do không đồng bộ trong quá trình đánh số nhà với việc chữa lại hộ khẩu, thành thử khi thư từ gửi đến, trừ loại thư từ thông thường thì không sao, chứ với những loại giấy báo lĩnh tiền, lĩnh bưu phẩm - những thứ đòi hỏi phải có chứng thực của chính quyền địa phương hoặc cơ quan chủ quản thì… thật là rầy rà! Địa chỉ người nhận thì ghi theo số nhà mới, trong khi hộ khẩu thì vẫn ghi số nhà cũ. Người nhận tiền, nhận bưu phẩm mang giấy tới ủy ban xin chứng thực thì được các vị đùn đẩy sang bên Công an phường. Đến Công an phường thì được trả lời là việc đó thuộc trách nhiệm của ủy ban. Cứ "đá đi đá lại bóng chuyền nhau" thế, người dân ở giữa thật khổ!

Trong khi "tiếng thơm" thì lãnh đạo phường hưởng, tiền làm biển cán bộ đã thu, chỉ có nỗi nhiêu khê là người dân phải gánh chịu

Nguyễn Đức Long
.
.