Sáng kiến tiết kiệm xăng

Thứ Năm, 15/02/2018, 08:58
Nhà ông Alexey vừa mua được một chiếc xe ôtô Lada thì lại phải đối diện ngay với một khó khăn là giá xăng mỗi ngày một tăng cao. Ngày nghỉ cuối tuần, ông triệu tập cuộc họp gia đình, phát động cả nhà hiến kế, tìm những giải pháp để tiết kiệm xăng xe.

Anh con cả mở đầu:

- Con nghĩ ta nên tháo bỏ chiếc lốp dự phòng ở trong cốp xe để xe giảm bớt trọng lượng.

Thấy bố gật gù, anh con thứ hai cũng không chịu thua kém:

- Còn chiếc ghế sau thường không có người ngồi, con nghĩ nên tạm thời dỡ ra.

Thấy ánh mắt khen ngợi của bố, anh thứ ba bổ sung:

- Chúng ta ít khi đi đâu xa nên khi đổ xăng, không cần đổ đầy mà chỉ đổ khoảng nửa bình là được, như vậy ta cũng có thể giảm bớt trọng lượng của xe.

Minh họa: Lê Tâm.

Ông Alexey gật gù, đồng ý nhưng ông vẫn cảm thấy thế là chưa đủ, gợi ý thêm:

- Các con vừa đề xuất những sáng kiến có liên quan đến chiếc xe, bố nghĩ ta nên động não thêm, quan tâm cả đến những gì có thể làm cả trong khi chạy xe nữa…

Anh con cả đã ngầm hiểu ý bố, lập tức giơ tay:

- Sau này khi chạy xe, nếu thấy người quen đi trên đường thì ta phải lờ đi như không trông thấy, chạy qua luôn!

Anh thứ hai tiếp lời ngay:

- Con nghĩ rằng, khi đi đâu nếu có thể thì phải tận dụng xe công, hạn chế dùng xe nhà, vừa tiết kiệm xăng lại vừa đỡ hao mòn xe, nhất cử lưỡng tiện.

Ông Alexey nhìn con thứ ba:

- Còn con, có chiêu gì hay không?

Anh thứ ba giật mình, nói đại:

- Nếu đi đâu chơi, con sẽ không cho vợ đi cùng để xe nhẹ bớt.

Anh này vừa dứt lời liền bị cô vợ ngồi bên cạnh véo cho một cái rõ đau.

Ông bố nhìn các con đang lườm nguýt nhau phía sau, vội dàn hòa:

- Thôi mà con dâu, đừng để ý lời nó. Nó chỉ nói cho vui thôi, không để bụng đâu!

Vợ ông, bà Olga đang rửa bát trong bếp nghe được câu chuyện của mấy cha con, liền chạy vào góp chuyện:

- Theo tôi, khi bố con nhà ông chạy xe thì đừng có ăn no quá, hãy ăn một nửa bụng và chỉ cần mặc quần dài với một chiếc áo lót thôi, như thế chẳng phải là cũng tiết kiệm được thêm ít xăng sao?

Ông Alexey nghe xong, mắt sáng lên, vỗ tay: “Hura, hoan nghênh sáng kiến bà! Bà đúng là cao kiến, ha ha… như thế ta vừa giảm được trọng lượng của xe, vừa không phải chạy máy điều hòa, vừa tiết kiệm được xăng, vừa đỡ tốn lương thực, đỡ lãng phí áo sơ mi lại còn được rèn luyện sức khỏe nữa. Thế là chỉ với một mũi tên mà ta bắn trúng sáu đích đấy cả nhà ạ!”.
Truyện vui của Leonid Liuskij (Nga) - Phong Dân (dịch)
.
.