Sự thức tỉnh của con vẹt

Thứ Ba, 11/04/2017, 08:00
Người phụ nữ trẻ tên Jessie nhận được một món quà từ nhiều năm trước là một con vẹt. Thời gian qua, thái độ của con vẹt phát triển theo chiều hướng càng ngày càng tệ hơn. 

Tới lúc mà mọi lời con vẹt thốt ra khỏi miệng nó đều rất thô lỗ và đáng ghét, dù Jessie đã liên tục cố gắng thay đổi thái độ của nó bằng cách chỉ nói những lời lịch sự, chơi loại nhạc nhẹ nhàng và làm bất cứ điều gì khác mà cô có thể nghĩ ra, nhằm “thanh lọc” thái độ của con vẹt và tiếp theo là “ngôn ngữ chợ búa” của nó.

Cuối cùng, Jessie cảm thấy chán ngấy lên được và bắt đầu thét mắng con vẹt. Con vẹt hét lại vào mặt cô. Jessie lờ nó đi và đóng sập cửa lồng. Nhưng con vẹt bỗng trở nên không kiểm soát được và thậm chí còn thô lỗ hơn trước. Jessie, trong lúc tuyệt vọng, túm lấy con vẹt và ném nó vào ngăn đá tủ lạnh. Con vẹt kêu oai oái, kháng cự và gào ầm lên. Sau đó, đột nhiên tất cả đều yên tĩnh. Không hề có tiếng kêu nào trong suốt một phút dài.

Minh họa: Lê Tâm.

Lo sợ rằng mình đã làm tổn thương con vẹt, Jessie vội vàng mở cánh cửa ngăn đá tủ lạnh.

Con vẹt bình tĩnh bước ra trong cánh tay dang rộng của Jessie và nó nói với Jessie:

- Tôi tin rằng tôi có thể đã làm mất lòng bạn bằng ngôn ngữ và hành động thô lỗ của tôi. Tôi chân thành hối hận vì những lỗi lầm không hợp lý mà tôi gây ra. Tôi thực sự muốn làm tất cả những gì có thể để sửa chữa thái độ vô lễ và hành vi không thể tha thứ được của mình.

Jessie cảm thấy choáng váng vì sự thay đổi của con vẹt. Khi cô hỏi con vẹt về điều gì đã khiến thái độ của nó có sự thay đổi lớn đến như vậy, con vẹt cất tiếng, rất nhẹ nhàng:

- Tôi có thể hỏi về những gì con gà Tây trong tủ đã làm hay không, thưa cô?.

Truyện vui của Parrott Attitude (Anh)- Nguyễn Thị Thúy Hạnh (dịch)
.
.