Vì sao không mua xe

Thứ Năm, 17/12/2020, 17:06
Đại Cường đi họp lớp. Hầu như các bạn cùng lớp đều đi ôtô riêng, chỉ có mình Đại Cường đi xe đạp. Đại Cường thấy mất mặt, điều mà Đại Cường thấy mất mặt nhất là Chu Cầm. Chu Cầm làm công nhân ở một xí nghiệp, là người kém nhất trong lớp nhưng Chu Cầm cũng đến họp lớp bằng chiếc xe bán tải riêng của mình.


Nếu không bị kích thích, Đại Cường sẽ không mua xe.

Hôm đó, Đại Cường đi họp lớp. Hầu như các bạn cùng lớp đều đi ôtô riêng, chỉ có mình Đại Cường đi xe đạp. Đại Cường thấy mất mặt, điều mà Đại Cường thấy mất mặt nhất là Chu Cầm. Chu Cầm làm công nhân ở một xí nghiệp, là người kém nhất trong lớp nhưng Chu Cầm cũng đến họp lớp bằng chiếc xe bán tải riêng của mình.

Sau khi về nhà, Đại Cường kéo Lan Lệ đi ngân hàng.

Minh họa trong trang Lê Tâm

- Đi ngân hàng để làm gì? - Lan Lệ nhíu đôi lông mi đen nháy hỏi.

- Rút tiền mua xe! - Đại Cường nhún vai nói - Chẳng phải là em luôn ước ao có một chiếc ôtô riêng hay sao?

- Không được! - Lan Lệ nhìn Đại Cường nói - Nhà chúng ta không nên mua thêm xe nữa!

Đại Cường giật mình và ngây người nhìn Lan Lệ. Trước đây, Lan Lệ là một người rất mê xe và liên tục đòi Đại Cường mua xe nhưng Đại Cường thấy rằng xe không có ích cho gia đình mình, vì vậy anh đã không đồng ý mua xe, bây giờ anh đồng ý thì không biết vì sao Lan Lệ lại không muốn mua xe? Chả nhẽ cô ấy bực mình trước đây, nhưng nhìn cô ấy không phải như thế. 

- Vì sao? - Một lúc lâu sau Đại Cường hỏi vợ.

- Không phải nhà chúng ta đã có hai chiếc xe rồi mà? - Lan Lệ nói.

- Có phải em đang nói về hai chiếc xe đạp? - Đại Cường kêu lên - Trời ơi! Đấy cũng gọi là xe à? 

Nhà Đại Cường đúng là có hai chiếc xe đạp, có rất lâu rồi. Đại Cường thấy xấu hổ đã định đem nó cho người ta.

Lan Lệ sửng sốt đứng lên như muốn trách Đại Cường điều gì đó, nhưng lại thôi.

- Em nói là xe ôtô mà! - Lan Lệ nhìn chồng nói.

- Xe ôtô? Nhà chúng mình đâu có ôtô?

- Anh trai anh có một Hyundai, chị gái anh có một chiếc Toyota, cộng lại không phải là hai à? -  Sau khi nói xong, Lan Lệ che mồm nhìn Đại Cường cười.   

Đại Cường nghe vợ nói mà muốn ngất xỉu. Đúng là nhà có hai chiếc xe, nhưng nó là của anh trai và chị gái, không liên quan gì đến Đại Cường và Lan Lệ? Đại Cường vẻ bực bội nhìn Lan Lệ, yêu cầu cô giải thích rõ ràng.

- Tại sao lại không có quan hệ? - Lan Lệ nhìn chằm chằm Đại Cường - Mối quan hệ này rất lớn đấy, không tin anh thì cứ gọi về nhà thử xem?

- Gọi thì gọi! - Đại Cường nghi ngờ nhìn Lan Lệ và lấy điện thoại ra gọi về nhà. 

Phải một lúc lâu cuộc gọi mới được nối thông. Đầu dây bên kia là mẹ anh:

- Mẹ, mẹ đi đâu mà gọi mãi mẹ không thưa? - Đại Cường hỏi.

- Mẹ không đi đâu cả, mẹ đang ở nhà - Bà mẹ Đại Cường trả lời.

Đại Cường ngây người, hỏi mẹ: "Thế sao bây giờ mẹ mới nghe điện thoại?".

- Mẹ... - Ngập ngừng một lúc, bà mẹ Đại Cường mới nói tiếp - Đầu óc mẹ dạo này rất căng thẳng, lúc nào cũng thấy lo lo...

- Mẹ lo lắng về điều gì?

- Lo cho anh và chị của con - Bà mẹ nói - Từ khi anh và chị của con mua xe, mẹ và bố con lúc nào cũng nơm nớp nỗi lo chúng nó bị tai nạn, nên mỗi khi có tiếng chuông điện thoại là mẹ giật bắn người sợ nghe phải tin chẳng lành. Mẹ và bố con sắp bị bệnh tâm thần đến nới rồi...

- Bây giờ anh đã rõ rồi chứ? - Lan Lệ nói - Đại Cường, nhà mình hiện đang có hai chiếc xe nên chúng ta kiên quyết không mua chiếc xe thứ ba nữa.  

Kiên quyết không mua xe! Đại Cường bước đến bên Lan Lệ, âu yếm ôm vợ vào lòng.  

Nguyễn Thiêm (dịch)

Truyện vui của Hoàng Thắng (Trung Quốc)
.
.