Vụ mưu sát "ngọt ngào"

Thứ Sáu, 03/06/2016, 07:52
Mary có sắc đẹp trời cho, dù chỉ là một nhân viên bán hàng nhỏ, nhưng cô chưa bao giờ từ bỏ ý tưởng bước vào tầng lớp thượng lưu trong xã hội.

Ngày hôm đó, Mary thấy một tin nhắn đăng trên báo: bà Ren, vợ của ông Tom King Diamond qua đời. Ông Tom có ý định tìm một cô gái trẻ đẹp lấy về làm vợ. Sau khi đọc tin nhắn này, Mary khoái chí tự dưng bật dậy nhảy cao đến nửa mét. Đây là một cơ hội hiếm có, trăm năm mới gặp!

Ông Tom năm nay 88 tuổi và gia sản có hơn 5 tỉ đô la, ngoài hai con trai, ông không có người thân nào khác. Cô ta nghĩ rằng, nếu mình kết hôn với Tom thì chắc chắn sẽ bước vào giới thượng lưu. Vài năm sau, ông ta qua đời, 5 tỉ đô la tài sản ấy chẳng phải sẽ là của riêng mình hay sao?

Mary liên lạc với báo và nối quan hệ với người quản lý của ông Tom. Họ nói với cô ta rằng, có hơn mười ngàn cô gái muốn kết hôn với Tom, họ phải đi qua nhiều vòng tuyển chọn hết sức kỹ lưỡng, cuối cùng sẽ chọn mười cô gái nổi bật nhất để giới thiệu với ông Tom và ông sẽ quyết định ai là người ông ta sẽ lấy làm vợ.

Công việc tuyển chọn vợ còn kỹ càng tỷ mỷ hơn cả tuyển phi công. Tướng mạo, dáng vẻ, phong cách của Mary xuất sắc hơn người, nên cô ta dễ dàng vượt qua các trở ngại.

Minh họa: Thành Chương.

Ông Tom đứng trước mười thí sinh cuối cùng, mười cô gái, cô nào cũng xinh đẹp làm ông lóa cả mắt. Ông không biết làm thế nào để chọn ai sẽ là người vợ thứ 10 của mình, chỉ còn cách rút thăm để quyết định. Khi ông Tom mở quả cầu quay số ra và đọc rõ ràng hai chữ "Mary", lúc ấy Mary ngất xỉu ngay tại chỗ. Ông trời thực là đã để mắt chiếu cố tới cô, và cô đã trở thành một người may mắn vạn người có một.

Khi đám cưới đã xong, Mary thư thả trên chiếc giường lớn, ngắm ông Tom nằm ngay bên mình, cảm thấy mọi việc như một giấc chiêm bao. Ông Tom nói với cô rằng, theo tục lệ là sau khi kết hôn, ông ta phải cùng với vợ ký một tờ thỏa thuận, đại ý là sau khi ông qua đời, tất cả tài sản của ông đều do Mary thừa hưởng. Ông Tom nói rằng, mục đích của ông không muốn Mary ngoại tình. Mary rất hiểu Tom, hơn nữa bản thỏa thuận đối với cô ta có nhiều điểm thuận ý. Vì vậy, Mary rất vui vẻ cùng ông Tom đặt bút ký hợp đồng.

Mary đã trở thành niềm ước ao của không biết bao nhiêu người. Dần dần, cô phát hiện thấy sức khỏe của ông Tom rất tốt, như người chỉ mới bốn, năm mươi tuổi. Ông ta ngoài bệnh đau tim ra, không có vấn đề gì khác. Theo xu hướng này thì sống thêm ba mươi năm nữa cũng dễ dàng. Nhưng tính khí của ông Tom rất lập dị, bình thường rất hiếm khi ông nói chuyện với Mary.

Những ngày sống bên chồng quả là nhàm chán, nhưng cứ nghĩ mình đang là một mệnh phụ phu nhân sống những ngày hạnh phúc, có ai biết được những điều như thế. Lẽ nào tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình phải sống hoài sống phí bên lão già đầu bạc như thế này? Mary bắt đầu hay lân la trong các quán bar, và thường uống đến quá nửa đêm, muốn quên đi những điều phiền muộn.

Ngày hôm ấy, khi Mary uống rượu trong quầy bar, một chàng trai đến trước mặt cô, mỉm cười với cô: "Nếu tôi không nhận nhầm, thì cô bây giờ đang là bà Tom phải không?". Mary thấy chàng trai này vừa cường tráng vừa đẹp trai, vì vậy cô mời anh ta ngồi xuống và hỏi: "Làm sao anh lại biết tôi?". Anh ta cười lớn giống như một đứa trẻ to xác: "Toàn thể người dân vương quốc này ai mà chả biết cô, tôi làm sao lại không biết cô cơ chứ? Tôi tên là Mike và rất vinh dự được nói chuyện với cô, thưa bà Tom?". Mary gật đầu: "Tôi tên là Mary, anh cứ gọi thẳng tên tôi đi. Quên mất không để ý, chúng ta cùng uống một chút được không?". Mike được bà lớn để ý thì vừa mừng vừa lo, liền cùng Mary nâng cốc.

Sau đó, Mary và Mike thường xuyên hẹn hò. Mary cảm thấy mình thực sự hạnh phúc với Mike, cô ta muốn anh ta ngày ngày ở bên mình. Mike thì tay ôm Mary, miệng thở dài và nói rằng anh ta muốn được ở bên cô ta mỗi ngày, nhưng điều đó là không thể. Một khi có người mang chuyện yêu đương vụng trộm của anh ta và Mary nói với ông Tom, chắc là ông ta sẽ cho họ đi đời nhà ma ngay. Ông Tom rất nhiều tiền, chuyện gì mà ông ta không thể làm được? Mary nhìn Mike và nói: "Anh thân yêu, anh cho em một thời gian, em sẽ tìm cách nào đó….". Mike nhìn chằm chằm vào Mary: "Em yêu, em đừng làm những chuyện ngu ngốc đấy". Mary mỉm cười và khiến cho anh ta cũng yên tâm.

Mary suy nghĩ trong ba ngày ba đêm, cuối cùng đã tìm ra một cách. Tom có một trái tim bệnh tật, người có tim không khỏe mạnh thì không nên vận động quá sức. Chẳng hạn như ca hát, nhảy múa, nhào lộn trên giường, nếu cô ta dùng cách nào đó khiến ông Tôm làm những việc này nhiều lần trong ngày, mạng già của ông ta sẽ chấm hết mà thôi! Mary càng nghĩ càng phấn chấn, cô gọi phương pháp này là "Mưu sát ngọt ngào"

Đêm ấy, Mary sai người ở chuẩn bị một bữa tối thịnh soạn và đợi Tom ra ngoài trở về, cô ta như một con chim nhỏ bay vào vòng tay ông ta, ngọt ngào nói: "Anh thương yêu, hôm nay là sinh nhật của em, em muốn anh chúc mừng em thật nhiệt tình vào nhé!". Gương mặt của ông Tom rạng ngời: "Thực vậy sao hả em? Phải chúc mừng em thôi, gọi tất cả mọi người trong biệt thự đến đây, chúng ta mở một bữa tiệc sinh nhật thật hoành tráng!". Mary chúm môi lại: "Đừng anh, đừng thế, chỉ cần hai chúng mình ăn tối trong ánh nến mà thôi!". Ông Tom vuốt má Mary và nói: "Tốt thôi, anh sẽ chiều em, cục cưng bé bỏng ạ".

Mary ôm ông Tom ngồi xuống bàn, rót liền tay mời ông Tom ba ly rượu, thấy mặt ông ta bắt đầu ửng đỏ, hơi thở dần dần gấp gáp, Mary nghĩ bụng, "OK rồi, trái tim lão già này bắt đầu bấn loạn rồi, phải tranh thủ thời cơ, tiếp đó sẽ làm cho ông ta nhào lên lộn xuống!". Mary mở máy nghe nhạc và âm thanh phát ra một điệu valse du dương: "Anh thân yêu, chúng ta sẽ cùng nhau thư giãn". Ông Tom đứng đã không vững: "Hay quá, hay quá!", vừa nói ông vừa đứng lên cùng nhảy với Mary.

Hai người ôm nhau nhảy, được một lát, điệu nhạc chuyển sang "rock and roll", bước nhảy của Mary cũng thay đổi nhanh theo. Ông Tom mà chịu ư? Mary thì chẳng quản chút nào, kéo ông Tom xoay vòng tròn, cho đến khi ông Tom lăn quay ra đất thở không ra hơi, mãi lúc ấy Mary mới dừng lại. Cô ta dìu ông Tom lên giường, dùng thân thể mình chà xát lên thân ông Tom và thì thầm: "Anh thân yêu…".  Ngay sau đó, ông Tom ôm lấy ngực mình, chới với và lăn quay xuống đất. Mary dùng tay đưa vào mũi ông Tom thấy vẫn còn hơi thở, liền ôm chặt lấy đầu ông Tom, dùng thân thể mình bịt chặt lấy miệng, mũi ông ta và nói: "Anh thân yêu, anh thân yêu…".

Mười phút sau, Mary lại đưa tay gần mũi kiểm tra, thấy ông Tom như ngừng thở, tim cũng đã thoi thóp. Cô ta giả vờ hét lên một tiếng rồi mặc quần áo và gọi gia nhân tới. Bác sĩ riêng của ông Tom nhanh chóng chẩn đoán rằng, ông Tom đã sắp lìa đời vì một cơn đau tim. Bác sĩ đưa ông ta vào bệnh viện cấp cứu, dùng phương tiện hiện đại, dùng tim nhân tạo. Người ta duy trì sự sống của ông bằng máy. Nước mắt Mary chảy giàn giụa, nhưng trong lòng thì mừng rỡ vô cùng. Cuối cùng ông già cũng đã ngắc ngoải, ông ta mà chết thì mình sẽ được thừa kế tài sản của ông ta, mình và Mike sẽ hạnh phúc bên nhau!

Đương lúc Mary đang say sưa trong giấc mộng đẹp tuyệt vời, cảnh sát cho rằng cô ta cố ý giết người nên đã bắt và đưa cô ra Tòa. Tại phiên tòa, cảnh sát đã đưa ra băng video có hình ảnh ông Tom và Mary tìm vui, do hệ thống giám sát trong nhà ông Tom ghi được. Luật sư của Tom đã đưa ra bằng chứng thuyết phục về âm mưu giết người của Mary. Hôm ông Tom và Mary cuồng hoan không phải là ngày sinh nhật của Mary. Cô ta biết ông Tom có bệnh tim trầm trọng, nhưng cô nói dối là sinh nhật của mình, để bắt ông Tom liên tục vận động một cách mãnh liệt, quá sức, rõ ràng Mary có âm mưu thâm độc. Nhưng bất ngờ nhất trong phiên tòa là luật sư lại đưa ra lời khai của Mike làm chứng cứ, chứng minh rõ ràng Mary có động cơ mưu sát ông Tom. Đối mặt với bằng chứng không thể chối cãi, Mary không nói nên lời. Cô ta căm ghét Mike phản bội cô, nhưng tất cả đã quá muộn, cô đã bị kết án treo cổ. Bản án được thi hành ngay tức khắc.

Khi pháp y vừa công bố rằng Mary đã chết, cơ thể cô ngay lập tức được đưa đến bệnh viện. Các bác sĩ đã chờ ở đó, cuộc phẫu thuật cấy ghép tim bắt đầu. Sau hơn một giờ, trái tim của Mary đã được cấy vào cơ thể của Tom. Ông Tom sau đó đã sống lại,  sau một thời gian hồi phục còn khỏe mạnh hơn trước.

Khi đã khỏe mạnh, ông Tom ngồi ngắm bức chân dung của Mary và lắc đầu thở dài: "Mary, cô là người thứ mười mưu sát tôi, cũng là người thứ mười cung cấp nội tạng cấy ghép cho tôi. Trước khi cô thành vợ của tôi, tôi đã làm công tác chuẩn bị thực hiện như thế này rồi. Trong thực tế, tôi không muốn điều này xảy ra, tôi muốn có được tình cảm chân thành của một người, tôi muốn chết từ từ trong vòng tay êm ái của cô. Nhưng các người đã làm tôi thất vọng. Chẳng lẽ tôi chỉ biết làm người giữ tiền bạc thôi sao? Chẳng lẽ tôi vĩnh viễn sống cuộc đời không có tình yêu hay sao?". Tom nhắm mắt lại, ông thực sự hy vọng rằng, người vợ sẽ cưới lần thứ 11 sẽ không còn trở thành nạn nhân tiếp theo của tiền bạc.

Nhất Phương Ốc Thổ (Trung Quốc)-Phạm Bình Sơn (lược dịch)
.
.