Tốt nhất cứ ghi vào giấy

Thứ Năm, 24/05/2018, 14:49
Hai vợ chồng người cao tuổi nhận ra gần đây họ bắt đầu suy giảm trí nhớ. Họ không còn nhớ ngày cưới của mình. Thậm chí ngay cả những vật dụng để trong nhà và xung quanh nhà, họ lú lẫn việc nọ sang việc kia. Họ sợ rằng điều đó là hết sức nguy hiểm. Chẳng hạn như quên tắt công tắc điện trong nhà kho dễ xảy ra hỏa hoạn – và đó thực sự là thảm họa.

Họ quyết định tìm gặp bác sỹ để ông có thể cho ý kiến tư vấn. Bác sỹ chuyên khoa thần kinh cho họ biết rất nhiều trường hợp người già mắc chứng hay quên giống họ. Qua lời khuyên của ông, nhiều người già đã thực hiện thành công: Đó là khi làm việc gì cứ ghi vào mẩu giấy nhỏ cho nhớ. Cặp vợ chồng già thấy lời khuyên đó quả là chí lý. Rời khỏi văn phòng của bác sỹ, họ về nhà và áp dụng ngay phương pháp bác sỹ tư vấn.

Lúc này đã gần trưa. Trời nóng bức làm họ mệt mỏi toát mồ hôi. Người vợ rất khát nước nên bà gọi chồng lại: “Anh thân yêu! Em khát quá. Anh hãy vào bếp lấy trong tủ lạnh cho em một cốc kem loại to ấy. Anh ghi vào giấy đi kẻo quên đấy”!

Minh họa: Lê Tâm.

“Không cần đâu! Làm gì anh đã lú lẫn đến thế? Một cốc kem to chứ gì?".

“Ồ đúng rồi anh yêu!” - Người vợ nói thêm: “Anh nhớ chứ, em cũng rất thích đặt trên mặt kem một vài quả dâu tây. Anh ghi vào không dễ quên nhé”!

“Anh chưa u mê đến thế đâu em yêu. Thêm vào vài quả dâu tây đúng không? Anh nhớ rồi”.

“Tuyệt vời! Anh yêu quý của em. À! Em còn thích phủ lên mặt một lớp kem đánh lòng đỏ trứng. Giờ thì nhiều thứ quá anh dễ quên lắm. Hãy làm như bác sỹ khuyên chúng ta. Em vẫn cứ phải nhắc anh: Tốt nhất anh cứ lấy mẩu giấy ghi vào cho dễ nhớ. Anh không ghi ra là quên đấy”.

“Tính tới lúc này trí nhớ của anh chưa đến nỗi tồi tệ thế đâu. Em cứ yên chí sẽ không có vấn đề xảy ra" – Người chồng nói sau khi ông nhắc lại mọi chi tiết mà vợ yêu cầu.

Người chồng đi vào bếp khép chặt cửa lại. Nhưng người vợ vẫn có thể nghe thấy nhiều âm thanh hơi lạ. Liệu có phải ông đang chuẩn bị pha chế kem cho bà.

Mười lăm phút sau ông bước ra với nụ cười tự mãn, tuyên bố với vợ rằng ông đã hoàn thành “tác phẩm” của mình. Ông phấn khởi mang một đĩa bơ và trứng tráng đưa cho bà. Người vợ đón lấy chiếc đĩa, đặt lên bàn ăn trước mặt mình. Qua cặp kính lão, bà chăm chú nhìn vào đĩa rồi ngước mặt lên hỏi chồng: “Này anh yêu! Thế còn bánh mỳ nướng của em anh quên không mang ra à?".
Truyện vui của Aisling Doyle ( Ireland ) - Trần Quang Vân (dịch)
.
.