Thử nghiệm

Thứ Năm, 09/08/2018, 09:45
Ông Trương làm lễ “Lục tuần đại khánh” mừng thọ 60 tuổi, họ hàng, thân hữu đến chúc mừng rất đông.

Không biết có phải vì vui mừng quá mức hay không mà đột nhiên ông ôm ngực kêu đau, mồ hôi toát ra ướt hết cả đầu.

Tất cả cuống quýt, rối rít chân tay. Anh con rể cả của ông Trương là bác sỹ thì lại rất bình tĩnh, cầm cổ tay ông, mắt nhìn đồng hồ, bắt mạch rồi sau đó bấm vào huyệt “nội quan” của cha vợ. Một lúc sau, ông Trương cảm thấy tỉnh táo, dễ chịu hẳn.

Mọi người ồ lên, khen ông Trương có được rể quý. Anh con rể cả bảo lấy giấy bút ra, kê một cái đơn thuốc. Không một ai biết là anh rể cả đang muốn treo cho cha vợ mình một tờ cáo phó.

Minh họa: Lê Tiến Vượng

Anh rể thứ thấy mọi người ca ngợi anh rể cả thì có vẻ bất bình, thấy cơ hội thể hiện mình đã đến liền chộp lấy cái đơn thuốc, cao giọng: “Nào, cha chúng tôi sẽ dùng thuốc mà không phải mất một xu nào…”, nói rồi móc túi lấy ví tiền ra, quẳng lên bàn: “Tôi không đem theo tiền, nhưng lát nữa sẽ đem thuốc về cho cha chúng tôi”. Hỏi ra mới biết anh rể thứ công tác tại Cục Giám định dược.

Ra khỏi cửa, anh rể thứ nhìn thấy có một nhà thuốc mới mở cách đó không xa liền chạy tới, chìa cái đơn thuốc ra, không nói một lời. Ông chủ nhà thuốc đón lấy cái đơn, lấy kính đeo vào xem rồi chiếu theo đơn lấy thuốc. Vừa giao thuốc, định tính tiền thì anh rể thứ móc ngay cái thẻ ngành giơ ra, nghiêm nghị nói: “Chỗ thuốc này tôi phải đem đi làm hóa nghiệm!” rồi cầm túi thuốc đi thẳng, không ngoái đầu lại.

Anh rể cả đón túi thuốc anh rể thứ đem về, pha pha, trộn trộn rồi đem truyền cho cha vợ. Không ngờ, mười phút sau, ông Trương lịm đi, mắt trợn ngược, môi tím ngắt. Anh rể cả hốt hoảng gọi xe cứu thương đến chở cha vợ vào bệnh viện cấp cứu.

Anh rể thứ thấy quá mất mặt, tức giận chạy đến nhà thuốc nọ, đòi xử phạt vì tội bán thuốc giả.

Ông chủ nhà thuốc thắc mắc: “Xử phạt tôi ư, bằng chứng đâu mà nói tôi bán thuốc giả? Anh có biên bản kiểm nghiệm thuốc đấy không?”.

Anh rể thứ lạnh lùng cười một tiếng: “Ông còn dám hỏi tôi bằng chứng và biên bản nữa ư? Thuốc của ông bán ra đã làm hại người ta rồi, đấy chẳng phải là bằng chứng sao?”.

Chủ nhà thuốc nghi hoặc hỏi lại: “Thật vậy sao? Số thuốc ấy chúng tôi vừa mới nhập vào chiều qua, còn chưa kịp bán ra cho ai cả mà!”. Anh rể thứ kéo tay chủ nhà thuốc, nói: “Ông còn không tin hả? Đi theo tôi đến bệnh viện rồi chống mắt lên mà xem cha vợ tôi uống thuốc của ông chết rồi kìa!”.

Ông chủ nhà thuốc vừa nghe liền lắc đầu, lè lưỡi: “Ây dà, trước nay vẫn nghe nói người của Cục Giám định dược rất nghiêm túc khi làm nhiệm vụ, mãi đến hôm nay mới được tai nghe, mắt thấy, để phát hiện thuốc thật, thuốc giả, họ đem cả cha vợ của chính mình ra để làm thử nghiệm. Ôi mẹ ơi!”.

Truyện vui của Lý Đông Mai (Trung Quốc)- Trần Dân Phong (dịch)
.
.