Sao nói ta không cứu?

Chủ Nhật, 25/03/2018, 08:13
Trong ngôi làng nhỏ xảy ra một trận mưa rất to, nước lũ bắt đầu tràn vào trong thôn. Một vị linh mục đang cầu nguyện trong nhà thờ thì thấy nước lũ tràn vào ngập đến đầu gối của mình.

Một người lính cứu hộ chèo một chiếc thuyền nhỏ đến nhà thờ nói với vị linh mục:  

- Thưa cha, hãy nhanh lên thuyền, nếu không nước lũ sẽ làm cha chết chìm đấy!

Vị linh mục nói:

-  Không, ta tin rằng Chúa sẽ đến cứu ta, anh nên đi cứu những người khác đi!

Qua đi một lúc lâu, nước lũ đã dâng đến ngực vị linh mục, vị linh mục vẫn miễn cưỡng đứng trên bục nhà thờ lầm rầm cầu nguyện.

Minh họa: Lê Tâm.

Lúc này, một người cảnh sát đi một chiếc ca nô đến nhà thờ nói với vị linh mục:

- Thưa cha, hãy nhanh lên đây nếu không cha sẽ bị chết chìm đấy!

Vị linh mục nói:

 -  Không, ta quyết bám trụ ở trong nhà thờ, ta tin rằng Chúa nhất định sẽ đến cứu ta, anh cứ đi cứu những người khác đi!    

 Một thời gian sau, nước đã nhấn chìm cả nhà thờ, vị linh mục chỉ đành bám vào cây thánh giá ở trên đỉnh nhà thờ. Một chiếc trực thăng bay đến và thả xuống một chiếc thang dây. Nhân viên cứu hộ kêu lên:

- Thưa cha, hãy nhanh trèo lên máy bay, đây là cơ hội cuối cùng đấy, chúng con không muốn nhìn thấy cha bị chết đuối vì nước lũ.

Vị linh mục ý chí vẫn rất vững vàng nói:

- Không, ta quyết bám trụ ở đây, Chúa nhất định sẽ đến cứu ta. Các người cứ đi cứu những người khác đi, Chúa sẽ ở cùng với ta!  

Nước lũ dâng mỗi lúc một cao, cuối cùng vị linh mục cố chấp bị chết đuối. 

Vị linh mục được lên Thiên Đường. Khi gặp được Chúa, vị linh mục cố chấp tỏ vẻ bực tức chất vấn Chúa:

-  Thưa Chúa kính mến, cả đời con phụng sự Chúa, vì sao người không cứu con?

Chúa nói:

- Sao lại nói là ta không cứu ngươi? Lần thứ nhất, ta cử thuyền đến cứu ngươi, ngươi không chịu lên thuyền. Ta tưởng rằng ngươi sợ thuyền nhỏ bị lật. Lần thứ hai ta cử một chiếc ca nô nhưng ngươi vẫn không chịu. Lần thứ ba, ta với nghi thức trang trọng cử hẳn một chiếc trực thăng đến để cứu ngươi, kết quả ngươi vẫn không chịu chấp nhận. Ta nghĩ rằng ngươi đang sốt ruột muốn được lên Thiên Đường để hầu hạ ta nên ta cho ngươi được toại nguyện.

Nghe Chúa nói, vị linh mục chỉ biết cúi đầu.
Truyện vui của Mark (Anh)- Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.