Quảng cáo hiệu quả rồi!

Thứ Bảy, 13/04/2019, 08:45
Piss bỏ ra mười nghìn USD để ly hôn vợ. Sau khi ly hôn, Piss nghĩ ngay đến việc tìm cho mình một chân dài trẻ và đẹp. Một nhân viên trợ lý gợi ý với Piss, bảo hãy gửi truyền hình một tin quảng cáo trong mục “Tìm bạn đời”, Piss lập tức đồng ý. 

Piss là một thương nhân, có công ty chuyên kinh doanh hàng mỹ phẩm, công việc làm ăn rất phát triển, cuộc sống càng ngày càng thừa thãi, xa hoa. Cũng vì thế, anh ta bắt đầu cảm thấy không thỏa mãn với hiện tại, về nhà nhìn thấy khuôn mặt của vợ mình sao mà nhăn như quả táo tàu, cơ thể vợ sao lại phì nộn, chảy xệ, không còn một chút hấp dẫn! Piss mơ tưởng làm sao để có một bạn gái đẹp phiêu lãng và khêu gợi.

Nghĩ là làm, Piss bỏ ra mười nghìn USD để ly hôn vợ. Sau khi ly hôn, Piss nghĩ ngay đến việc tìm cho mình một chân dài trẻ và đẹp. Một nhân viên trợ lý gợi ý với Piss, bảo hãy gửi truyền hình một tin quảng cáo trong mục “Tìm bạn đời”, Piss lập tức đồng ý.

Minh họa: Lê Tâm

Rất nhanh, chương trình “Tìm bạn đời” trên truyền hình đã liên tục phát đoạn quảng cáo sau: “Nam, bốn mươi tuổi, có một con gái, là chủ công ty tư nhân, tài khoản ngân hàng có tiền tỷ USD, có hai ngôi biệt thự và hai chiếc xe limousine, cần tìm một bạn gái. Ai nghiêm túc và quan tâm xin liên hệ…”.

Chương trình quảng cáo phát được nửa ngày, đến chiều bỗng nhiên Piss nhận được điện thoại của một người đàn ông: “Ông Piss, tôi rất quan tâm đến quảng cáo tìm bạn gái của ông. Chỉ có điều là, con gái của ông hiện đang ở trong tay tôi, ông hãy mau chuyển mười nghìn USD để chuộc con bé về và chớ có dại dột mà báo cảnh sát, nếu không thì hậu quả đối với con gái ông sẽ thế nào, ông biết rồi đấy…”.

Piss run rẩy toàn thân, gần như nằm tê liệt trên ghế sô fa. Con bé là của quý, là tất cả của Piss, ừ mười nghìn thì mười nghìn, dù cho có phải khuynh gia, bại sản thì anh ta cũng không thể để con gái bị tổn thương. Thế là Piss lấy điện thoại gọi cho trợ lý: “Mau chuẩn bị cho tôi mười nghìn USD”. Người trợ lý ngạc nhiên hỏi: “Tin quảng cáo có hiệu quả nhanh thế sao?”. Piss suy sụp, đáp: “Ừ, có hiệu quả rồi! Là Liz, con gái tôi đã bị bắt cóc”.

Và rất nhanh, Piss đem chuyển mười nghìn USD vào tài khoản của kẻ bắt cóc. Mà kẻ bắt cóc cũng là người biết giữ lời hứa, ngay sẩm tối, hắn dùng một chiếc siêu xe chở cô bé về, trả cho Piss. Thấy con gái trở về lành lặn, tươi tỉnh và bình an vô sự, Piss sốt ruột hỏi ngay: “Nói cho bố biết đi, kẻ đã to gan bắt cóc con là ai vậy?”.

Cô bé cũng ngạc nhiên không kém, đáp: “Bố nói gì vậy? Làm gì có ai bắt cóc con đâu! Là mẹ đón con về chỗ mẹ, hai mẹ con ăn một bữa cơm, xong rồi mẹ bảo một chú chở con về. Có thế thôi!”. “Cái gì? Thật vậy sao?”, Piss há hốc miệng, ôm đầu, lăn quay ra ghế.

Cô bé lại hồn nhiên nói tiếp: “Mẹ dặn con về nhớ nói với bố rằng mẹ cảm ơn vì bố đã gửi cho mẹ mười nghìn đô la…”.
Truyện vui của Jimmy Dorman (Mỹ)- Bảo Châu (dịch)
.
.