Phỏng vấn lần cuối cùng

Thứ Bảy, 18/03/2017, 08:08
Qua nhiều lần thất bại, rốt cuộc chàng thanh niên cũng được công ty mời đến để phỏng vấn tuyển dụng lần cuối cùng. 

Có một điều không hiểu vì sao là đến cận ngày phỏng vấn công ty mới gửi giấy hẹn. Chàng thanh niên nhận được giấy báo lúc 8h sáng mà yêu cầu 9h phải có mặt để bắt đầu cuộc phỏng vấn. Từ chỗ chung cư đến công ty đi mất chừng một tiếng, chàng thanh niên vội lên đường ngay.

Anh ta vừa xuống cầu thang thì xuất hiện một chiếc taxi, định lên xe thì có một người phụ nữ kéo áo anh ta: "Làm ơn nhường xe cho tôi, con tôi bị sốt cao đang rất cần đến bệnh viện". "Chị đừng có đùa, tôi cũng đang rất vội đây!".

Chàng thanh niên cự tuyệt sự thỉnh cầu của người phụ nữ rồi chui vào trong xe. Tuy trong lòng có chút áy náy nhưng anh ta tự an ủi: Việc làm với mình là một chuyện lớn, thằng nhỏ bị ốm là việc của người ta. Đến ga tàu điện ngầm phải xếp hàng mua vé, đứng đằng trước anh ta là một người có tuổi cứ đứng ỳ ra nhìn chằm chằm vào cái bảng giá vé trước cái máy bán vé tự động.

Minh họa: Lê Tâm.

Chàng thanh niên hình như hết sự kiên nhẫn đẩy ông lão ra một bên rồi nhảy lên tàu. Khi tàu sắp đến ga, một người phụ nữ ở bên cạnh mặt nhăn nhó hình như chị ta bị cảm, chị ta nhìn chàng thanh niên như cầu xin sự trợ giúp nhưng anh chàng giả vờ như không biết, anh ta đứng lên đi xuống tàu.

Thời gian chỉ còn hơn 10 phút nữa và cuộc phỏng vấn là tất cả, chàng thanh niên chạy thục mạng. Đến trước cửa công ty thấy một đứa trẻ bị ngã đang khóc, anh ta cũng không thèm để ý. Chàng thanh niên đến công ty trước thời gian quy định 3 phút và rất bình tĩnh để đối mặt với cuộc phỏng vấn.

Cuộc phỏng vấn những người khác vừa kết thúc, trưởng phòng nhân sự nói: "Cuộc phỏng vấn cậu đã tiến hành từ buổi sáng, chúng tôi sẽ kết nối một chuỗi sự việc xảy ra đối với cậu để hiểu về cậu". "Cuộc phỏng vấn tôi bắt đầu từ buổi sáng?"- Chàng thanh niên ngạc nhiên hỏi. "Xin mời vào đây?"- Người trưởng phòng vừa dứt lời thì có 4 người từ phía trong bước ra: Người phụ nữ có con ốm bị bỏ ở trước cửa chung cư; ông lão bị đẩy ra ở ga tàu điện ngầm; người phụ nữ mặt nhăn nhó ở trên tàu và đứa trẻ bị ngã trước cửa công ty. Chàng thanh niên há hốc mồm, đứng ngây người không nói gì. Người trưởng phòng nói: "Để đạt được mục đích cuối cùng, thái độ đối với người khác là như thế nào? Bài thi của ngày hôm nay là dựa vào sự giúp đỡ 4 người này để hoàn thành!".

Trước mặt chàng thanh niên bỗng tối sầm lại vì anh ta biết rằng một người là trung tâm của sự hành động sẽ nhận được kết cục như thế nào. Nhưng câu trả lời của người trưởng phòng lại thật bất ngờ. "Xin chúc mừng cậu! Cậu có đủ điều kiện, cậu đã trở thành nhân viên của công ty chúng tôi".

Người thanh niên nhảy cẫng lên: "Có thật thế không? Xin cảm ơn! Thật vinh dự!". "Vì để tiếp nhận cuộc phỏng vấn, cậu đã cho chúng tôi nhìn thấy sự cứng đầu cứng cổ của cậu, đây chính là những gì mà chúng tôi cần, bởi người sống bằng đồng lương để sinh tồn, yếu tố lạnh lùng tàn nhẫn là không thể thiếu".

Từ Địa ngục trở về Thiên đường, chàng thanh niên vô cùng hạnh phúc, những nỗ lực sinh tử đã được đền đáp. Thấy người thanh niên quá vui mừng, người trưởng phòng tiếp tục nói: "Không nên nhiều lời, với bản lĩnh của mình, từ nay cậu phải nắm chắc và tiếp tục phát huy". 

- Tốt! Tôi có thể làm bất cứ việc gì?

- Tôi sẽ cử cậu đến chi nhánh của công ty ở một quốc gia châu Phi. Cậu có biết không? Ở đấy đang có nội chiến và là một nơi rất nguy hiểm nên điều gì cũng có thể xảy ra. Chúng tôi tin rằng với cậu mà nói là không có vấn đề gì, bởi vì chỉ cần cậu hành động với người khác giống như sáng nay là tốt rồi!".

Truyện vui của Hudausan (Nhật Bản)- Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.