Chia đều thì… rất ngắn

Thứ Năm, 06/09/2007, 14:41
Trên đỉnh đầu tôi không một sợi tóc. Như vậy, tổng số tóc chia đều thì… rất ngắn…

Nhà văn Xuân Thiều, Đại tá Quân đội nhân dân Việt Nam, bị hói đầu từ lúc tuổi ngoài bốn mươi. Đến tuổi năm mươi thì từ trán đến trên đỉnh đầu ông nhẵn bóng.

Trong khi đó ở gáy và hai bên đầu ông, tóc lại có phần xanh tốt, rậm rì, nhiều khi đội mũ mà tóc còn thòi ra ngoài từng lọn quăn tít.

Một lần, ông mặc quân phục, đội mũ chỉnh tề đi qua trạm gác thì bị giữ lại.

- Có chuyện gì thế, đồng chí?

- Đồng chí tự xem xét lại đã thực hiện đúng điều lệnh chưa?

- Tôi chưa nhận ra thiếu sót!

- Đồng chí để tóc dài quá quy định.

- Đâu có!

Xuân Thiều vừa nói vừa bỏ mũ, rồi xoa cái đầu nhẵn bóng của mình, tủm tỉm:

- Trên đỉnh đầu tôi không một sợi tóc. Như vậy, tổng số tóc chia đều thì… rất ngắn…

Anh lính rập chân đánh "pắp":

- Kính chào nhà văn đại tá! Xin mời đồng chí đi ạ!

Hoàng Thị Tuyên
.
.