Chuyện làng văn nghệ

Nỗi bất hạnh được tiên báo

Thứ Sáu, 30/12/2011, 08:00

Qua thơ ca của Puskin, thi thoảng chúng ta lại bắt gặp hình ảnh những thiếu nữ Digan với vẻ đẹp u trầm, huyền bí. Thực tế, Puskin từng có lúc đem lòng yêu những cô gái như thế và với một số đối tượng, ông thực sự có uy lực như một vị giáo chủ. Mối quan hệ của ông với cô gái Digan Tania dễ cho ta nhận định vậy.

Nhiều bạn đọc đã biết, về mặt hình thức, thi hào Nga Puskin không thuộc diện điển trai. Da ông ngăm đen, mặt đầy râu quai nón. Không những vậy, chiều cao của nhà thơ chỉ vào chừng 165cm, nghĩa là so với tiêu chuẩn ở chính nước ông, ông đã thuộc loại thấp. Tuy nhiên sức chinh phục phụ nữ của Puskin lại nằm ở tính cách trẻ trung, nghê thuật giao tiếp và sự đam mê bốc lửa của ông. Với Puskin, một khi ông đã đem lòng yêu ai dường như thật khó có gì có thể ngăn trở được tình cảm của ông, trừ phi người phụ nữ đó là một người mắc bệnh lãnh cảm. Thực tế, đã có kiều nữ nào có thể hững hờ trước sự tỏ tình của người đàn ông đầy ma lực này?

Qua thơ ca của Puskin, thi thoảng chúng ta lại bắt gặp hình ảnh những thiếu nữ Digan với vẻ đẹp u trầm, huyền bí. Thực tế, Puskin từng có lúc đem lòng yêu những cô gái như thế và với một số đối tượng, ông thực sự có uy lực như một vị giáo chủ. Mối quan hệ của ông với cô gái Digan Tania dễ cho ta nhận định vậy.

Trước lễ thành hôn của Puskin với Natalia Gôntrarôva chừng hai ngày, vào buổi tối, Puskin gặp Tania tại nhà một người quen. Vừa nhác trông thấy cô gái, Puskin đã reo lên: "Ô, nguồn vui của ta, ta rất mừng được gặp lại em. Chào em, món quà vô giá!". Nói đoạn, Puskin hôn má cô gái rồi buông mình xuống ghế bành, tay chống cằm lặng nghĩ trong giây lát. Bất chợt ông ngẩng lên nhìn Tania, khẽ khàng nói: "Tania, em hát một bài chúc phúc cho ta đi. Em nghe nói rồi chứ. Ta sắp lấy vợ đấy". Tania đáp với vẻ gượng gạo: "Chúng em biết quá đi chứ. Cầu thượng đế ban phước cho ngài". Đáp ứng yêu cầu của Puskin, cô gái Digan đã ôm đàn ghita cùng với người bạn gái của mình hát "hầu" nhà thơ một bài. Tâm trạng u buồn đã khiến lời ca của cô trở nên rời rạc, nội dung bài hát nghe rất "gở"… Trong khi Tania đang thả giọng rầu rĩ thì Puskin bưng mặt khóc rưng rức như một cậu bé. Cô bé Digan thấy vậy hoảng hốt dừng lại. Chủ nhà chạy đến hỏi: "Làm sao thế Puskin?". Puskin đáp: "Trời! Bài ca của con bé làm tan nát lòng tôi rồi…". Một lát sau Puskin đứng dậy bỏ về, không chào từ biệt một ai.

Ít ngày sau, Puskin làm lễ cưới với Natania Gôntrarôva, một thiếu nữ mà nhan sắc được tôn vinh là "Hoa hậu thành Pêtecbua". Hạnh phúc đã đến với Puskin đồng thời đem theo những ngọn sóng đen bạc đổ ập xuống đời ông (vợ ngoài tình, Puskin phải đấu súng với tình địch và tử vong). Phải chăng điều này đã được tiên báo từ cuộc gặp gỡ trước đây

Lê Điệp
.
.