Đẹp nhân tạo còn hơn xấu tự nhiên?

Thứ Hai, 25/02/2013, 09:00

Với nền kỹ thuật y khoa phát triển vượt bậc, nhân loại bằng sự khôn khéo của mình đã thừa nhận: Cái răng mọc cuối cùng là cái răng... giả! Vì vậy, những người say mê cái đẹp như giới show biz hối hả chạy theo công nghệ giải phẫu thẩm mỹ cũng rất bình thường, nếu không xảy ra những hậu quả dở khóc dở... mếu!

Không ai phủ nhận sự xuất hiện của các thẩm mỹ viện đang góp phần nâng cao chất lượng sống cho con người hiện đại. Những ai chẳng may bị khiếm khuyết về dung mạo hoặc những ai chưa hài lòng về nhan sắc, đều có thể nhờ đến dao kéo can thiệp theo nhu cầu và theo…túi tiền. Người bình thường chấp nhận giải phẫu phần nhiều do đòi hỏi từ chính bản thân, còn nghệ sĩ đôi khi chịu đau đớn và tốn kém chỉ vì… ganh đua với đồng nghiệp và muốn vượt trội trong làng chân dài phấn son. Thế nhưng, khác với nghệ sĩ nước ngoài công khai quá trình "chỉnh trang" nhan sắc của mình, nhiều nghệ sĩ ở nước ta cứ quanh co giấu giếm, che đậy. Do họ ngại tâm lý tiếp nhận của công chúng chưa được cởi mở chăng? Rất có thể, nhưng quan trọng hơn là kết quả cuộc tìm kiếm cái đẹp như ý hoàn toàn không được… như ý!

Người mẫu Phi Thanh Vân là trường hợp đầu tiên thổ lộ đã trải qua nhiều ca phẫu thuật thẩm mỹ trong và ngoài nước. Nếu làm một phép so sánh tỉ mỉ, thì Phi Thanh Vân hiện nay khác hẳn Phi Thanh Vân trước kia theo chiều hướng tích cực. Ngược lại, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương chẳng đặng đừng phải tự thú: "Quả thật, sau lần phẫu thuật đó, tôi ân hận lắm. Soi gương, thấy lạ lẫm cả với mình. Tâm trạng lúc ấy rất hoang mang, cứ như đi vào đường hầm, ngõ cụt, không tìm thấy một sự giải thoát nào cả. Càng nghĩ, tôi chỉ thấy chán nản, tuyệt vọng, không muốn làm gì hết, thậm chí là quên mất mình là ca sĩ. Khổ tâm vô cùng, không biết giãi bày cùng ai!". Hiện tại, những khán giả từng gặp Hồ Quỳnh Hương thời mới nổi tiếng với những ca khúc lãng mạn, sẽ khó nhận ra cô ca sĩ đất Mỏ ngày xưa!

Nối gót hai đàn chị, nữ diễn viên 18 tuổi Phương Trinh cũng bỏ ra 35 triệu để sửa mũi. Cô gái từng được yêu thích qua bộ phim "Bà mẹ nhí" cho biết đã chọn phương pháp nâng mũi bằng sụn ở tai nên bác sĩ khuyến cáo chỉ được ăn cá đồng và thịt heo để khỏi xảy ra phản ứng phụ. Chẳng biết người hâm mộ vui hay buồn khi Phương Trinh nói chắc như đinh đóng cột: "Chỉnh sửa để đẹp lên thì có gì là xấu, không lạm dụng quá là được".

Tuy trong quy chế cuộc thi Hoa hậu Việt Nam không có điều khoản nào cấm thí sinh phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng ban tổ chức và ban giám khảo thường mặc định với nhau là chỉ chấp nhận dao kéo ở mức tối thiểu. Ngược lại, các cuộc thi người mẫu thì cho thí sinh thoải mái chọn lựa con đường ngắn nhất để chinh phục đỉnh cao nhan sắc, nên có thí sinh thi lần đầu bị rớt thì lần sau tham dự lại có số đo ba vòng thay đổi một cách khủng khiếp.

Ca sĩ Thủy Tiên sau phẫu thuật thẩm mỹ.

Không hề khó khăn gì để phát hiện dấu vết chỉnh sửa nhan sắc của các mỹ nhân nổi tiếng tại Việt Nam. Công bằng mà đánh giá, nếu có chuyên gia tư vấn đúng nghĩa, dung mạo của nhiều người đẹp bất ngờ quyến rũ hơn. Ví dụ, Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền đã gọt khuôn mặt hơi to bè trở nên thon gọn, hay Hoa hậu Mai Phương Thúy xóa toàn bộ nối ruồi khiến khuôn mặt trở nên tươi sáng. Tuy nhiên, có những á hậu và hoa hậu không biết kiểm soát giới hạn thẩm mỹ đã tạo ra nhiều phiền muộn cho những ai trót thần tượng nét duyên cũ của họ. Chẳng hạn, sau khi gọt cằm thì Hoa hậu T; Á hậu H và Hoa khôi Đ để lại nhiều sự tiếc nuối hơn sự cảm mến phía công chúng!

Nếu dùng ánh mắt khắt khe kiểu vạch lá tìm sâu thì sẽ có một danh sách không hề ngắn về các chân dài show biz Việt cậy nhờ dao kéo để đạt đến cái đẹp hoàn mỹ. Dù có lấp liếm cách nào thì ca sĩ T, người mẫu Q, diễn viên K cũng làm khán giả choáng váng khi sau một thời gian "ở ẩn" bỗng phô diễn một bề ngoài "chuẩn không cần chỉnh". Và lúc không còn cách nào chứng minh được vì sao cái eo nhỏ bất thường thế, vì sao mắt một mí đột ngột biến thành hai mí, vì sao đôi môi mỏng bỗng dưng căng mọng… thì họ tuyên bố xanh rờn: "Thà đẹp giả tạo còn hơn xấu tự nhiên". Đúng lắm, chí lý lắm, nhưng đã ai chê họ xấu tự nhiên đâu nhỉ? Họ dời chân ngà gót ngọc vào thẩm mỹ viện vì tôn thờ hội chứng ảo tưởng nhan sắc tuyệt thế giai nhân đấy chứ!

Nói đi phải nói lại, nếu chịu khó tìm hiểu sự thật thì không khỏi không… ngả mũ xưng tụng sự can đảm của vài người đẹp quyết tâm nâng cấp dung mạo. Người thường mỗi lần niềng răng đã thấy vất vả, nhưng ca sĩ M đã… nhổ cả hàm răng để trồng lại hàm răng khác trắng nõn và đều như bắp. Thật lòng thông cảm cho ca sĩ M thuộc thế hệ lớn lên khi đất nước còn khó khăn, nên hàm răng rất vàng do di chứng "bệnh gì cũng uống tê-ra" một thời. Quả nhiên, sau cú "đại tu" đến nha sĩ cũng chau mày kinh hãi, ca sĩ M đã cười rạng rỡ hơn và sự nghiệp cũng thăng tiến hơn!

Khi bị dư luận nghi ngờ đã nhờ cậy đến "dao kéo", mỗi người đẹp có một cách trả lời…ỡm ờ khác nhau. Ca sĩ Bảo Thy thỏ thẻ: "Với tôi, phẫu thuật không có gì là xấu. Tuy nhiên hiện nay, tôi thấy hài lòng với tất cả các đường nét trên khuôn mặt, vóc dáng của mình". Còn ca sĩ Thủy Tiên lái vấn đề sang hướng khác: "Cái đẹp sẽ giúp phụ nữ tự tin hơn khi đi ra ngoài xã hội, tôi nghĩ thế. Những bí mật sẽ làm cho người phụ nữ bí ẩn và quyến rũ hơn, đúng không nào? Vậy hãy để cho tôi giữ lại điều đó cho mình nhé".

Trào lưu bơm được chỗ nào thì bơm, độn được chỗ nào thị độn, hút được chỗ nào thì hút, gọt được chỗ nào thị gọt, đang đẩy các mỹ nhân vào cuộc đua không có điểm dừng. Diễn viên mới toanh cũng giải phẫu mà ca sĩ thành danh cũng giải phẫu. Nhạc sĩ Phú Quang kể một câu chuyện trớ trêu khó xử: "Không biết ca sĩ X nâng ngực từ khi nào, nhưng khi đến tập chương trình do tôi dàn dựng thì vòng một quá lớn đối lập với thân hình khá thấp của cô ấy. Nhìn ca sĩ X đứng hát mà tôi cứ sợ cô ấy té úp mặt xuống sàn diễn. Dù rất tế nhị, nhưng chẳng đặng đừng tôi phải khuyên nhủ vài câu. Được lời như cởi tấm lòng, ca sĩ X thổ lộ từ ngày phẫu thuật đến giờ, mỗi lần hát rất khó thở. May, sau đận ấy, ca sĩ X đã quay lại thẩm mỹ viện để phục hồi nguyên trạng!".

Dẫu đã có vài nghệ sĩ phải bỏ cả nghề diễn và thân tàn ma dại vì tác hại của phẫu thuật thẩm mỹ, nhưng các người đẹp đang xuân thì vẫn xem dao kéo thẩm mỹ viện như chiếc đũa thần kỳ có thể giúp họ "đẹp hơn, đẹp hơn nữa" và "gợi cảm hơn, gợi cảm hơn nữa". Một chuyên gia trong lĩnh vực thẩm mỹ nhắc nhở: "Thủ thuật dùng chất làm đầy để bơm môi, bơm mũi, bơm ngực... vừa có tác dụng nhanh, chi phí lại không quá cao so với mức thu nhập của người nghệ sĩ. Thế nhưng, trong cơ thể cũng có chất axit hyluarunic nên sau một thời gian bơm chất làm đầy thì cơ thể hấp thu nên tan dần. Vốn dĩ nghệ sĩ cũng hay thích thay đổi nên nếu thích họ có thể tiếp tục dùng thủ thuật làm đầy, còn không thì để nguyên như cũ" 

Được xem như mốt nhất trong giới show biz hiện nay là hạ thấp gò má hoặc nâng cao vùng lõm thái dương. Dạng phẫu thuật kiểu này không để lại sẹo, mà chi phí cho mỗi lần làm đẹp chỉ từ 15 đến 20 triệu đồng. Tuy nhiên, có một câu hỏi mà các mỹ nhân đang sốt ruột với công nghệ làm đẹp quên hỏi chính mình: ở đời làm gì có nhan sắc nào chuẩn mực, dẫu căn cứ vào dung mạo của Tây Thi hay Điêu Thuyền? Hơn nữa, người ta chỉ yêu cô gái xinh xắn được sinh ra từ một bà mẹ tốt phước, chứ có ai yêu một… manơcanh được cân đo đong đếm từng milimet do máy móc tạo ra đâu nhỉ?

G.Q.
.
.