Nghệ sĩ nội bắt chước nghệ sĩ ngoại

Thứ Tư, 21/07/2010, 09:05

Vấn nạn bắt chước trong làng âm nhạc Việt Nam đã khiến khán giả thất vọng. Không chịu trau dồi giọng hát, các ca sĩ trẻ mải mốt chạy theo các ca sĩ thế giới từ ngoại hình đến phong cách. Khi được hỏi, các ca sĩ đều cho rằng "ý tưởng gặp nhau", hoặc bao biện là "học tập" ca sĩ mà mình hâm mộ.

Có lẽ, ai cũng biết rằng, nguyên lý quan trọng bậc nhất trong sáng tạo nghệ thuật là dấu ấn cá nhân, là sự "không giống nhau" trong tác phẩm của mỗi nghệ sĩ. Thật khó có thể chấp nhận những tác phẩm bắt chước, copy nhau. Tuy nhiên, thời gian gần đây, tình trạng ca sĩ Việt Nam có phong cách biểu diễn và cách chỉnh trang y phục tựa như ca sĩ ngoại; phim Việt giống phim Hàn Quốc, Hồng Công; nhiếp ảnh gia, họa sĩ "chôm" ý tưởng của nhau... ngày một nhiều. Điều đó phần nào phản ánh tình trạng nghèo nàn ý tưởng và thiếu tính sáng tạo của một số nghệ sĩ Việt Nam....

Lĩnh vực mà thời gian gần đây có nhiều sự bắt chước nhất có lẽ là âm nhạc. Những nghi án "đạo" nhạc của một số nhạc sĩ thời gian trước đây đã trở thành những vết nhơ trong sự nghiệp âm nhạc của họ. Tuy nhiên, không vì thế mà những nhạc sĩ, ca sĩ đi sau rút kinh nghiệm. Cách đây chưa lâu, những người yêu mến nhạc Việt chưa quên vụ nữ ca sĩ Bảo Thy bị fan hâm mộ "kết án" đạo nhạc và copy phong cách biểu diễn ca khúc "Kiseki" của ca sĩ BoA (Hàn Quốc). Không chỉ có mình Bảo Thy bắt chước theo phong cách này bởi thực tế hiện nay, các nghệ sĩ Hàn Quốc là những người có phong cách được nhiều ca sĩ Việt "ăn theo" nhất. Thay vì xây dựng cho các ca sĩ một hình ảnh riêng biệt, mới mẻ, các ông bầu đua nhau xây dựng cho các "gà" nhà mình theo các hình mẫu nổi tiếng như Tata Yuong, BoA, Bi-Rain…

Ngày nay, nếu chỉ xem các ca sĩ của ta biểu diễn, không ít người nhầm tưởng đó là các ca sĩ, ban nhạc của Hàn Quốc bởi họ không chỉ giống từ hình thức, quần áo, mà còn giống cả... đầu tóc đến phong cách biểu diễn. Đơn cử như trường hợp ca sĩ Tim. Lần đầu tiên ra mắt báo giới, Tim không khác gì ca sĩ Bi-Rain của Hàn Quốc (trừ giọng hát), từ chiếc áo gilê lửng trắng đến chiếc quần Jean lưng xệ với dây lưng thời trang có biểu tượng playboy. Mới đây, các fan của nhóm nhạc Hàn Quốc Big Bang cũng đồng loạt lên tiếng về việc ca sĩ Hoàng Hải bắt chước kiểu tóc của thành viên Tae Yang trong ban nhạc này. Còn ca sĩ Nguyên Vũ thì xuất hiện với mái tóc không khác ca sĩ G - Dragon trong video clip "Con tim loạn nhịp" vừa phát hành. Nhiều khán giả còn cho rằng, Nguyên Vũ "đạo" cả phần âm nhạc và vũ đạo trong "Rainism" của Bi - Rain hay Thu Thủy "đạo" ca khúc "Sorry my baby" của nhóm 2NF1…

Không chỉ bắt chước phần biểu diễn, các ca sĩ trẻ hiện nay còn "copy" y nguyên hình ảnh của các nghệ sĩ nước ngoài khi làm poster quảng cáo hay bìa album. Người nổi tiếng "đụng" poster nhiều nhất là 2 chị em ca sĩ Yến Trang - Yến Nhi. Poster đầu tiên nằm trong dự án âm nhạc "Song Yến: The Movie 2" của Yến Trang, Yến Nhi đã bị cư dân mạng cho rằng "copy" hoàn toàn ý tưởng thiết kế từ poster của bộ phim đình đám "Brother". Nhưng khi khán giả thắc mắc thì cả hai đều chối quanh co rằng đó chỉ là sự cố "đụng ý tưởng". Ngay sau đó, 2 ca sĩ này lại tiếp tục tung ra 2 poster nữa. Một lần nữa, hai poster này lại giống hệt với poster của bộ phim "Bridge Wars".

Nhưng, đó không phải là tất cả. Cách đây không lâu, tại album "Song Yến", một bức ảnh chụp Yến Trang - Yến Nhi dưới hồ bơi giống hệt với hình ảnh thuộc chương trình "American Next Top Model" lên sóng từ 2 năm trước. Chưa hết, xem bộ ảnh thời trang Song Yến thực hiện cùng Thiên Minh, ta dễ dàng nhận thấy sự trùng lặp ý tưởng với bộ ảnh quảng cáo của nhãn hiệu thời trang danh tiếng Louis Vuiton và poster bộ phim "Chạng vạng" .

Poster quảng cáo album "The movie" của Song Yến phỏng theo poster phim "Bride Wars".

Không kém cạnh các đồng nghiệp, gần đây ca sĩ Thủy Tiên cùng người yêu là chàng cầu thủ đẹp trai Công Vinh cũng kịp thời tung ra bộ ảnh "nóng", trong đó có bức thì giống hình ảnh quảng cáo của hãng quần jean CK, cái thì giống với poster của phim "Pretty woman" (Điện ảnh Mỹ).

Ca sĩ nổi tiếng với những ý tưởng gây sốc Lê Kiều Như cũng tỏ ra không thua chị kém em khi tung ra bộ ảnh "nóng". Những tưởng ca sĩ này có chiêu gì độc đáo, hóa ra nàng "copy" nguyên xi ý tưởng của một mỹ nhân Hoa ngữ. Tương tự, gần đây, ca sĩ Thu Thủy cũng có những tạo hình giống hệt cô ca sĩ nổi tiếng bởi phong cách ma quái Lady Gaga.

Vấn nạn bắt chước trong làng âm nhạc Việt Nam đã khiến khán giả thất vọng. Không chịu trau dồi giọng hát, các ca sĩ trẻ mải mốt chạy theo các ca sĩ thế giới từ ngoại hình đến phong cách. Khi được hỏi, các ca sĩ đều cho rằng "ý tưởng gặp nhau", hoặc bao biện là "học tập" ca sĩ mà mình hâm mộ.

Bên cạnh âm nhạc, ở lĩnh vực phim ảnh, khán giả cũng đang kêu trời vì sự giống nhau giữa một số bộ phim Việt Nam với những bộ phim của nước ngoài. Gần đây nhất, bộ phim "Ở lại thế gian" đang phát trên HTV7 - Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh bị khán giả cho là giống với "Người cha vô hình" (Hàn Quốc). Cả hai phim đều nói về linh hồn người cha sau khi mất vẫn quyến luyến trần gian vì con gái. Ông đã mượn xác của một thanh niên khác trong 49 ngày để giúp con gái làm những điều mà khi còn sống ông chưa thực hiện được. Trả lời thắc mắc của khán giả, tác giả kịch bản Châu Thổ cho rằng: "Nói ý tưởng phim của tôi xuất xứ từ phim Hàn hay phim Mỹ cũng được mà không đúng cũng được. Vì đề tài về tâm linh, về sự sống sau cái chết thì có vô số phim từng làm"…

"Ở lại thế gian" không là ví dụ duy nhất cho sự giống nhau này. Cách đây không lâu, bộ phim "Gió nghịch mùa" (kịch bản: Phạm Đào Uyên - Châu Thổ) cũng bị cho là có nội dung khá giống với "Khăn tay vàng" (Hàn Quốc). Ở "Khăn tay vàng", nhân vật nam chính - Shang Min mồ côi mẹ, sống với bố, ban đầu yêu Ja Jung, nhưng sau vì tham vọng thăng tiến và giàu sang, đã bỏ rơi cô bạn gái đang mang thai đứa con của mình để kết hôn với người phụ nữ giàu có. Ja Jung có em trai cũng quen và yêu em gái của vợ Shang Min…Ở "Gió nghịch mùa" cũng vậy, Hoàng Minh nhà nghèo, sống với bố, mồ côi mẹ, cũng vì mê công danh, phú quý đã chia tay Tường Lam để cưới Khánh Ngọc, con gái của vị giám đốc công ty anh đang làm. Em trai của Tường Lam cũng yêu em gái Khánh Ngọc… Tuy nhiên, vẫn tác giả Châu Thổ lại lý luận: "Sở dĩ hai kịch bản na ná giống nhau vì cuộc sống luôn có mẫu số chung"…

Không chỉ có vậy, bộ phim "Sắc đẹp và danh vọng" (M&T Pictures sản xuất) cũng bị báo giới và khán giả cho rằng giống với "Sắc đẹp vĩnh cửu" của Hồng Kông. Hai bộ phim đều xoay quanh cuộc đời những cô gái trẻ trước và sau cuộc thi sắc đẹp. "Sắc đẹp vĩnh cửu" nói về cuộc đời của Thư Bình Bình và Hương Tử Hân là hai chị em nhưng gia đình ly tán, chị gái sống theo mẹ, cô em ở cùng cha nên không biết nhau. Ở "Sắc đẹp và danh vọng" thì 2 chị em Ngọc Bình và Ngọc Hân cũng có hoàn cảnh tương tự. Không chỉ hoàn cảnh sống, những tréo ngoe trong tình yêu của các nhân vật này đều giống nhau mà hệ thống các nhân vật phụ cũng đều na ná nhau.

Các phim nước ngoài mà phim Việt lấy ý tưởng hoặc làm theo đều rất dễ phát hiện nếu giống nhau. Tuy nhiên, giải thích cho những sự giống nhau đó, các tác giả đều cho rằng đó là sự trùng hợp vô tình. Nhưng sự giải thích đó thật khó thuyết phục. Nhiều khán giả cho rằng, nếu ngay từ đầu, nhà sản xuất giới thiệu đấy là phim Việt hóa thì khán giả sẽ dễ dàng đón nhận và ủng hộ hơn.

Tuy không nhiều và dồn dập như ca nhạc hay điện ảnh nhưng lĩnh vực nhiếp ảnh - hội họa cũng xuất hiện một vài hiện tượng "chôm" ý tưởng. Cách đây không lâu, dư luận từng lên tiếng về hiện tượng một số bức tranh cổ động của ta đã "copy" nội dung từ một số bức ảnh của các tác giả nước ngoài, tạo ra sự phản cảm cho chính nội dung mà họ muốn nhấn mạnh, gây phẫn nộ trong công luận. Qua đó, ta có thể thấy, dù vô tình hay cố ý thì việc "ăn sẵn" ý tưởng của người khác không chỉ làm mòn khả năng sáng tạo mà còn tạo nên những ấn tượng xấu của các khán, thính giả với các nghệ sĩ. Đó là chưa kể, các nghệ sĩ bị đạo ý tưởng hoàn toàn có khả năng khởi kiện. Lúc ấy, sự việc sẽ trở nên hết sức phức tạp...

Thảo Duyên
.
.