Sai lầm chết người của bác sĩ Fleming

Thứ Năm, 24/08/2017, 08:48
Buổi tối, Alana lái xe tới Brigton Inn – một nhà nghỉ không sang trọng lắm – là nơi Jack Warden và người tình Sherry Taylor ưa thích. Alana đậu xe bên ngoài quan sát hai kẻ tình nhân vội vã đi vào nhà nghỉ. Alana gỡ bộ tóc giả, lấy túi đeo vai rồi đi nhanh vào nhà nghỉ. Ở hành lang, cô nghe tiếng nhân viên lễ tân nói với Jack số phòng 132.

Sherry đi vào phòng tắm. Vài phút sau cô đi ra với chiếc áo khoác mỏng xuyên thấu, tay cầm một chiếc còng. Cô đã học được cách sinh hoạt tình dục bạo liệt và quái dị trên các trang mạng, muốn áp dụng để gây hiệu quả khác biệt trong cuộc làm tình hôm nay.

- Thấy em có cái gì không người yêu? - Cô nói và giơ chiếc còng lên.

- Ôi người yêu! Em cứ làm việc gì em thích  - Jack nói.

Sherry cởi áo khoác, trườn người nằm đè lên Jack, hôn nồng nhiệt rồi còng tay anh vào cột giường. Chừng 30 phút sau, Alana đi dọc hành lang, lấy từ túi khoác ra chiếc thẻ quẹt vào khe khóa phòng của Jack. Cô vặn chặt ống giảm thanh khẩu súng nhẹ, bước vào phòng rồi khép chặt cửa lại.

Vừa lúc Sherry quay lại, cô hét lên chộp lấy chiếc chăn quàng vào người rồi nhảy ra khỏi giường.

- Chúa ơi! Cô làm cái quái gì vậy? - Jack la lớn, giật giật chiếc còng tay.

- Jack! Cô ta có súng - Sherry hét lên.

Alana bước nhanh tới chỗ Sherry, nã một phát súng vào đầu cô.

- Cô… cô… Chúa ơi, cô đã giết Sherry rồi…

- Đúng thế Jack! Hãy đoán xem ai là người tiếp theo?

- Tại sao cô lại làm thế? - Jack tiếp tục giật mạnh còng tay.

- Đừng vô ích nữa Jack. Anh muốn biết tại sao tôi làm việc này phải không? Vợ anh đã quá mệt mỏi vì sự lừa đảo của anh. Tôi biết, Jack! Anh nghĩ là tôi có thể chơi đùa và chấp nhận đau khổ mãi sao? - Alana nhếch mép cười mỉa mai rồi gí súng vào đầu Jack.

- Có muốn nói lời cuối không Jack?

- Hử! Thà chết còn hơn. Đồ chó đẻ - Jack nói rồi nhổ nước bọt vào mặt Alana.

- Lời nói cuối cùng mới hay ho làm sao!  - Cô lau nước bọt trên mặt và nổ súng. Ra đến cửa cô bỏ tóc giả ra để mái tóc rủ xuống vai bước nhanh về chỗ đỗ xe và gọi điện thoại di động: “Bạn có thể nói với khách hàng rằng thông điệp của cô ấy đã được gửi đến”. Lái xe về nhà, cô thở phào nhẹ nhõm. Thế là cô đã giải quyết trọn vẹn cả hai việc – một người chồng gian tình và một người vợ “cắm sừng” chồng.

Vài tuần sau khi chồng Alana qua đời, bà Watson – người liên lạc - đến văn phòng của thám tử Stem. Bà đưa cho cô nhân viên chiếc phong bì. “Tôi sẽ đánh giá cao nếu bạn đưa nó cho ông Stem”.

Minh họa: Ngô Xuân Khôi.

Khi Alana đã về nhà, cô nhận được công việc mới ở ngoại ô thị trấn. Bốn ngày sau đó cô nhận được cú điện thoại của người liên lạc: “Hãy kiểm tra hộp thư của bạn cho công việc tiếp theo. Xin cảnh báo công việc với tiến sỹ Fleming có thể sẽ phức tạp và rắc rối”. Lập tức cô điện ngay cho Tiến sỹ Rich Fleming:  “Là em đây. Em đã về, anh có thể đến nhà em vào lúc 6 giờ. Em chờ anh”.

Đúng 6 giờ, Rich đến nhà Alana. Họ ôm nhau hồi lâu chuyện trò: “Rich! Sẽ không làm tổn thương ai nếu anh dành nhiều thời gian hơn nữa quan tâm, chăm sóc vợ anh. Như vậy sẽ làm cho cô ấy không nghi ngờ”.

Khi Alana đi vào phòng ngủ, Rich quay số của vợ: “Carol, là anh đây! Mình yêu quý. Thật đáng tiếc! Tiến sỹ Wayne yêu cầu anh chăm sóc bệnh nhân trong phòng cấp cứu trong mươi giờ nữa”. Trong lúc Rich và Alana đang quấn vào nhau, vợ Rich gọi tới phòng cấp cứu: “Xin chào. Tôi có thể nói chuyện với bác sỹ Fleming không?". “Ồ! Đêm nay ông ấy không trực”. “Ủa, vậy sao! Xin cảm ơn bạn”. Cô nói và treo máy.

Rich tin rằng vợ ông tin tưởng tuyệt đối vào ông, không hề có chút nghi ngờ. Đó là sai lầm chết người. Ông đâu ngờ Carol muốn có bằng chứng rõ ràng nên thuê thám tử tư Joshua Stem bám sát ông. Bằng chứng là video những lần Rich và Alana vào ra ngôi nhà của Alana Day.

Khi đến gặp thám tử Stem, Carol nói: “Xin cảm ơn! Ông đã hoàn thành rất tốt công việc của mình. Từ đây tôi sẽ tự lo giải quyết tiếp”.

- Bà Fleming! Bà sẽ làm gì?

- Ông Stem, tôi muốn họ phải chết - Cô giận dữ nói.

- Bà Fleming! Làm ơn đừng tự hủy hoại cuộc sống của mình.

- Tôi không… tôi sẽ không sao đâu. Ông yên tâm đi - Cô cứng rắn nói rồi bước ra cửa.

- Hãy chờ một chút - Thám tử Stem nói - Tôi không thể để bà hủy hoại cuộc sống của mình. Tôi có thể sắp xếp những gì bà muốn.

- Ý là ông cũng sẽ giết người nữa ư? - Cô cộc cằn nói.

- Tôi biết người làm được việc này. Bây giờ bà có muốn tôi giúp không?

- Thật vậy ư? Thế thì tôi đồng ý.

- Thế nhé! Hãy đặt cho tôi 20.000 đôla trong vòng 3 ngày. Và hãy nhớ rằng một khi tôi đã sắp xếp xong họ không thể hủy hợp đồng. Bà còn có câu hỏi nào nữa không?

  Rich được mời tham luận tại cuộc hội thảo y khoa nên rất vui vì có thể dành thời gian cho Alana mà không cần phải bịa lý do nói dối vợ. Alana thì bồn chồn lo lắng đi tới đi lui trong phòng khách nhà mình. Cô linh cảm vợ Rich đang nghi ngờ song vẫn quyết định dành thời gian cho Rich.

Dừng xe trước khách sạn, cô đeo kính râm vào phòng khách quay số điện thoại: “Xin gọi giúp tôi bác sỹ Rich Fleming”. Người trực báo: “Ngài Fleming đang ở phòng 225. Tôi sẽ…”. Alana treo máy rồi đi đến cửa phòng 225. Cô bỏ kính rồi gõ cửa.

- A ha! Món quà của các vị thần - Rich reo lên rồi kéo Alana vào phòng.

 Họ ôm nhau hôn hít say đắm. “Alana, chúng ta lên giường ngay được không?”.

- Em đang đói. Sau khi ăn xong chúng ta có thể làm bất cứ điều gì anh muốn.

- Anh cũng đoán vậy nên đã đặt bữa ăn tối ở nhà  hàng của khách sạn.

- Rich! Những người tham dự hội thảo cũng sẽ đến nhà hàng đó để ăn tối. Em muốn ăn ở một nơi nào khác đâu đó.

- Nhưng nhà hàng khách sạn ngon, và em sẽ gặp một số bạn bè của anh.

- Em không muốn gặp ai hết. Hãy nhớ rằng anh là người đàn ông đã có vợ. Mọi người sẽ tự hỏi sao anh lại đi với người không phải là vợ mình?

- Đừng quá lo lắng. Hầu hết các bác sỹ thường không mang vợ mình đến các hội nghị, hội thảo.

- Nhưng lỡ có ai đó đến bàn ăn của chúng ta anh sẽ nói gì?

- Sẽ nói gì? Okay. Anh sẽ nói em là bác sỹ da liễu thì đã sao?

- Bác sỹ da liễu? Nếu bác sỹ da liễu thật ghé qua chào hỏi thì sao"?

- Đừng lo lắng. Anh biết một người là bác sỹ da liễu duy nhất ở hội nghị này. Chúng ta hãy thôi tranh luận đi. Anh đói ngấu rồi.

Alana đeo kính râm để đến phòng ăn.

Trong khi họ đang ăn, một người đàn ông đứng tuổi to béo bước tới mỉm cười. Ông nắm chặt tay Rich lắc mạnh. “Rich! Cậu bé của tôi có bài tham luận tuyệt vời”.

- Ú, tôi đang tìm gặp Tiến sỹ Wilson đến từ New Mexico - Người đàn ông to béo nói.

- Tiến sỹ Wilson là bác sỹ da liễu? - Rich hỏi.

- Một bác sỹ chuyên khoa giỏi. Vì tôi đang nổi ban khắp người đây này. Nhân đây tôi có một gợi ý cậu nên gặp ông ấy.

- Đúng là cái gì muốn tránh thì lại hay gặp. Em không thể chịu đựng hơn nữa. Làm ơn, đừng để em ở lại đây phút nào nữa.

- Thôi được, Alana! Chúng ta sẽ đi.

Alana điều chỉnh kính râm và nói: "Rich, đừng giận em nhé! Thực tình em không thể ăn thứ gì ngon miệng trong tình thế này. Ở phòng riêng của chúng ta rồi gọi dịch vụ mang đến”.

 Khi họ đã trong phòng riêng, Alana bỏ kính mắt vào túi rồi ôm hôn Rich thắm thiết.

- Tốt rồi! Anh đi lên giường trước đi. Em sẽ thay váy áo ngủ cho thoải mái hơn.

Rich cởi bỏ quần áo lên giường nằm. Sau vài phút Alana bước vào. Họ làm tình hồi lâu, rồi Rich ngủ thiếp đi. Alana nhìn anh, thì thầm gọi tên anh. Cô bước ra khỏi giường, đi vào phòng tắm. Một lúc sau cô bước ra tiến tới cạnh giường chăm chắm nhìn Rich.

- Em yêu anh, Rich. Nhưng thực sự không có sự lựa chọn nào khác.

- Cô nâng súng lên chĩa vào đầu Rich.

- Alana … cái gì… cái gì…? - Rich chợt mở mắt, há hốc miệng kinh ngạc.

- Rich! Anh đã nhận định sai về vợ anh. Cô ta biết rõ về chuyện của chúng ta. Cô ấy đã thuê thám tử theo dõi. Thay vì muốn ly dị anh, cô ta đã ký hợp đồng để giết anh. Thật mỉa mai khi chính người yêu của anh giết anh. Anh nghĩ cô ấy sẽ nói gì nếu cô ta biết kẻ giết người mà cô ta thuê chính là người yêu của anh?

- Alana… em không thể… chúng ta yêu nhau mà… em...

- Vâng! Em yêu anh, nhưng không thể khác được. Để đảm bảo cho công việc của em - Cô nói trong nước mắt và bắn ngay - sợ không đủ sức chịu đựng nếu chần chừ.

Sau một lúc lâu, cô nắm lấy chặt hai bàn tay cứng đờ của Rich. Nước mắt lã chã tuôn trào xuống hai má, cô nắm kéo tay Rich sát vào thân thể mình.

Saul Greenblatt (Mỹ)- Đinh Đức Cần (dịch)
.
.