Quyết định sai lầm

Thứ Hai, 20/05/2019, 08:03
Công ty phá sản, dù chưa đến tuổi nghỉ hưu nhưng để đi tìm một công việc làm mới cũng rất khó ở độ tuổi trẻ chưa qua, già thì chưa tới.

Mấy ngày thất nghiệp nằm ở nhà một mình, Eva cảm thấy buồn đến nẫu ruột. Chồng thì sáng sớm đã ra khỏi nhà và mãi đến tối mịt mới về, thậm chí có khi còn làm tăng ca và ngủ lại nhà máy, ngày hôm sau mới vác xác về thì nhàu nhĩ như một cọng dưa héo, còn hai cô con gái thì lo học hành rồi ngoại khóa và cũng đã đến tuổi có bạn trai nên đi thâu đêm suốt sáng.

Không có người thì đành nuôi vật vậy. Nghĩ là làm. Ban đầu Eva tính nuôi một con chó cưng, nhưng khi tìm hiểu ra thì thủ tục để nuôi chó cưng trong thành phố quá phức tạp, rồi lại còn việc chăm sóc nó, từ tắm rửa đến đi vệ sinh, tiêm phòng… thật là nhiêu khê. Điều quan trọng nhất là con chó thì không biết… nói. Sau một ngày đắn đo, Eva quyết định đến cửa hàng bán chim cảnh mua một con vẹt. Sau khi ngắn nghía, lựa chọn chán chê, cô quyết định mua con vẹt có màu lông xanh biếc, vì trông nó rất láu lỉnh và vui nhộn. Chủ cửa hàng đồng ý bán con vẹt với giá 30 đô la.

Minh họa: Lê Tâm.

Trước khi Eva thanh toán tiền, chủ cửa hàng nói:

- Tôi xin nói trước, con vẹt này biết nói rất nhiều từ, nhưng đôi khi những điều nó nói không được lịch sự cho lắm, tùy quý khách có thể đổi con vẹt khác vẫn có thể được.

- Ồ không sao, miễn nó nói nhiều cho vui là được rồi, tôi rất cần trong nhà có tiếng nói. Ai mà đi chấp con vẹt có lịch sự hay không lịch sự bao giờ.

- Tùy quý khách thôi. Sở dĩ tôi phải cảnh báo trước điều đó vì trước đây nó được nuôi trong một nhà thổ.

- Không sao, tôi tin khi thay đổi môi trường sống thì tính cách của nó cũng sẽ thay đổi theo, về nhà ở với tôi nó sẽ khác.

- Vâng thế thì tùy quý khách thôi, chúc quý khách có nhiều niềm vui trong những ngày tới.

Eva háo hức đưa con vẹt về nhà. Cô mới treo lông chim lên nơi hiên nhà, con vẹt đã nói liến thoắng: “Nhà mới, bà chủ mới. Nhà mới, bà chủ mới”. Nghe con vẹt nói, Eva thấy vui vui trong lòng, cô vội đi lấy thức ăn thưởng cho nó và mong ngóng mọi người trong gia đình về để xem con vẹt nói những gì.

Chiều đó, hai cô con gái hẹn nhau cùng đưa bạn trai về nhà chơi và luôn thể ra mắt bố mẹ nên điện thoại nhõng nhẽo bố cùng về một lần với chúng nó. Khi hai người con gái bước vào nhà trước, con vẹt liền cất tiếng: “Nhà mới, bà chủ mới, gái điếm mới. Nhà mới, bà chủ mới, gái điếm mới…”. Eva chưa kịp hiểu ra vấn đề thì chồng cô và hai cậu bạn của hai đứa con gái cũng vừa vào đến nhà. Thấy họ, con vẹt lại cất tiếng: “Nhà mới, bà chủ mới, gái điếm mới, khách làng chơi đều cũ. Nhà mới, bà chủ mới, gái điếm mới, khách làng chơi đều cũ”.
Truyện vui của Richard Ames (Anh)- Hoài Thanh (dịch)
.
.