Ở đây tối quá

Thứ Sáu, 08/06/2018, 07:51
Một ngày, khi chồng đi làm, người phụ nữ đưa người tình về nhà hú hí với nhau. Đứa con trai 9 tuổi trốn học về nhà thấy mẹ ở nhà vội vàng trốn vào cái tủ tường ở trong phòng ngủ.

Một lúc sau, người chồng về nhà lấy tài liệu bỏ quên. Trong lúc cấp bách, người vợ vội ấn người tình vào trong tủ, cô ta không biết rằng đứa con trai đang ở trong đó.

- Khi cánh cửa tủ được đóng lại, đứa trẻ nói rất nhỏ:

- Ở trong này tối quá.       

- Người tình của mẹ đứa trẻ không ngờ rằng trong tủ lại có người nên vô cùng hoảng hốt, nhưng không còn cách lựa chọn nào khác đành phải giả vờ bình tĩnh nói:

- Đúng là ở đây rất tối.

Minh họa: Lê Tâm.

- Cậu bé tiếp tục nói:

- Ông biết không, tôi có cây gậy chơi bóng chày. 

- Thật à? Thế thì tốt quá.

- Vậy ông có muốn mua nó không?

- Không, cám ơn, tôi không biết đánh bóng chày.

- Có thể là bố tôi đang ở bên ngoài đấy.

- Thôi được, bao nhiêu tiền?

- 250 đôla.

   Mấy tuần sau, cảnh này lại được diễn lại, người tình của người phụ nữ và đứa trẻ đều bị ấn vào trong tủ.

- Khi cánh cửa tủ được đóng lại, đứa trẻ lại nói rất nhỏ:

- Ở trong này tối quá.       

- Người đàn ông ngượng ngùng nói theo:

- Đúng là ở đây rất tối.

Đứa trẻ lại nói:

-  Lần trước ông đã mua của tôi chiếc gậy đánh bóng chày nhưng tôi vẫn còn đôi găng tay. 

- Người đàn ông có vẻ biết điều hơn hỏi:

- Nói đi, bao nhiêu tiền?

- 750 đôla.

- Người đàn ông trầm ngâm một lúc lâu, cuối cùng trả lời:

- Đưa đây.   

Mấy ngày sau, ông bố nói với đứa trẻ:

- Có phải con lấy cây gậy đánh bóng chày và đôi găng tay của bố mang đi tập không?

Đứa con gãi gãi đầu nói:

- Bố, con đã bán cả gậy và găng tay rồi.

- Người bố nhún vai và hỏi:

-  Bán được bao nhiêu tiền?

- 1.000 đôla.

  Ông bố vẻ tức giận nói:

- Con đã bán được hai thứ đó với giá cao hơn nhiều với giá thực của nó nên bố phải đưa con đến nhà thờ làm lễ sám hối. 

Ông bố vội đưa ngay đứa con đến nhà thờ, ông ta đẩy đứa con vào phòng sám hối rồi đóng cửa lại.   

- Trong phòng sám hối tối đen như mực, đứa trẻ bất giác thốt lên:

- Ở trong này tối quá.       

Ngay lúc đó, ở bức tường bên cạnh vang lên tiếng nói của vị linh mục:

- Thằng nhãi con, đừng giở cái trò ấy ra nữa, đây là nhà thờ chứ không phải là ở nhà mày.
Truyện vui của Albert Jack (Anh)- Nguyễn Thiêm (dịch)
.
.