Sự lợi, hại của tin nhắn

Thứ Hai, 28/08/2017, 08:00
Đã mười hai giờ khuya, Phó Văn phòng Cục Vệ sinh Trương Vệ Quốc mới thiu thiu ngủ thì điện thoại bỗng vang lên tiếng “tút, tút”, báo hiệu có tin nhắn.

Mở máy ra xem, thì ra là tin nhắn của Cục trưởng Kình đang đi khảo sát ở nước ngoài gửi về “Mọi việc của cục gần đây thế nào?”. Quái lạ, sao Cục trưởng lại gửi tin nhắn vào giờ này nhỉ? Ông Trương thắc mắc rồi vội bấm máy trả lời: “Xin lãnh đạo yên tâm, mọi công việc đều tốt cả. Rất mong lãnh đạo sớm trở về duy trì đại cục”. Cục trưởng lập tức đáp lại bằng ba chữ “Thế thì tốt!”.

 Ông Trương lại mơ màng, thiếp đi.

“Tút, tút”, lại là tin nhắn của Cục trưởng, nội dung là “Nhưng cưng à, em ổn chứ? Đã ngủ chưa?”.

Minh họa: Lê Tiến Vượng.

Đọc xong tin nhắn, ông Trương như rơi tõm vào đám mây mù lùng bùng, suy nghĩ giây lát, từ ngạc nhiên, ông chợt thấy kinh hãi. Không còn nghi ngờ gì nữa, đúng là mình đã gặp phải chuyện dị thường, mình đang đứng trước một họng súng vô hình rồi! Trương Vệ Quốc căng thẳng đến toát mồ hôi, đối với ông đây đúng là một việc rất tồi tệ.

Ông Trương vắt óc suy nghĩ, có nên trả lời cái tin nhắn này không? Nếu có thì phải trả lời như thế nào đây? Đột nhiên gặp phải “tai nạn” thê thảm, khác nào đụng phải thần chết trên đường đi công tác!

Chẳng đâm lao mà vẫn phải theo lao, đành “tương kế tựu kế” cho yên thôi! Ông Trương cảm thấy như mình đang là một con tốt trên bàn cờ truy sát lẫn nhau, thành bại thôi thì phó mặc cho số phận.

“Cảm ơn Cục trưởng đã quan tâm, cục cưng nhà em chỉ bị cảm sơ sơ, đã ổn rồi. Từ ngàn dặm xa xôi mà anh vẫn quan tâm thăm hỏi làm em rất cảm động. Xin Cục trưởng cứ yên tâm, thuộc hạ chúng em nhất định sẽ làm tốt phận sự của mình, tuyệt đối không phụ lại sự kỳ vọng và chiếu cố của Cục trưởng. Mong anh sớm trở về!” - Trương Vệ Quốc thận trọng dùng đầu ngón tay bấm từng ký tự, sau đó kiểm tra kỹ lưỡng lại một lượt, cố gắng để không thể có gì thất thố trong mỗi câu chữ, cuối cùng nhắm mắt, bấm nút “OK” gửi tin nhắn đi.

Nửa tháng sau, Cục trưởng Kình hoàn thành chuyển khảo sát từ nước ngoài trở về, Trương Vệ Quốc hồi hộp, thấp thỏm nhưng thấy Cục trưởng cứ tỉnh bơ như không có chuyện gì. Rồi nửa năm sau nữa, ê kíp lãnh đạo Cục Vệ sinh huyện hết nhiệm kỳ, tiến hành lựa chọn, đề bạt bộ máy mới. Được Cục trưởng đích thân tiến cử, chẳng khó khăn gì Trương Vệ Quốc được vinh thăng, nhận chức vụ Chánh Văn phòng Cục.
Hồ Tuyết Mạn (Trung Quốc)- Bảo Châu (dịch)
.
.