Hoạ thơ về tai nạn xe máy

Thứ Sáu, 10/04/2009, 11:00

Hôm đó nhà thơ Xuân Thiêm đang vè vè xe máy ở khu vực gần Bệnh viện Thanh Nhàn, Hà Nội thì bất ngờ bị một thanh niên tông xe vào. Ông phanh gấp, chiếc xe đổ kềnh. Hậu quả, ông bị dãn xương đòn gánh, phải bó bột và chịu cảnh đón...xuân trong bệnh viện. Biết chuyện, nhà thơ Thôi Sơn đến thăm và ứng tác mấy câu thơ vui "chửi" xe máy như sau:

Mồ cha xe máy rõ lưu manh
Nó quẳng nhà thơ ngã chổng kềnh
Mấy kẻ vô tâm nghe..phớt tỉnh
Những người nặng nghĩa thấy...buồn tênh
Từ nay biết phận kiêng đồ độc
Tới lúc khôn hồn tập hãm phanh
Sắp cổ lai hy đừng quá trớn
Chẳng nên nuối tiếc cái thời xanh 

Lúc bạn về, nhà thơ Xuân Thiêm đọc kỹ bài thơ trên, rồi ông cầm máy "phôn" cho Thôi Sơn một bài thơ họa lại như sau:

Mắt mình vẫn sáng chẳng thong manh
Nũng vợ vờ chơi cú ngã kềnh
Xe đổ nhưng sơn còn xịn xịn
Người đau mà bước vẫn tênh tênh
Càng già càng dẻo, càng phô sức
Chẳng hốt, chẳng kiêng, chẳng thích phanh
Trống bỏi cứ khua cho thỏa chí
Trời cho "của quý" vẫn còn xanh

Nghe xong, Thôi Sơn cười rũ rượi. ở bên kia đầu máy, nhà thơ Xuân Thiêm cũng cười như nắc nẻ. Nghe tiếng cười của bạn, Thôi Sơn "đo" được sức khoẻ của bạn xem chừng vẫn còn dẻo dai lắm. Từ đó đến nay đã 16 năm trôi qua, nay ở tuổi 83, nhà thơ Xuân Thiêm vẫn hồng hào khỏe mạnh, mỗi năm dăm lần về thăm TP Hưng Yên bằng,..xe máy

Lê Hồng Thiện
.
.