Khi hoa hậu...viết văn

Thứ Tư, 15/10/2014, 08:00
Khi bộ phim "Người khác" do hoa hậu Nguyễn Thu Thủy biên kịch và dẫn chuyện được báo chí đánh giá cao, lọt vào tốp 3 bộ phim hay nhất liên hoan phim quốc tế VNIFF, tôi bỗng nhớ lại những gì mà tôi biết về Thu Thủy, những lần Nguyễn Thu Thủy tâm sự với tôi và cả những kỷ niệm suốt bao năm về người hoa hậu mà tôi cho là thông minh, dám sống, dám dấn thân, dám trải nghiệm, dám chịu đựng để vượt qua những lúc tưởng như không thể vượt qua, để vươn lên trở thành chính mình, để mình được là mình, và để viết văn...

Cũng như Bích Phương, Diệu Hoa, Hà Kiều Anh, Nguyễn Thu Thủy thuộc "con nhà nòi", bố mẹ đều là trí thức, cán bộ nghiên cứu nhiều năm. Khi Thu Thủy dự thi hoa hậu cũng là lúc cô thi đậu vào ba trường đại học, nhưng Thủy đã chọn trường Đại học Ngoại giao. Trả lời câu hỏi của ban giám khảo về mong ước của mình, Thu Thủy nói rằng cô muốn trở thành một nữ đại sứ. Thế nhưng, cuộc đời đâu phải là phương trình lập sẵn.

Biết tin Thu Thủy về làm ở báo Năng Lượng Mới, tôi điện hỏi thăm. Thủy nói: "Em làm truyền thông chứ không trực tiếp viết báo…". Tôi bỗng nhớ lần đọc trên báo Tuổi trẻ chủ nhật bài viết giới thiệu bộ phim "Người Khác". Bài báo có đoạn viết: "Thủy bỏ ngoại giao, đi học marketting, rồi về nước lấy chồng, sinh con, kinh doanh, nối tiếp chữ nghĩa từ người bố là một nhà nghiên cứu ngôn ngữ học, Thủy viết văn …".

Còn nhớ cách đây hai năm, tôi đã đến công ty của Thủy để phỏng vấn doanh nhân - hoa hậu Thu Thủy trên con đường lập nghiệp. Công ty của Thủy lúc đó có mặt ở khắp Bắc, Trung, Nam, các spa với trên 100 nhân viên. Đang ăn nên làm ra, ấy vậy mà Thủy lại đã chuyển hướng …

Thủy nói, Thủy thu hẹp công ty, giờ chỉ còn một Spa chủ yếu là phân phối sản phẩm. Thủy tâm sự: "Việc quyết định thu nhỏ kinh doanh và làm thêm nhiều việc khác mà em đang dấn thân như hiện nay rất nhiều người coi đó là dại dột, điên rồ…" . Nhưng, như vậy mới là Thu Thủy. Một Thu Thủy mạnh mẽ, dám nghĩ, dám làm, dám trải nghiệm, sống hết mình và để viết văn… Rồi Thu Thủy viết cái gì đó trên mạng, dư luận lại dào lên, khen, chê, nhiều tờ báo còn điện phỏng vấn tôi, rằng hoa hậu mà như vậy à? Vân vân và vân vân …

Thủy hồi tưởng lại khi cô có ý định dự thi hoa hậu, bà con họ hàng có ý không muốn cô dự thi, nhưng bố cô đã nói: "Con cháu mình có hư hỏng không là do bản lĩnh của nó… gia đình mình phải rèn dũa cho con bản lĩnh cứng rắn để những thứ ngoại lai không tác động vào còn hơn là cấm đoán …" . Có lần Thủy tâm sự: "Sau này, mỗi lần vấp váp, mỗi lần đứng trước những lựa chọn, những lần tưởng như buông tay chấp nhận sa ngã em thường nhớ lại câu nói đó …". Thủy thấm thía rằng: "Gia đình không chỉ là điểm tựa mà còn là bệ phóng, là nền tảng được tạo nên từ tình yêu thương sự thông cảm và nề nếp truyền thống…" .

"Ba mươi đêm nằm trong bệnh viện chăm sóc bố, ngủ trên chiếc ghế Xuân Hòa, chứng kiến ranh giới mỏng manh giữa cái sống và cái chết, em đã thay đổi rất nhiều…"; "Trước đây đối với em cuộc sống là những đỉnh cao liên miên chinh phục. Em trẻ, đẹp, có danh tiếng, có kiến thức, có tham vọng. Em đã nghĩ rằng không có điều gì mình muốn mà không làm được" - Thủy mail cho tôi bộc bạch nỗi lòng.

Thủy đã trải qua nhiều trải nghiệm để trở thành một người viết văn  đích thực. Mà văn học chính là nhân học. Là khoa học về con người…

Tôi đã có một chuyến đi nửa tháng qua bảy sân bay, mười bốn lần máy bay lên xuống, qua ba nước với chiều dài là nửa vòng trái đất với hoa hậu Nguyễn Thu Thủy theo lời mời của Tập đoàn Seagram (Hoa Kỳ) và IBC.  Khi chúng tôi xuống sân bay Kennedy ở New York, trời khá lạnh, tôi phải khoác áo lông, đội mũ lông trùm kín đầu, nhưng Thu Thủy vẫn mặc chiếc váy ngắn với chiếc áo khoác mỏng bên ngoài.

Cả đoàn đi, ai cũng phục Thu Thủy vì sức khỏe dẻo dai của cô. Lúc chúng tôi đến thăm trụ sở của hãng Pepsi ở New York, tuyết rơi dày. Bãi cỏ, vườn cây trước tòa nhà đồ sộ của hãng tuyết trắng lấp lánh. Thu Thủy mặc áo dài. Chiếc áo dài Việt Nam nổi bật giữa sự hiện đại của thành phố sầm uất số một thế giới. Nhiều nam nữ thanh niên người Mỹ, có cả người lớn tuổi xếp hàng ở tiền sảnh của ngôi nhà lớn chờ xin chữ ký của Hoa hậu Việt Nam.

Hàng trăm bức ảnh Hoa hậu Thu Thủy đội vương miện đã được chuẩn bị sẵn từ trước. Thu Thủy mặc áo dài màu hoàng yến, bị vây kín với dòng người đủ các màu da. Đúng là Hợp chúng quốc Hoa Kỳ. Thu Thủy ký phía dưới tấm ảnh của mình rồi trao tặng cho từng người. Mấy trăm bức ảnh Thủy mang theo đã tặng hết mà dòng người vẫn xếp hàng dài… Chúng tôi đành phải xin lỗi những người hâm mộ hoa hậu Việt Nam…

Lúc chúng tôi ngồi đợi máy bay lên thẳng để đi một vòng trên thành phố New York ngắm nhìn Tượng thần Tự do và những tòa nhà cao chọc trời, Thu Thủy có vẻ bồn chồn lắm. Biết trong đoàn có Hoa hậu Việt Nam, người chỉ huy cho đổi máy bay, điều tới chiếc máy bay lên thẳng rộng hơn, mới hơn: "Ưu tiên Hoa hậu Việt Nam" - Anh ta nói.

Tôi cũng đã nhiều lần đi máy bay lên thẳng, song chưa bao giờ thấy mệt như lần ấy. Anh chàng phi công trẻ hình như hứng khởi vì có Hoa hậu ngồi trên máy bay của mình nên nhào lộn, luồn lách qua những tòa nhà cao, khi bay qua Tượng thần Tự do, anh ta còn nghiêng hẳn máy bay cho chúng tôi chụp ảnh. Tôi thấy gương mặt Á hậu, diễn viên điện ảnh Trịnh Kim Chi tái xanh, nói không ra hơi, trong lúc Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy vẫn nói cười như không. Vui nhất là lúc đến thăm Kinh đô điện ảnh thế giới Hollywood. Hoa hậu Thu Thủy và Á hậu Trịnh Kim Chi đã chụp ảnh chung với các diễn viên điện ảnh, trong đó có bức ảnh với vai diễn trong những phim kinh dị. Lúc đến thăm Disneyland với những trò chơi mà bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn còn thấy lạnh sống lưng, nhưng Thu Thủy lại rất thích thú.

Ở Washington, chúng tôi đến thăm Đại sứ quán Việt Nam và chụp ảnh chung với đại sứ Lê Văn Bàng cùng các nhân viên sứ quán. Một cán bộ sứ quán ghé vào tai tôi nói nhỏ: "Đây là lần đầu tiên tôi được thấy Hoa hậu Việt Nam đấy, rất đẹp". Á hậu Trịnh Kim Chi say xe. Khi đến trước cổng Nhà Trắng, Kim Chi chạy nhào ra khỏi xe và nôn… Anh em trong đoàn cũng khá mệt, riêng Hoa hậu Thu Thủy vẫn cười nói như thường. Thủy chỉ cho tôi xem những pho tượng được bố trí phía trong hàng rào Nhà Trắng: "Những pho tượng đang hát" - Thủy nói.

Quả thực, từ các pho tượng  những nhà bác học, những chính khách nổi tiếng này đang phát ra những điệu nhạc êm ái, hình như là nhạc khúc đồng quê. Có lẽ trong các pho tượng kia có gắn các loa phóng thanh. Những chiếc loa điện thay những trái tim của nhà bác học chăng?! Những bức tượng có vẻ xa lạ này cảm động chăng, hứng khởi chăng khi nhìn thấy Hoa hậu Việt Nam ngay bên ngoài hàng rào Nhà Trắng?!

Đến quận Cam - nơi người Việt Nam sống nhiều nhất - chúng tôi vào siêu thị Phúc - Lộc - Thọ, Trung tâm buôn bán lớn của mấy chục vạn người Việt đang sống ở Hoa Kỳ. Thu Thủy đi tìm mua quà cho bố mẹ, em trai và cả ông ngoại thì phải. Ở đây giá cả rẻ hơn rất nhiều so với những thành phố khác trên đất Mỹ… Tôi hỏi Thủy đã mua được gì? Thủy khoe: "Em đã mua cho bố một bộ comple rất đẹp ở New York". Tôi hơi ngạc nhiên, comple mua ở siêu thị New York đắt lắm mà, phải hàng trăm đô chứ phải chơi: "Cô này chịu chơi thật". - Tôi bảo, Thủy chỉ cười.

Thủy có cá tính rõ nét. Thích những gì mạnh mẽ. Ở New York, trên tầng 160 của tòa nhà cao nhất, chúng tôi đi tìm mua những bức tượng Nữ thần Tự do bằng đồng mang về làm kỷ niệm. Khi đến tòa nhà trụ sở của Liên hợp quốc, chúng tôi đang ngẩn ra ngắm nhìn màu cờ của bao nhiêu nước, với những vật thể tượng trưng lạ lẫm ở đây, thì Thủy đã chạy đến bên tôi bảo rằng có một khẩu đại bác bị uốn cong nòng… Khẩu đại bác bị uốn cong nòng tượng trưng cho ý tưởng hòa bình của tổ chức lớn nhất thế giới - Liên hợp quốc - được làm bằng thép xanh đen. Tôi sờ vào nòng súng và cảm thấy lạnh ngắt ở đầu ngón tay.

Từ ngày đó, tôi đã nhận ra một Thu Thủy năng động, mạnh mẽ và ưa khám phá… Hiện Hoa hậu Thu Thủy sống một mình với hai con, con trai Trần Duy Anh học lớp 7 và cô con gái mới hơn bốn tuổi. Gần đây tôi gọi điện hỏi Thu Thủy còn làm ở báo Năng lượng mới nữa không, Thủy nói: "Em thôi rồi, em đang làm dự án về bảo vệ môi trường…". Với tính cách của mình, Hoa hậu Thu Thủy hẳn còn nhiều trải nghiệm… Và tôi nhận ra những thăng trầm của hoa hậu Nguyễn Thu Thủy trong phim "Người khác". Một bộ phim hay. Hoa hậu Nguyễn Thu Thủy đã hóa thân vào nghệ thuật, vào phim…

"Đoạn trường ai có qua cầu mới hay", lời cụ Nguyễn Du xưa quả là điều mà những nhà văn, nhà thơ, những nghệ sĩ chúng ta càng ngày càng thấm thía. Người ta không thể viết văn, làm thơ, làm phim…hay, nếu mình không sống, không trải nghiệm, không khổ đau hay vui sướng tột cùng trong cuộc sống vô thường này. Đó là điều mà tôi muốn nói về một người đẹp viết văn - hoa hậu Nguyễn Thu Thủy

Dương Kỳ Anh
.
.