Trải nghiệm lao động

Thứ Bảy, 07/07/2018, 08:16
Tuy sống ở thành phố nhưng A Dương lại sinh trưởng tại nông thôn nên anh ta biết rõ cuốc đất là việc nặng nhọc như thế nào. Thấy ông già đánh vật với cái cuốc, A Dương nghĩ mình đang rảnh rỗi chi bằng hãy phụ giúp ông lão cuốc đất một tay...

Buổi sáng chủ nhật đẹp trời, A Dương cưỡi xe đạp chạy ra ngoại thành để hưởng thụ hương đồng, gió nội. Chạy tới, chạy lui một hồi, thấy trên góc một thửa đất lớn bên đường có một ông già tóc bạc trắng đang hì hục gắng sức cuốc đất dưới nắng, mồ hôi mồ kê nhễ nhại nên anh ta động lòng, xót xa “Ôi, thời buổi này làm nghề nông quả thật không dễ dàng gì!”.

Tuy sống ở thành phố nhưng A Dương lại sinh trưởng tại nông thôn nên anh ta biết rõ cuốc đất là việc nặng nhọc như thế nào. Thấy ông già đánh vật với cái cuốc, A Dương nghĩ mình đang rảnh rỗi chi bằng hãy phụ giúp ông lão cuốc đất một tay.

Quẳng chiếc xe đạp vào một góc, A Dương cầm lấy một cái cuốc.

Ông lão cười, hỏi: “Anh bạn, cậu thích cuốc đất hả?”.

Đang vui vẻ, A Dương thuận miệng đáp: “Đúng vậy, tôi sinh trưởng tại nông thôn, mấy năm nay rồi không được động đến việc đồng áng, nhìn thấy cái cuốc là chân tay ngứa ngáy lắm rồi!”.

Ông già cả cười: “Chỉ cần nhìn tư thế đứng cuốc đất của cậu, đủ biết cậu không phải là tay xoàng. Anh bạn trẻ, cứ từ từ mà cuốc nhé!”.

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

Nghe những lời động viên của ông già, A Dương cảm thấy rất phấn khích nên dốc hết sức lực ra mà cuốc, chỉ một lát sau anh ta đã cuốc lên được một khoảnh đất lớn.

Hai người cuốc được khoảng nửa giờ đồng hồ thì ông già dừng lại. Một người đàn ông trung niên không biết từ đâu hiện ra, móc túi lấy thước ra đo chỗ đất ông già đã cuốc được rồi nói: “Hôm nay ông anh thật là lợi hại, cuốc được nhiều hơn hôm qua một phần ba, tất cả là 12 mét vuông. Hãy trả cho tôi mười tệ!”.

Thấy ông già móc túi lấy tiền ra đưa cho người đàn ông trung niên, A Dương không hiểu thế là thế nào, nghi hoặc hỏi: “Bác, thế bác là…”, ông già cười, đáp: “Tôi ý à? Tôi sống cả đời ở quê, bây giờ già rồi nên phải miễn cưỡng theo con lên sống ở thành phố, an nhàn quá chịu không nổi nên cứ đến ngày nghỉ, tôi lại đến đây cuốc đất để được hưởng thụ niềm vui lao động. Cũng may mà ở ngoại thành còn có người cung cấp dịch vụ cuốc đất này nếu không thì có lẽ tôi sẽ chết vì buồn mất thôi”.

Lúc đó A Dương mới chú ý đến một tấm bảng bằng gỗ dựng gần đó, trên tấm bảng có mấy dòng chữ được viết bằng bút lông “Dịch vụ Trải nghiệm lao động cuốc đất: quý khách cuốc mỗi mét vuông đất chỉ phải chi trả 1 tệ. Không hạn chế diện tích cuốc, lưỡi cuốc quý khách được cung cấp miễn phí”.

Người đàn ông trung niên đứng bên cạnh tươi cười vỗ vai A Dương: “Anh bạn này mới đúng là cao thủ, chỉ mới một lúc mà đã cuốc được tới 28 mét vuông. Thế này đi, tôi khuyến mãi cho cậu 3 tệ, cậu chỉ phải trả cho tôi 25 tệ phí sử dụng dịch vụ Trải nghiệm lao động thôi”.

Ây dà! Dịch vụ trải nghiệm lao động cuốc đất sao? Trố mắt nhìn lại mảnh đất khá rộng mà mình vừa cuốc xong, A Dương đưa tay vuốt mồ hôi trên mặt, đứng ngẩn tò te…
Truyện vui của Tang Liễu (Trung Quốc)- Trần Dân Phong (dịch)
.
.